Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-8-2018] Vào ngày 23 tháng 7 năm 2018, gia đình của học viên Pháp Luân Đại Pháp Du Anh, 58 tuổi, đã nhận được một cuộc điện thoại từ Đội trưởng đội lính canh Hồ Dương ở Nhà tù Nữ Liêu Ninh, thông báo cho họ rằng bà Du bị huyết áp cao tới 200/120 và u xơ tử cung. Đội trưởng Hồ nói rằng chứng huyết áp cao của bà khó kiểm soát và rằng bà có khả năng bị tai biến mạch máu não, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Bà hiện đang bị giam giữ tại Phòng giam Số 12 của Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh.

Gia đình bà đã đến nhà tù ngày 25 tháng 7 năm 2018. Quản trại Trần Thạc và Đội trưởng Hồ Dương đã cố bắt gia đình bà ký vào một biên bản nói về tình trạng của bà, nhưng họ đã từ chối làm như vậy. Khi gia đình bà đến thăm, bà Du có những vòng tròn đen ở xung quanh hai mắt. Bà rất yếu và chỉ có thể đi lại với sự giúp đỡ của hai người.

Nhà tù đã đưa cho bà Du thuốc hạ huyết áp, nhưng với liều cao nên đã gây nguy hiểm cho bà. Hiện bà đang bị giãn mạch máu, điều này có thể khiến vỡ mạch máu, hoặc bị tắc mạch máu não do dùng thuốc hạ huyết áp với liều cao mà họ đã cho bà dùng. Tình trạng của bà ngày càng xấu đi, và bà đang bị lú lẫn và hoảng sợ.

Gia đình bà Du đã yêu cầu bảo lãnh tại ngoại cho bà do tình hình sức khỏe tồi tệ của bà. Họ cũng nhắc lại nhiều lần rằng nếu có điều gì bất trắc xảy ra với bà thì nhà tù phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bị bắt giữ bất hợp pháp nhiều lần

Vào ngày 9 tháng 5 năm 2017, khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp thì bà Du, ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh đã bị báo cáo với Đồn Cảnh sát Đường Gia Phương.

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp khác, bà Lý Tố Nga, 64 tuổi, cũng đã bị bắt bất hợp pháp cùng ngày. Viện Kiểm sát Quận Thiết Đông đã lập hồ sơ truy tố hai người phụ nữ này vào cuối tháng 10 năm 2017.

Bà Du thường xuyên bị ngất đi trong thời gian bị giam giữ tại trại tạm giam. Huyết áp của bà ở vào khoảng 220+/160. Bệnh viện của nhà tù đã chụp X-quang vùng ngực của bà vào tháng 2 năm 2018 và phát hiện ra các cơ đã bị phình to, và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bà bất cứ lúc nào.

Thẩm phán Cao Thái thuộc Tòa án Quận Thiết Đông đã kết án cả hai người phụ nữ này 3 năm tù vào ngày 4 tháng 12 năm 2017. Cả hai đã kháng án, nhưng Tòa Trung thẩm An Sơn đã giữ nguyên bản án sơ thẩm vào ngày 25 tháng 6 năm 2018. Chánh án Hầu Tân Cương đã không thông báo cho gia đình hay luật sư của họ biết phán quyết này.

Bà Du đã được đưa đến Nhà tù Nữ Liêu Ninh ngày 17 tháng 7 năm 2018. Gia đình bà đã đến thăm bà vào ngày 19 tháng 7 năm 2018 nhưng đội trưởng và đội phó lính canh đã đuổi họ đi. Họ nói rằng bà Du đã được chữa trị bằng thuốc và họ sẽ thông báo sau cho gia đình biết khi nào họ có thể gặp bà.

Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh:

Phòng trực: +86-024-31236329

Văn phòng: +86-024-31236316, +86-024-31236317

Giả Phúc Quân, cai tù: +86-31236001, +86-15698808121

Từ Mẫn, chính trị viên: +86-31236002, +86-15698806633

Phú Vinh, cảnh sát trưởng: +86-2105123

Trần Thạc, cai tù phòng giam số 12: +86-2105241

Hồ Dương, đội trưởng: +86-2105565

(Thông tin liên lạc của nhiều người hơn nữa tham gia vào việc bức hại này có trong bản gốc tiếng Hán.)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/14/372433.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/22/171608.html

Đăng ngày 25-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share