Bài viết của Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 18-06-2018] Tôi làm việc trong xưởng xe của một công ty, trong xưởng có hơn 100 người. Mọi người đều biết tôi luyện Pháp Luân Công, vì tiền lương không cao, yêu cầu lại khắc nghiệt, do đó người bên trong không ngừng nghỉ, người mới bên ngoài lại tiếp tục vào.

Những người làm ở đây lâu, đều đã được nghe tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại, đều biết chúng tôi tu luyện không giống như trên truyền hình nói, đều minh bạch “Sát nhân”, “Tự thiêu Thiên An Môn” toàn bộ đều là giả. Họ cũng thấy được sự chăm chỉ của tôi trong công việc, gần như không có sai sót, trên dưới trong công ty đều công nhận tôi là nhân viên ưu tú độc nhất vô nhị. Vì tôi thật sự tuân theo tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp mà làm.

Công ty là nơi tôi tu luyện chứng thực Pháp

Trong này phần lớn là nữ nhân công, thường nói xấu sau lưng nhau, vì muốn tranh thứ tốt, đắc được nhiều lợi, thường ‘đứng núi này trông núi nọ’. Tôi trước khi tu luyện cũng vậy. Tu luyện rồi, làm gì cũng phải cân nhắc đến người khác, phải nghĩ cho người khác. Cho dù làm không xuể, cũng phải cố gắng đi làm, có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, chí ít không tính toán giống như người thường. Dần dà tôi có thể dùng Đại Pháp để suy xét bản thân, ước thúc bản thân, cũng có thể nghĩ cho đồng nghiệp, nghĩ cho lãnh đạo, nếu mọi người không muốn làm, tôi có thể nhận làm. Thường có đồng nghiệp nói xấu người khác với tôi, tôi liền nói với chị: “Chúng ta sau lưng người khác hoặc là không nói, hoặc là nói lời tốt”. Khi đó người đồng nghiệp này cũng ngầm thừa nhận ý kiến của tôi, hiện tại chúng tôi thật sự không nói xấu người khác, mọi người đều cư xử hài hoà đầm ấm với nhau.

Công ty càng là nơi để tôi giảng chân tướng tốt

Người trong công ty đều biết tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công, người mới gia nhập vài hôm liền biết tôi là người thế nào. Lúc nghỉ giải lao, thường có người nhắc nhở tôi, không được nghỉ ngơi, không được ngủ gà gật, mau đi giảng chân tướng cứu người. Thế là tôi liền đi tìm từng người từng người một, mọi người đang chơi điện thoại, tôi liền ngồi bên cạnh giảng, rất nhiều người là nguyện ý nghe, nghe riết rồi minh bạch, đồng ý làm tam thoái. Có người còn biểu hiện rất cao hứng; cũng có người lúc mới đầu không nguyện ý nghe, tôi liền nói người trong này đều rất thích nghe, có gì mấy hôm nữa nói chuyện sau nhé. Anh ấy (cô ấy) liền đồng ý. Sau đó tôi đi tìm người khác giảng, đợi anh ấy (cô ấy) thấy quen hơn, qua vài hôm lúc anh ấy (cô ấy) rảnh rỗi liền tới giảng, anh ấy (cô ấy) liền tiếp nhận, dần dần cũng đồng ý làm tam thoái. Đương nhiên cũng có vài người không muốn nghe, nhưng cũng là từ chối một cách nhẹ nhàng.

Chúng sinh đang thức tỉnh

  • Giám đốc xưởng minh bạch chân tướng, chủ động đưa cho tôi danh sách nhân viên mới, thúc giục tôi nắm bắt thời gian đi cứu người, cũng vì thế mà vị giám đốc này đắc phúc báo, gia đình rất hạnh phúc, may mắn cứ thế tới, làm việc gì cũng thuận lợi.
  • Tám nam thanh nữ tú cùng nghe xong chân tướng, đồng thanh nói “Chúng tôi thoái!” liền viết danh sách tên đưa cho tôi.
  • Hai cô gái ăn cơm trưa xong, liền đuổi theo tôi nghe chân tướng, vừa nghe vừa hỏi, liên tiếp nhiều ngày.
  • Chín sinh viên sau khi minh bạch chân tướng, liền kéo bạn học, bạn gái tới làm tam thoái.
  • Lãnh đạo trực tiếp của tôi có người nhà bị bệnh, hỏi tôi làm thế nào để niệm chín chữ tốt lành, tôi nói với anh hãy thành tâm thành ý niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” sẽ có tác dụng.
  • Rất nhiều người hỏi tôi làm thế nào để luyện công, nhờ tôi dạy động tác, nói sau này cũng muốn luyện.
  • Một cô gái lo lắng nói, đợi tôi đã nhiều hôm rồi, sao mà vẫn chưa tới chỗ chúng tôi giảng chân tướng.

