[MINH HUỆ 28-7-2018] Nhờ đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cuộc bức hại cho cảnh sát, nên nhiều người trong số họ đã hiểu rõ tình huống của Pháp Luân Công và nhìn thấu những dối trá của truyền thông nhà nước.

Cảnh sát chỉ giả bộ bắt giữ học viên

Bài viết của học viên tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Vào trung tuần tháng 5 năm 2018, tôi và con gái đi tới công ty tổ chức đám cưới để hỏi thăm chi phí tổ chức đám cưới. Người chủ công ty không ở đó, vì vậy tôi gọi điện cho cô ấy, và cô ấy bảo tôi hãy ở đó đợi cô ấy một lát. Thay vì đợi ở đó, tôi đã đi quanh khu vực để phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

Khi chỉ còn mấy bản tài liệu chân tướng, tôi thấy một thanh niên trẻ đang ngồi trên xe máy, nên đã đưa cho anh một quyển sách nhỏ nói về việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và giải thích kỹ hơn cho cậu ấy về mục đích của việc này. Song, cậu ta túm lấy tay tôi và bảo rằng tôi phản Đảng và sẽ đưa tôi đến đồn cảnh sát.

Tôi bảo cậu rằng tôi làm điều này là vì muốn tốt cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy không nghe mà khăng khăng trình báo tôi với cảnh sát.

Người thanh niên này vẫn giữ chặt tay tôi và không cho tôi đi. Cậu ấy gọi cảnh sát và nhiều người vây quanh chúng tôi. Chúng tôi cứ vừa đi vừa giằng co nhau và bằng cách nào đó chúng tôi lại dừng ngay chỗ công ty tổ chức sự kiện tiệc cưới. Người chủ công ty này cũng nói chuyện với cậu ấy mà không có tác dụng gì và cậu ấy gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa.

Trong chốc lát hai cảnh sát đã đến. Họ liền lục túi xách của tôi và tìm thấy hai tập san chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Họ yêu cầu tôi vào xe cảnh sát. Con gái bảo muốn đi cùng tôi, vì vậy cả hai mẹ con tôi đều vào trong xe.

Sau khi lên xe, tôi bảo họ rằng tôi không làm gì sai cả và họ phải thả tôi ra. Tôi khuyên họ không nên gây rắc rối cho gia đình tôi.

Cảnh sát cho xe dừng ở bên đường và bảo: “Hai vị xuống xe đi, cứ đi thẳng về phía trước, chớ có quay lại.”

Từ chối bắt giữ các học viên

Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Sẩm tối, tôi đi bộ ngang qua đồn cảnh sát và nhìn thấy một cảnh sát đang đứng dưới tán cây bên đường.Tôi lại gần và hỏi: “Anh có biết học viên Pháp Luân Đại Pháp vô tội không?” Tôi nói thêm rằng ĐCSTQ đang vu khống và bức hại các học viên.”

Anh ấy thẳng thắn đáp: “Những cảnh sát ở chỗ tôi về cơ bản đều không dính dáng gì đến các học viên Pháp Luân Công.”

Sau đó, người cảnh sát này lại hỏi với vẻ kính trọng: “Lý đại sư (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) hiện giờ đang ở đâu? Ngài vẫn ở Mỹ quốc chứ?”

Tôi đáp: “Không chỉ ở Mỹ. Toàn thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn, và con người khắp nơi trên thế giới luôn chào đón môn tu luyện mang lại cho họ bình an và sức khỏe. Pháp Luân Đại Pháp đã truyền rộng trên hơn 100 quốc gia và mọi người đều đón chào Sư phụ của chúng tôi. Duy chỉ có ĐCSTQ là sợ Ngài.“

Tôi bảo anh ấy rằng ĐCSTQ đang cố gắng đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, nhưng không thể. Tôi tiếp tục bảo anh ấy: Nhiều thiên tai nhân họa ở Trung Quốc đều là vì Đảng Cộng sản bức hại người tốt, bức hại Đại Pháp mà ra. Năm 2002, người ta phát hiện một tàng tự thạch ở huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu có dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản đảng vong” và các nhà địa chất học qua giám định đã khẳng định rằng dòng chữ ấy hình thành một cách hoàn toàn tự nhiên.

Viên cảnh sát lắng nghe chăm chú và nói rằng mình cũng là một đảng viên. Tôi gợi ý anh ấy dùng hóa danh “Cao Phát” để thoái Đảng, Đoàn, Đội. Anh đồng ý và cảm ơn tôi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/28/371724.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/12/171485.html

Đăng ngày 26-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share