Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ

[MINH HUỆ 03-08-2018] Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trong việc gọi điện thoại về Trung Quốc để giúp cứu người.

Tôi đã từng gọi điện thoại giảng chân tướng về Trung Quốc khi tôi thấy việc đó thuận tiện. Tôi không tham gia vào nhóm gọi điện thoại tại Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng toàn cầu (RTC), mà chỉ gọi cho mọi người khi tôi có thời gian. Sau vô số cuộc gọi thường lệ, nhiệm vụ trở nên dễ dàng, nhưng bất cứ khi nào tôi đọc các bài chia sẻ về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, cảm giác không mấy dễ chịu vẫn tràn ngập tâm tôi.

Tham gia hệ thống Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng toàn cầu (RTC)

Gần đây tôi quyết định tham gia khóa đào tạo nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng toàn cầu (RTC) tổ chức. Khóa học rất hứng thú, và tôi không do dự mà quyết định tham gia hạng mục của họ. Tôi muốn là một thành viên trong nhóm để cùng cứu các cảnh sát những người bị cựu thế lực thao khống. Tôi tin rằng Sư phụ đã an bài cho tôi làm việc này.

Tuy nhiên, ngay khi tôi sẵn sàng, tôi gặp phải hai khổ nạn. Đầu tiên, tôi bị ép về thời gian; thứ hai là tôi phải học từ đầu như một học sinh mới.

Trước đây chỉ cần tôi có thời gian, tôi có thể gọi về Trung Quốc, và điều đó thật dễ dàng. Giờ đây tôi đang học những điều mới, tôi phải đọc toàn bộ các tài liệu mới, tham gia các khóa đào tạo và lắng nghe chia sẻ của mọi người.

Thời gian dành cho việc gọi điện thoại khá nhiều. Tôi biết rằng tôi đang được khảo nghiệm để xem liệu tôi có thể vượt qua khó nạn hay không. Một học viên Đại Pháp không được sợ khổ!

Sau đó tôi phải khiêm tốn và học hỏi từ các đồng tu. Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường nghe những lời khen ngợi khiến tôi cảm thấy rất đỗi tự hào về bản thân. Tôi thích thể hiện và truy cầu danh. Những thói quen này lại tiếp tục sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Đã nhiều lần tôi chỉ muốn thể hiện cho người khác biết tôi tuyệt vời như thế nào!

Sống ở Mỹ quốc hơn 10 năm, tôi đã tham gia một số hạng mục Đại Pháp và trở thành một “cựu học viên” trong các nhóm hạng mục của họ. Bây giờ khi tôi tình nguyện học những điều mới, đây là cơ hội cho tôi buông bỏ hoàn toàn chấp trước vào “tự ngã”.

Kinh nghiệm tu luyện ở Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng toàn cầu

Tôi có thể cảm thấy nỗ lực chỉnh thể trong nhóm của chúng tôi khi tôi tham gia vào hạng mục. Nó thật là mạnh mẽ! Sự thiện lương và từ bi của các học viên hiển lộ trong các cuộc điện thoại của họ. Sự hỗ trợ lẫn nhau rất lớn và trường năng lượng thật tích cực, thường khích lệ tôi trở nên tinh tấn hơn.

Tôi đã có sự đề cao rõ rệt trong tu luyện. Mới chỉ trong vài tháng, nhưng tôi đã thu được nhiều lợi ích từ sự hỗ trợ của những người khác. Chúng tôi chia sẻ cùng nhau mỗi lần chúng tôi kết thúc buổi gọi điện thoại. Tôi cảm thấy rằng mình đã tiến bộ thông qua những chia sẻ này.

Gần đây tôi đã gọi điện cho một đồn phó đồn cảnh sát. Ông ấy nhấc điện thoại sau khi tôi cố gắng gọi cho ông nhiều lần. Chỉ sau vài lời trao đổi ngắn gọn, ông ấy muốn cúp máy, nói rằng ông ấy đang bận.

Tôi nhanh chóng tập trung ý niệm và nói: “Tôi hy vọng ông khỏe mạnh. Tôi sẽ chỉ xin ông 2-3 phút.”

Tôi đã tóm gọn vài điểm mà tôi muốn nói, và kết thúc bằng việc nói cho ông ấy biết về trang web đột phá phong tỏa Internet.

Ông ấy im lặng lắng nghe, sau đó nói: “Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi rất cảm kích.” Tôi đã rất mừng cho ông ấy.

Nhiều điều khác đã xảy ra sau khi chúng tôi gọi điện, và tôi thường cảm thấy rằng Sư phụ đang chăm sóc cho chúng tôi và gia trì cho chúng tôi.

Tôi đã từng gọi điện cho cảnh sát về một số “những trường hợp đặc biệt.” Khá nhiều người chỉ lắng nghe một lúc rồi cúp máy. Tôi đã thay đổi chiến lược của mình bằng cách thông tin nhanh gọn về sự việc. Nếu họ tiếp tục lắng nghe, tôi sẽ tiếp tục. Nếu họ cắt máy, ít nhất họ cũng đã biết được chủ đề của cuộc gọi.

Tôi đã từng chọn một số điện thoại và gọi: “Xin chào bạn. Có phải bạn đang ở thị trấn có tên là…không?” Tôi hỏi.

Đầu dây bên kia đáp lại: “Đúng”.

Tôi tiếp tục: “Mong bạn giúp cho. Bạn có biết về một người tên là Dayong đang ở trong tù ở thị trấn của bạn không?”