Chúng sinh đang thức tỉnh, chỉ cần chúng ta dụng tâm đi làm, thì có thể cứu càng nhiều người hơn nữa. Kỳ thực đều là Sư phụ đang làm, chúng ta chỉ là động miệng một chút mà thôi. Chúng ta tu luyện trong Đại Pháp, nhất ngôn nhất hành phải cố gắng hết sức chiểu theo tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn” của Đại Pháp mà làm, lúc xử lý vấn đề có thể khởi tác dụng chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh.

Ví dụ như:

Nửa cuối năm, trường học của con tôi tổ chức cho học sinh đi dã ngoại để viết bài miêu tả cảnh, lại vào đúng thời gian con tôi phải tham gia cuộc thi đấu cờ, làm thế nào đây? Gọi điện thoại lên chủ nhiệm lớp xin nghỉ, giáo viên nói nhất định phải đi, trừ khi bị ốm. Giáo viên xuất tâm tốt của người thường, liền nghĩ kế cho chúng tôi, để chúng tôi tới bệnh viện khai cái bệnh án giả. Tôi nghe xong trong tâm thật sự khó tiếp thụ, tôi là người luyện công, làm sao mà có thể nói dối làm giả đây, mà cuộc thi lần này đối với con tôi mà nói là vô cùng quan trọng, tôi lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Làm một đệ tử Đại Pháp, đầu tiên phải đồng hoá Pháp vô điều kiện, bất luận như thế nào tôi phải nói thật, bất luận kết quả thế nào. Chủ nhiệm lớp không biết làm sao liền để tôi gọi điện cho chủ nhiệm khoa, trong quá trình chờ điện thoại, tâm tôi rất nhanh tĩnh lại, tôi nói với thầy con tôi vì cuộc thi cờ tướng này mà đã tốn không biết bao tâm huyết, tinh thần và sức lực, cũng tốn rất nhiều tiền phí, không thể bỏ qua lần này, có thể xin phép không đi dã ngoại được không. Chủ nhiệm khoa nói nếu thật sự là như vậy, còn phải xin phép hiệu trưởng nữa. Trong tâm tôi nghĩ sao mà lại phức tạp vậy, vừa nghĩ xong, đúng lúc hiệu trưởng gọi điện thoại cho chủ nhiệm khoa, sau khi hiệu trưởng hiểu tình huống của chúng tôi, nói tình huống này là ngoại lệ, bài tập tả cảnh có thể bổ sung sau. Tôi nghe xong trong lòng đối với Sư phụ vạn phần cảm kích, tôi biết chỉ cần đệ tử chính niệm, Sư phụ cái gì cũng có thể làm cho đệ tử.

Sau khi tôi báo lại tin này cho chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp cảm khái nói: “Chúng tôi sau này cũng sẽ không đi làm cái chuyện thương thiên hại lý nữa (ý chỉ lừa người nói dối làm giả bệnh án)”. Ngày hôm sau, con tôi tan học trở về nói với tôi, hôm nay thầy chủ nhiệm lớp lúc thu học phí thu đến một tờ tiền có ghi chân tướng trên đó, lại còn cầm tờ tiền có ghi chân tướng vui vẻ đọc trước toàn lớp: “Hôm nay chúng ta nhận được tờ tiền giấy hay lại rất tốt! Trên có viết ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’!”. Tôi nghe xong trong lòng thật sự rất vui mừng, vì sự thức tỉnh của chúng sinh mà vui mừng.

Tôi biết đây là Sư phụ khích lệ đối với đệ tử, trong tâm càng vô cùng cảm ân Sư tôn, cảm ân sự từ bi của Sư phụ đối với chúng sinh và sự gia trì của Sư phụ đối với đệ tử. Tôi ngộ được rằng đệ tử Đại Pháp chính niệm chính hành thì có thể khởi tác dụng chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Làm một đệ tử chỉ có tinh tấn, tinh tấn, tinh tấn hơn nữa mới có thể không phụ ân Sư.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/18/369960.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/9/171445.html

Đăng ngày 29-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share