Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-8-2018] Một số học viên sau khi đọc kinh văn mới đây của Sư phụ, “Giảng Pháp tại Washington D.C. Năm 2018”, liền trở nên cao hứng, như thể đã dỡ bỏ được một gánh nặng. Họ nghĩ mọi thứ giờ tốt rồi vì họ đã xuất khỏi Tam giới rồi, không còn trong lục đạo luân hồi nữa. Thậm chí họ còn mừng cho những học viên là người nhà của họ từng tu luyện không tốt và đã qua đời.

Xin hãy nhớ rằng Đại Pháp là có tiêu chuẩn, viên mãn cũng là có tiêu chuẩn. Tâm tính của chúng ta ở vị trí nào, cảnh giới và quả vị của chúng ta cũng ở vị trí đó. Trước khi một người đạt đến viên mãn, Sư phụ giảng:

“Tâm nào cũng cần vứt bỏ, tâm nào còn sót lại chưa bỏ thì coi như hữu lậu. Hữu lậu thì không thể viên mãn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu)

Khi thời khắc kết thúc chính Pháp đang đến gần, Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác có thể giải thể bất cứ lúc nào. Sư phụ đã kéo dài thời gian để chúng ta thực hiện sứ mệnh vĩ đại này, chúng ta không được hoan hỷ dẫu chỉ là một chút. Càng về cuối chúng ta càng nên tinh tấn hơn. Các học viên không được buông lơi hay tự mãn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/7/372090.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/26/171656.html

Đăng ngày 29-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share