Bài của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-7-2018] Kể từ 26 năm về trước khi Sư phụ truyền Đại Pháp ra công chúng, Đại Pháp đã cứu độ nhiều chúng sinh, mang từ bi đến thế nhân, mang hạnh phúc đến cho nhiều gia đình và khiến xã hội hài hòa.

Người chồng hay mắng chửi

Vài năm trước, tôi dọn tới nhà mới. Một gia đình hàng xóm của tôi có người chồng nghiện rượu. Anh thường đi làm về trong tình trạng say xỉn. Đôi khi anh ấy nôn mửa ở lối vào tòa nhà và đập mạnh vào cánh cửa. Người vợ đầu đã ly dị anh ấy. Sau khi tái hôn, anh hay đánh đập người vợ thứ hai của mình. Chúng tôi thường nghe thấy tiếng cô ấy khóc.

Tất cả hàng xóm đều cảm thấy không thoải mái về chuyện này. Tôi không biết nên phải giúp đỡ như thế nào, nhưng một thời gian trước, tôi có đọc những câu chuyện về nhân duyên vợ chồng trong các tài liệu Đại Pháp. Và trong cuộc hôn nhân thứ hai của họ, mọi chuyện đã chuyển biến tốt đẹp hơn.

Tôi để lại một bản in của câu chuyện đó trong nhà để xe của người chồng rượu chè. Trong vòng một tuần tôi bắt đầu nhận thấy rằng anh ấy không say rượu hay nôn mửa thường xuyên như trước đây nữa.

Sau đó, tôi đặt nhiều tài liệu Đại Pháp hơn trong nhà để xe của anh, tài liệu có những chủ đề về cải thiện hôn nhân và hạnh phúc gia đình, sự cải biến của những người nghiện rượu. Anh ấy đã hoàn toàn thay đổi, không còn say rượu hay chửi bới nữa. Vợ anh trở nên hạnh phúc và mỉm cười nhiều hơn.

Những mối quan hệ của cháu gái được cải thiện

Tôi có một cháu gái là bác sĩ. Cháu là người hẹp hòi và cá tính mạnh. Sau khi kết hôn, mối quan hệ giữa cháu với chồng và mẹ chồng không được tốt. Khi con của cháu được ba tháng tuổi, do có hiểu lầm với chồng, mối quan hệ của các cháu trở nên tồi tệ hơn. Không lâu sau, tôi nghe nói cháu cùng con đã trở về nhà cha mẹ đẻ. Công việc của cháu cũng bị ảnh hưởng.

Tôi biết tính cách của cháu và cảm thấy thật khó để nói chuyện với cháu. Tôi đã tặng cho cháu một vài cuốn sách nhỏ có những câu chuyện về gia đình, hôn nhân và các mối quan hệ với bên nội (bên ngoại) của các học viên. Tôi dặn dò cháu đọc cẩn thận những tập sách đó, vì chúng sẽ hữu ích cho cháu. Tôi cũng khuyên cháu chia sẻ những cuốn sách đó cho chồng.

Chẳng bao lâu, hiểu lầm giữa cháu và chồng được giải quyết và mối quan hệ với mẹ chồng cũng được cải thiện. Gia đình cháu hạnh phúc trở lại. Cháu trở thành một người tốt hơn và được thăng chức tại nơi làm việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/19/370897.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/16/171538.html

Đăng ngày 26-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share