Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-8-2018] Sư phụ giảng:

“đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999])

Sự giúp đỡ vị tha của các đồng tu là rất trân quý đối với những đồng tu bị bức hại. Tuy nhiên, các học viên cũng cần phải chú ý đến cách chúng ta giúp đỡ.

Một tình huống phổ biến là các học viên hành động giống như những bác sĩ. Ngay khi có yêu cầu, họ liền bắt đầu “kê toa” cho học viên gặp khổ nạn. Người học viên nghĩ rằng mọi điều nghe được từ các đồng tu đều có lý, nhưng không biết cần phải làm theo “đơn thuốc” nào. Cuối cùng “các triệu chứng” vẫn như cũ hoặc thậm chí còn xấu đi.

Vấn đề ở đây là gì? Tôi nghĩ rằng vấn đề chính đó là những người học viên muốn giúp đỡ đã quên việc tu luyện của chính họ. Họ quên rằng những vấn đề căn bản đều là Sư phụ làm.

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Nếu chúng ta xem những học viên bị bức hại như một thành viên của chỉnh thể và thực tu bản thân ngay khi nhìn thấy những vấn đề của người khác, chúng ta sẽ cùng nhau hướng nội và thiện chí nhắc nhở lẫn nhau.

Sư phụ sẽ giúp chúng ta tìm ra được phương diện chúng ta cần đề cao. Khi “những vấn đề gốc rễ” được giải quyết, chỉnh thể cũng sẽ đề cao lên.

Trên đây là những thể ngộ của cá nhân tôi, có điểm nào không phù hợp với Pháp xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/12/372304.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/20/171587.html

Đăng ngày 30-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share