Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-8-2018] Một người mẹ kêu gọi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trả tự do cho con trai và con dâu bà hiện đang bị giam giữ và bị đưa ra xét xử tại tòa ngày 9 tháng 8 năm 2018, mười tháng sau khi họ bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Cảnh Lương Quân tuyên bố trong một bức thư ngỏ rằng cả con trai và con dâu bà đều không vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào về việc tu luyện Pháp Luân Công và hành vi bức hại họ hoàn toàn thiếu cơ sở pháp lý. Bà yêu cầu những kẻ bức hại không được tiếp tục hành ác, vì sẽ có ngày công lý được thực thi.

“Là một người mẹ, tôi thật tâm mong các bạn nghĩ lại và không đi theo Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công. Điều này sẽ tốt cho bạn, gia đình bạn và tương lai của bạn”, bà Cảnh viết trong bức thư của mình.

Con trai của bà Cảnh, anh Dương Ba, và vợ là Tiểu Doãn sống tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nam Sơn vào ngày 9 tháng 8. Hiện không rõ tòa án đã ra phán quyết hay chưa.

Cả hai bị bắt giữ ngày 7 tháng 10 năm 2017 sau khi bị cảnh sát xông vào nhà bằng cách phá hai lớp cửa kim loại.

Cô con gái 13 tuổi của họ đã chứng kiến cảnh sát xông vào nhà. Cô bé bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn trong vài giờ trước khi người thân được phép đưa cô bé về nhà.

Cảnh sát đã cho người giám sát quanh nhà anh Dương. Một học viên tên là Đậu Quân, 60 tuổi, đến thăm nhà họ, cũng đã bị cảnh sát bắt giữ. Có tin cho biết, bà cũng bị đưa ra xét xử cùng ngày với vợ chồng anh Dương.

Vợ chồng anh Dương hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Nam Sơn ở Thâm Quyến kể từ khi bị bắt.

Người con trai tốt bụng

Bà Cảnh hồi tưởng lại, khi còn là một cậu bé, anh Dương đã luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. “Tôi luôn cảm thấy tự hào vì có được một đứa con trai ngoan như vậy”, bà nói.

“Tôi thực sự rất đau lòng vì cảnh sát bắt giữ một người tốt như vậy. Họ đã đối xử với con trai tôi như một tên tội phạm. Tất cả những gì con trai tôi làm là tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công.”

“Con dâu tôi là giám đốc tài chính của một công ty quốc tế, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây không lâu. Vụ bắt giữ này là một cú sốc lớn đối với cháu gái 13 tuổi của tôi. Tôi có thể cảm nhận thấy con bé rất đau khổ.”

Cuộc bức hại bất hợp pháp

Trong thư, bà Cảnh trích dẫn, theo quy định của pháp luật Trung Quốc, các công chức thi hành mệnh lệnh sai trái của cấp trên sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật ngay cả khi họ đã luân chuyển vị trí công tác hay về hưu. Bà cho biết Luật Công chức của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định: “Khi công chức thực hiện một quyết định hay một mệnh lệnh bất hợp pháp, người đó sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.”

Theo các điều khoản của Luật Thi hành án có hiệu lực từ tháng 3 năm 2016 về trách nhiệm đối với các sai phạm của cán bộ, công chức thuộc các cơ quan công an: “Trường hợp cán bộ, công chức thực thi công vụ để xảy ra sai phạm do lỗi cố ý hay vô ý sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật dù thuộc bất kỳ đơn vị hoặc vị trí công tác nào, đã thay đổi cấp bậc hay nghỉ hưu.”

Điều 3 Luật Hình sự Trung Quốc cũng quy định: “Bất kỳ hành vi nào bị coi là vi phạm pháp luật sẽ bị kết án và phải chịu hình phạt theo luật định và bất kỳ hành vi nào không bị coi là vi phạm pháp luật sẽ không bị kết án hay chịu phạt.”

Khi Viện Kiểm sát hay tòa án truy tố hoặc kết án các học viên Pháp Luân Công vì tội tàng trữ hay phân phát tài liệu Pháp Luân Công, thì chính các quan chức đó đã vi phạm pháp luật, vì không có điều luật nào ở Trung Quốc cấm tàng trữ hay phân phát tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công.

Năm 2011, Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công.

Mặc dù tòa án Trung Quốc thường cáo buộc các học viên Pháp Luân Công là “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, nhưng Pháp Luân Công lại không nằm trong danh sách 14 tổ chức được coi là tà giáo do Bộ Công an Trung Quốc đưa ra trong một thông báo công khai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/9/372231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/18/171561.html

Đăng ngày 23-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share