Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 24-01-2018] Tháng 4 năm 2009, tôi bị bắt phi pháp và bị giam giữ năm năm. Đây là lần thứ hai tôi bị bắt phi pháp. Lần thứ nhất tôi đã từng bị nhốt ở trại cưỡng bức lao động ba năm.

Trong trại cưỡng bức lao động, tôi phải chịu đủ loại bức hại về thân thể, tinh thần, kinh tế, v.v. Năm 2013, hệ thống trại cưỡng bức lao động sụp đổ. Mặc dù các chính sách bức hại của tà đảng Trung Cộng không thay đổi, nhưng người dân thế giới đã dần dần thanh tỉnh, tận lực giúp đỡ bảo vệ các đệ tử Đại Pháp. Dưới đây là những câu chuyện tôi đã trải qua.

Khi trong phòng tạm giam, tôi luôn hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” đồng thời giảng chân tướng và nói về vẻ đẹp của Đại Pháp cho cảnh sát và phạm nhân ở trung tâm giam giữ. Do đó, mặc dù hô lớn như vậy nhưng không ai cấm đoán hay ngăn cản tôi, mọi người đều dùng thái độ ngầm đồng ý ủng hộ tôi. Tôi cũng không mặc quần áo phạm nhân, chỉ mặc chiếc áo có chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mà người nhà gửi đến, mọi người nhìn thấy cũng không nói năng gì. Tôi ngày nào cũng mặc những chiếc áo có in chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để chứng thực Đại Pháp.

Một lần, tôi muốn dùng hương muỗi trong phòng giam viết lên tường mấy chữ to “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi sợ ảnh hưởng đến những cảnh sát đang làm việc ở đó, liền nói trước với họ, không ngờ họ không nói năng gì, cũng không cấm tôi. Khi tôi vào các phòng giam giữ phạm nhân khác viết chín chữ này cũng không ai ý kiến gì. Mặc dù màu hương muỗi theo thời gian mờ dần đi, nhưng những chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” thì không hề phai mờ trong tâm trí những người từng nhìn thấy.

Phạm nhân trong tù bị bắt lao động, như phân loại đỗ, còn phải nhặt phân loại từng hạt nép hạt mẩy. Thời gian lao động của mỗi người sẽ theo tội trạng mà sắp xếp. Tôi nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không có tội, tôi không làm.” Những phạm nhân cùng phòng giam liền không bắt tôi làm nữa. Nhưng mỗi lần như thế tôi đều mang thiện ý đi giúp mọi người nhặt đậu. Tôi nói với mọi người: “Tôi không phải lười biếng không làm, tôi chỉ không thừa nhận tội danh mà họ áp đặt cũng như việc bắt giữ tôi phi pháp.”

Chuyện phạm nhân hay lấy tiền, chiếm tiền của người khác xảy ra thường xuyên, cảnh sát căn bản cũng không quản, nhưng họ cũng có quy định riêng: những người cùng phòng giam với tôi thì sẽ không chiếm dụng bất cứ gì của tôi.

Trước tuần bị áp giải ra tòa, không những phòng giam của tôi, mà cả các phạm nhân phòng khác đều tích cực đưa những cuốn sách pháp luật cho tôi xem, để tôi có thể chuẩn bị tinh thần biện hộ cho chính mình. Trước khi ra tòa, vị trưởng giám ngục còn nói với tôi: “Nếu chỉ vì anh viết bức thư có nội dung chân tướng gửi về cha mẹ ở quê mà bị bắt, thì cả tôi cũng phải công nhận Trung Cộng là tà giáo.”

Trong 11 tháng kể từ khi tôi bị bắt vào nhà lao, tôi luôn hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”, từ chối mặc y phục phạm nhân. Thế là giám ngục mới tống tôi vào phòng cách ly. Lại vì tôi luyện công mà bị đeo cùm ở chân và tay. Một thời gian sau, tôi được chuyển đến sống cùng các phạm nhân khác. Tôi nói với họ (bao gồm cả cái cùm chân tay): “Tôi muốn luyện công, mỗi ngày hai lần, mỗi lần hai tiếng!” Họ liền thay nhau bảo vệ tôi cả ngày lẫn đêm, để tôi luyện công. Lúc tôi phát chính niệm, học Pháp, họ cũng bảo vệ tôi. Những phạm nhân khác còn chủ động đưa cho tôi kinh văn của các đồng tu từng bị bắt giam phi pháp ở nơi này, để tôi có thể vừa học Pháp vừa luyện công trong chính hoàn cảnh vô cùng tà ác ấy.

