Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-7-2018] Tôi từng là một quân nhân, từ học tiểu học cho tới trung học, từ học ở nhà trường đến lúc vào bộ đội, toàn bộ quá trình này tôi bị động tiếp thụ vô thần luận, bị tẩy não bởi văn hóa đảng. Sau khi chứng kiến sự thần kỳ và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, tà thuyết hại người vô thần luận của tà đảng trong đầu não tôi bị phá trừ triệt để, và từ đó tôi bước vào con đường tu luyện Đại Pháp.

Uy lực của Đại Pháp triển hiện

Mới hơn 20 tuổi, chân tay của vợ tôi rất yếu ớt và tê liệt bởi đốt sống cổ chèn ép lên dây thần kinh, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng lên theo tuổi tác. Bác sỹ của Bệnh viện Đại học Y Hoa Tây chẩn đoán rằng phẫu thuật cũng không nhất định có thể làm thuyên giảm bệnh tình, hơn nữa sinh mệnh còn gặp nguy hiểm rất lớn.

Chúng tôi tới nhiều bệnh viện, vì vợ tôi muốn được sống một cuộc sống bình thường, bất chấp rủi ro có thể bị liệt. Cô ấy làm phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Y Hoa Tây vào tháng 4 năm 1998, và kết quả đã bị liệt.

Một số người nói với tôi rằng vợ tôi nên tập Pháp Luân Đại Pháp. Có nhiều người đã khỏi bệnh [nhờ tu luyện Đại Pháp], nên tôi quyết định còn nước con tát, đưa vợ tới điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên dạy vợ tôi luyện Bài công pháp số 5 (luyện tĩnh công), và nói với cô ấy một số Pháp lý của Đại Pháp, trong đó có việc làm thế nào để trở thành người tốt.

Ngày hôm sau, cô ấy có thể tự ra khỏi giường, có thể đi lại, lên và xuống cầu thang, đạp xe, và làm việc nhà!

Học Pháp Luân Đại Pháp

Tôi kinh ngạc trước sự phục hồi nhanh chóng của vợ, cô ấy có thể bước đi trở lại chỉ sau khi học bài tĩnh công của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi quyết định bước vào tu luyện Đại Pháp.

Một học viên nói với tôi về cuốn sách “Chuyển Pháp Luân,” và cuốn sách có thể giải đáp cho tôi rất nhiều thắc mắc. Tôi đã mượn cô ấy cuốn sách “Chuyển Pháp Luân.”

Nhờ đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã minh bạch một số đạo lý, như làm chuyện xấu thì sẽ gặp ác báo. Cuốn sách này đã biến tôi từ một người vô thần luận thành một một người hữu thần.

Pháp Luân Đại Pháp là bác đại tinh thâm. Tôi hiểu rằng tôi nên thiện đãi người khác, trở thành một người tốt hơn. Sau đó, tôi hiểu ra rằng khi một người đề cao đạo đức, thì tầng thứ tu luyện của họ cũng tăng lên. Ngoài ra, chỉ có đạt đến cảnh giới cao hơn, trở thành sinh mệnh cao cấp thì mới không gặp nhiều ma nạn và phiền toái của người thường.

Trở thành một học viên kiên định

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, ĐCSTQ phát động bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 2000. Tôi bị giam giữ phi pháp trong một trại tạm giam, và sau đó bị chuyển tới một trại cai nghiện.

Họ đề nghị tôi từ bỏ Đại Pháp. Sau khi tôi từ chối, tôi bị trục xuất khỏi quân đội. Hơn 10 năm sau, họ theo dõi tôi và đến nơi làm việc sách nhiễu tôi.

Tôi lại bị bắt tới trại giam vào năm 2005 vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Chính quyền gây áp lực nên đơn vị công tác để sa thải tôi. Quân đội tịch thu nhà của tôi năm 2014.

Tôi đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc năm 2015. Vì vậy mà nhân viên của trung tâm cộng đồng địa phương và cảnh sát khu vực đã bốn lần sách nhiễu tôi.

Vô luận chính quyền có gây khó dễ tới đâu, tôi vẫn sẽ không từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/5/370604.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/12/171487.html

Đăng ngày 25-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share