Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-8-2018] Bà Nhậm Tú Vân, một học viên Pháp Luân Công ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị tạm giam hình sự gần 6 tháng sau khi bị bắt do thẻ căn cước của bà bị liệt vào danh sách bị theo dõi tại một ga xe lửa.

Bà Nhậm cùng chồng chuẩn bị bắt xe lửa để trở về nhà ngày 1 tháng 3 năm 2018, sau khi đến thăm người anh trai đang bị ốm của bà ở Thượng Chí, một thành phố cách Cáp Nhĩ Tân khoảng 160 km, thì nhân viên an ninh đã nhận ra thẻ căn cước của bà bị liệt vào danh sách bị theo dõi và bắt giữ hai vợ chồng bà.

Năm cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu máy tính và máy in của bà Nhậm.

Vì chồng bà Nhậm không tu luyện Pháp Luân Công nên đã được trả tự do ngay sau khi bị bắt. Nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu ông tại nhà. Vì kinh sợ và bị áp lực, ông đã từ chối mở cửa cho người nhà, bạn bè hay những học viên Pháp Luân Công tại địa phương vốn là bạn bè của bà Nhậm khi họ đến thăm ông.

Ban đầu, bà Nhậm bị Đồn Cảnh sát Hướng Phương Đại Kiệt tạm giam hành chính trong 15 ngày. Sau khi hết thời hạn vào ngày 17 tháng 3, cảnh sát đã đổi thành tạm giam hình sự và tiếp tục giam giữ bà.

Bà Nhậm, 69 tuổi, là một giáo viên mầm non đã về hưu. Bà đã từng bị bắt, bị giam và tra tấn nhiều lần trong 19 năm qua chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/15/372483.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/17/171550.html

Đăng ngày 21-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share