Vì tôi ngày ngày kiên trì luyện công, và bị cùm chân tay trong thời gian dài, nên cơ thể dần dần xuất hiện các triệu chứng như thiếu máu trầm trọng, tắc nghẽn dạ dày, trào ngược thực quản, máu nhiễm mỡ 70%. Để phơi bày và ngăn chặn cuộc bức hại, tôi yêu cầu giám ngục đưa tôi đến bệnh viện. Mặc dù bị cấp trên tạo áp lực, tôi không tránh được những quản chế khắc nghiệt, nhưng giám ngục lại chủ động đưa tôi vào bệnh viện kiểm tra, còn mời bác sĩ tốt nhất khám cho tôi, còn giúp tôi nắn chân khi bị chuột rút. Bệnh viện kiểm tra tình hình sức khỏe cho tôi, còn vì tôi mà mỗi ngày tranh thủ thời gian đưa tôi một bát canh trứng, giám ngục còn tự bỏ tiền mua cho tôi canh hạt sen để ăn. Vì để tôi tránh không bị cùm tay chân trong thời gian dài, giám ngục bảo tôi tham gia một vài công việc nhẹ nhàng, dọn vệ sinh, làm thủ công, tu bổ phòng giam, v.v. Khi tìm tôi nói chuyện, từ trước đến nay, giam ngục cũng đều để tôi ngồi ghế.

Để có được những cải biến như vậy là nhờ các đồng tu đã không ngừng nỗ lực giảng chân tướng giúp người dân thế giới minh bạch chân tướng. Đương nhiên, công việc giảng thanh chân tướng cho chúng sinh thì tôi cũng chưa bao giờ dừng lại, ở bất cứ nơi đâu tôi cũng đều truyền bá vẻ đẹp của Đại Pháp.

Khi tôi bị bắt giam phi pháp, trưởng Phòng 610 địa phương còn đến thăm tôi hai lần, mỗi lần tặng tôi mấy trăm tệ làm sinh hoạt phí, còn chủ động đổi giúp tôi bằng lái xe. Tôi cũng tận dụng cơ hội đó để giảng chân tướng cho ông. Khi tôi trở về nhà, vị trưởng phòng này lại đến hai lần, cũng biếu tôi ít tiền, mặc dù không thể giải quyết hoàn toàn vấn đề sinh hoạt của tôi, nhưng khi tôi ra ngoài làm việc cũng nhiều lần giúp đỡ tôi. Khi tôi vừa bị bắt, mẹ của tôi thường chạy đến Phòng 610 đòi người, yêu cầu thả người, mỗi lần như vậy họ đều dùng xe đưa mẹ tôi về quê.

Hàng năm làng tôi đều tặng tiền do dân quân, theo lý thì những phạm nhân sẽ không được phát, nhưng mỗi lần tặng tiền, thôn vẫn phát cho tôi, còn gọi điện thoại kêu mẹ tôi đến nhận, không thiếu một lần.

Suốt bao nhiêu năm qua trong cuộc bức hại, Sư phụ đã luôn bảo hộ tôi cho đến tận hôm nay, còn có cả sự hỗ trợ của những người hữu duyên đến đây để minh chân tướng. Mặc dù những nghĩa cử ấy rất nhỏ nhưng không có sông suối góp công làm sao tạo thành biển cả to lớn, chính những con người nhìn như bình thường ấy, chính những hành động lương thiện nhìn như nhỏ bé ấy đã làm tôi có thêm động lực và kiên trì hơn, thậm chí mỗi lần đều làm tôi rơi lệ. Tôi tin rằng, sẽ có càng nhiều người hơn nữa minh chân tướng, càng nhiều người Trung Quốc hơn nữa hiểu rõ sự tốt đẹp của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/24/359982.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/3/167805.html

Đăng ngày 25-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share