Người ở đầu dây bên kia hỏi: “Nó liên quan đến việc gì?”

Tôi đáp: “Vụ việc này đã được phơi bày ở hải ngoại. Một sinh viên đại học ở Cáp Nhĩ Tân tên là Dayong đã bị bức hại trong tù và đang trong tình trạng nguy kịch. Anh ấy không thể ăn trong nhiều tháng nay. Nhân viên trong tù nói rằng ngày mai nếu anh ấy phải chết, hôm nay anh ấy cũng sẽ không được phép rời khỏi nhà tù để điều trị y tế. Bố mẹ anh ấy đang tuyệt vọng, do đó họ tìm kiếm sự hỗ trợ từ nước ngoài. Họ hy vọng có thể nói với những người trong nhà tù hãy dừng làm những việc xấu.”

Anh ấy hỏi rằng Dayong còn sống hay không.

“Còn. Dayong đã bị bắt giữ phi pháp vì đức tin của anh ấy vào Chân – Thiện – Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp được mọi người trên khắp thế giới theo tập. Tôi biết một số cảnh sát không phải là người xấu, và bị chế độ Đảng Cộng sản ép buộc phải làm những việc xấu. Nhiều người trong số các thủ phạm đang bị truy tố quốc tế và những người trong gia đình họ sẽ gặp rắc rối khi họ ra nước ngoai.”

Sau đó anh ấy nói: “Ngày mai khi tôi đi làm, tôi sẽ điều tra. Tôi sẽ xem hồ sơ của Dayong.”

“Cảm ơn anh! Anh là một người tốt.”

Trước khi gọi điện, tâm trí tôi trống rỗng. Tôi không biết ai sẽ nghe máy. Tôi chỉ giữ một niệm sẽ thực hiện một cuộc trò chuyện đơn giản, dễ hiểu. Tôi hy vọng rằng tôi có thể thực hiện tốt cuộc gọi. Chính Sư phụ đã làm mọi thứ.

Sư phụ giảng:

“Cuộc bức hại này, dùng lời của cựu thế lực mà nói, chính là khảo nghiệm hay tẩy lễ1 máu lửa đối với đệ tử Đại Pháp, cũng là một phen dung luyện vàng ròng2 . Dù thế nào đi nữa, làm người tu luyện mà nói, trách nhiệm chư vị gánh vác quả thực rất lớn. Cứu độ chúng sinh. Tự [bản] thân chư vị không có nghiệp lực gì, không có nghiệp lực lớn thế kia. Nhưng mà, như mọi người biết, ở xã hội nhân loại, muôn vàn chúng sinh này đều không đơn giản, thậm chí cả động vật cũng không đơn giản. Rất nhiều sinh mệnh đều đến từ cao tầng. Chúng ta cần cứu độ họ. Sinh mệnh mà họ đại biểu đều là sinh mệnh sẽ bị đào thải trong vũ trụ cũ, cần cứu độ họ. Mà chúng ta cứu độ họ, thì những sinh mệnh mà họ đại biểu cũng sẽ được cứu.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Gặp một số thử thách trong khi nói chuyện qua điện thoại là điều tiên đoán được, nhưng cách chúng ta tận dụng cơ hội để tu luyện và tịnh hóa bản thân mới là quan trọng.

Nhiều lần khi tôi cảm thấy rằng cuộc gọi đã không mang lại kết quả tốt, chủ yếu đó là lời nhắc nhở tôi nên hướng nội.

Tinh tấn tu luyện

Một số học viên ngồi cùng nhau để gọi điện thoại. Chúng tôi gọi tới một trại tạm giam, và quay nhiều số, nhưng không một số điện thoại nào hoạt động. Chúng tôi tiếp tục quay số, và cuối cùng đã kết nối được.

Người nhận có thái độ không tốt, nhưng tôi vẫn nói với ông ấy một cách từ bi. Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài một phút trước khi ông ấy cắt máy. Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ nghe máy lần nữa, do đó chúng tôi cố gắng gọi lại cho ông ấy trên cả chục lần. Nhưng ông ấy vẫn không nghe máy.

Khi chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm sau đó, tôi phát hiện ra một học viên khác đã gọi điện cho ông ấy trên một đường dây khác, do vậy ông ấy đã gác máy khi tôi gọi điện. Tôi thấy vui vì cuộc gọi của tôi rất từ bi và không gây bất kỳ khó chịu nào.

Tất cả chúng tôi đã gọi điện thoại tại Trung tâm Thoái Đảng toàn cầu chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng chúng tôi có chính niệm mạnh mẽ.

Kết luận

Sư phụ giảng:

“Cộng đồng tinh tấn,

Tiền trình quang minh.”

(Dung Pháp – Hồng Ngâm)

Mục đích của tôi là cứu chúng sinh. Nếu tôi tiếp tục kiên trì một mình gọi điện thoại, vẫn có thể mang lại kết quả tốt, nhưng tâm tính của tôi sẽ không đề cao nhiều như vậy.

Mặt khác, khi các học viên gọi điện thoại cùng nhau, sự hỗ trợ và khích lệ lẫn nhau sẽ giúp mỗi người trong nhóm đề cao trong tu luyện, đó là điều mà Sư phụ muốn.

Tôi muốn nhân cơ hội này cảm ơn tất cả những đồng tu đã kiên định trong hạng mục RTC trong những năm qua. Sự kiên định của các bạn đã tạo cơ hội cho nhiều học viên tham gia hơn.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/18/171562.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/3/371958.html

Đăng ngày 27-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share