Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-8-2018] Tôi đã tham dự một khóa học Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 1993. Trong vòng vài ngày, sức khỏe của tôi đã được phục hồi và nhiều bệnh tật như gai đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm cột sống, rối loạn nhịp tim và nhiều bệnh khác đã biến mất.

Lúc đó, vì ngộ tính quá thấp, nên tôi đã xem Sư phụ là một đại khí công sư, cảm thấy công pháp này rất tốt, nhưng yêu cầu quá cao. Tôi thấy thật khó để làm được theo Chân–Thiện–Nhẫn, và không hiểu nội hàm chân chính của tu luyện. Sau hai đến ba tháng, tôi đã ngừng tu luyện và tự hứa với bản thân rằng sẽ trở lại tu luyện sau khi về hưu. Vì vậy, tôi đã dừng lại và bỏ lỡ 17 năm.

Tình cảnh tuyệt vọng

Đầu năm 2010, tôi tìm cách điều trị tại bệnh viện địa phương vì bị suy nhược mãn tính kéo dài và khó chịu về đường tiêu hóa. Các bác sĩ đã xác định rằng tôi bị ung thư đại trực tràng, ung thư ruột kết và ung thư dạ dày; họ nhanh chóng lên kế hoạch phẫu thuật.

Trong thời gian đó em gái là người chăm sóc chính cho tôi; cô là một học viên Pháp Luân Công kiên định đã tu luyện hơn 10 năm. Khi nghe chẩn đoán của bác sĩ, cô khuyên tôi nên trở lại tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, trước đây tôi đã tỏ ra thiếu tôn trọng đối với Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), và thậm chí còn đốt bức ảnh tập thể chụp chung với Ngài.

Với trạng thái hiện tại, tôi quá xấu hổ để quay lại tu luyện nên đã nói với em tôi rằng tôi sẽ tu luyện sau khi bình phục. Lúc đầu, ca phẫu thuật của tôi dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, đêm hôm đó tôi bị sốt cao. Vài ngày sau, cơn sốt biến mất và hôm sau các bác sĩ lập tức lên lịch phẫu thuật cho tôi. Tuy nhiên, đêm hôm đó cơn sốt lại xuất hiện. Em gái nói với tôi rằng: “Đó là một dấu hiệu cho thấy anh không nên tiến hành phẫu thuật.”

Bất chấp em gái khuyên nhủ, tôi vẫn ngoan cố không thay đổi suy nghĩ và khăng khăng đòi phẫu thuật, đặt hết niềm tin vào sức mạnh của y học hiện đại. Tôi đã phẫu thuật và sau đó bác sĩ bảo rằng ca phẫu thuật thành công đáng kinh ngạc. Không giống như các bệnh nhân trước đây của bác sĩ, tôi không bị chảy máu quá nhiều và không có biến chứng nào xảy ra trong phẫu thuật. Tuy nhiên, hai ngày sau, một khối u đau đớn xuất hiện trên bụng tôi. Các bác sĩ xác định rằng khối u là biến chứng sau phẫu thuật và cố gắng điều trị nó bằng thuốc. Tuy nhiên, khối u vẫn tiếp tục phát triển và thậm chí bắt đầu tăng trưởng kích thước. Vào ngày thứ bảy, các bác sĩ đã từ bỏ và trả tôi về nhà.

Phục hồi sau khi trở lại tu luyện

Về nhà, tình trạng của tôi tiếp tục xấu đi. Sau 10 ngày, bụng tôi trướng đến mức tôi trông giống như một bà mẹ mang thai sáu bảy tháng. Y học hiện đại đã không thể chữa trị cho tôi và tôi đau đớn đến nỗi cảm thấy như mình sắp chết. Tôi nói với em gái mình: “Anh đang sống mà còn khổ sở hơn cả chết. Anh thà chết luôn đi còn hơn.”

Đêm đó, tôi đau đớn đến bất tỉnh và ngừng thở. Em gái tôi đã xin Sư phụ Lý Hồng Chí cứu tôi và ngay sau đó tôi bắt đầu thở được. Sáng hôm sau, ngay sau khi tôi thức dậy, em gái khăng khăng đòi tôi luyện các bài công pháp Pháp Luân Công cùng cô ấy. Tôi hỏi: “Cái này thực sự có thể chữa được bệnh của anh không?” Với câu trả lời đầy khẳng khái rằng “Có”, em gái đã đưa tôi ra phòng khách. Tôi đứng dậy và luyện bài công pháp thứ ba “Quán Thông Lưỡng Cực Pháp.” 10 phút sau, tôi hoàn thành bài công pháp và ngồi xuống ghế, đột nhiên tôi cảm thấy muốn đi đại tiện, tất cả những thứ tích tụ trong 10 ngày đã được tống ra ngoài. Tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng và cơn đau đã tan biến!

Không lâu sau, tôi chính thức trở lại tu luyện Pháp Luân Công. Vào ngày thứ 2 học Pháp, Sư phụ đã tịnh hóa toàn bộ thân thể và loại bỏ tất cả bệnh tật của tôi. Đã hơn tám năm trôi qua và tôi không gặp bất kể một vấn đề sức khỏe nào.

Được ban cho sinh mệnh thứ hai

Tôi đã được Sư phụ từ bi ban cho cơ hội được sống. Trong hơn tám năm qua, tôi đã cố gắng để sống theo tiêu chuẩn yêu cầu đối với một học viên Pháp Luân Công.

Tôi luyện công vào mỗi buổi sáng, học Pháp hàng ngày, dành thời gian phát chính niệm và nắm bắt mọi cơ hội để nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại đối với Đại Pháp. Tôi đã học cách luôn hướng nội khi nảy sinh mâu thuẫn, điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của mình theo tiêu chuẩn của Đại Pháp. Tính khí của tôi đã được cải thiện; trở thành một người kiên nhẫn và vị tha hơn.

Tôi quyết tâm nắm bắt từng giây một để tu luyện tinh tấn và sống chiểu theo tiêu chuẩn của một học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/2/371517.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/15/171522.html

Đăng ngày 26-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share