Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 07-01-2018] Một đệ tử Đại Pháp đến một tiểu khu, nhìn thấy hai người lớn tuổi đang nói chuyện liền đến gần tặng họ báo và tư liệu chân tướng. Người được đưa tặng tài liệu trước nói: “Anh đừng đưa cho ông ấy, ông ấy là cựu Giám đốc Sở Công an (người này có thể có ý muốn bảo vệ đệ tử Đại Pháp). Vị cựu Giám đốc Sở Công an này lại nói rằng hãy đưa cho ông một cuốn để xem. Ông ấy nhận chân tướng, xem qua một lượt rồi nói: “Thật ra, rôi rất bội phục đệ tử Đại Pháp các vị, suốt 18 năm đàn áp nhưng các vị chưa bao giờ gục ngã, sự kiên định vào đức tin của các vị thực sự khiến người ta bội phục!”

Lãnh đạo Ủy ban Chính trị và Pháp luật ủng hộ người nhà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Mọi người đều biết, Ủy ban Chính trị và Pháp luật là hệ thống tà ác chuyên bức hại đệ tử Đại Pháp. Vợ của một người lãnh đạo trong cơ quan này vì mang bệnh nên bước vào tu luyện, ông ấy cũng đã minh bạch chân tướng, sau khi nghỉ hưu rất tích cực ủng hộ vợ tu luyện Pháp Luân Công. Một lần, ông thấy trên tường ngoài hành lang nhà mình dán một tấm biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, liền gỡ xuống mang về cho vợ xem: “Bà xem, ở hành lang nhà mình có người dán tấm biểu ngữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.” Khi người vợ hỏi sao ông lại mang nó về thì ông trả lời: “Bà ít khi ra khỏi nhà, nên tôi mang về cho bà xem.” Người vợ nói thế không được, mau đưa cho bà để bà dán lại vào chỗ cũ, nói rồi bà mang tấm biểu ngữ dán lại chỗ cũ để nhiều người có thể nhìn thấy hơn nữa.

“Bà là dân cư khu phố này, hãy thường xuyên tặng chúng tôi chân tướng”

Một ngày, khi một đệ tử Đại Pháp đang phát tài liệu chân tướng thì bị một người trông giữ xe đẹp không minh bạch chân tướng báo cảnh sát, nhưng đệ tử Đại Pháp không thừa nhận bức hại, khi nhân viên Phòng 610 (tổ chức tà ác chuyên bức hại học viên Pháp Luân Công) lớn tiếng quát: “Bà còn dám giữ Cửu Bình à!” Bà bình tĩnh nói: “Anh xem, Cửu Bình chỉ nói lên những sự thật về lịch sử của Đảng Cộng sản.” Nhân viên Phòng 610 á khẩu nói không lên lời. Cuối cùng cảnh sát nói với bà mỗi tuần đều phải đến báo danh ở sở cảnh sát. Lúc đó bà nghĩ, đúng lúc có thể tặng chân tướng cho họ mỗi tuần, đây chính là cơ hội tốt để cứu người. Sau đó, mỗi tuần một lần bà đều đến sở cảnh sát, mỗi lần như vậy người cảnh sát chịu trách nhiệm đón tiếp bà đều nói: “Đây là tin mới của tuần à?” Bà đều trả lời: “Đúng vậy.”

Sau đó, người phụ trách quản lý đường phố biết được chuyện này liền nói với đệ tử Đại Pháp: “Bà là dân cư khu phố này, bà cũng nên tặng chúng tôi chân tướng chứ.” Bà nói: “Được.”

Từ đó về sau, bà lại có thêm một nhiệm vụ mới là lên phố tặng chân tướng cho họ. Do vậy, tại nơi bà ở, các nhân viên Sở Công an đều biết chân tướng và họ đã lựa chọn cho chính mình và người nhà một tương lai tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/7/359363.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/16/167614.html

Đăng ngày 24-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share