Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-7-2018] Một ngày trong tháng 6 năm 2018, giống như những ngày khác, tôi cùng hai học viên đi tới các phố lớn, ngõ nhỏ để giảng chân tướng, cứu độ người hữu duyên. Đến trưa, khi chúng tôi chuẩn bị về nhà, thì gặp một người đàn ông chừng 50 tuổi mặc cảnh phục, tôi đưa cho anh ấy một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp. Anh ấy vui vẻ tiếp nhận.

Người cảnh sát này nói rằng anh ấy làm việc tại phòng công an và anh ấy biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và các học viên đều là người tốt. Trong phạm vi quyền hạn của mình, anh ấy đã bảo vệ nhiều học viên mà anh ấy tiếp xúc khi họ bị giam giữ, và mưu trí tìm cách giải cứu nhiều học viên bị bắt giữ.

Anh ấy kể có một lần, ai đó đã báo với cảnh sát rằng có hơn 10 học viên Pháp Luân Công đang tập trung ở một công viên. Cảnh sát nghe vậy liền tức tốc tổ chức người đi bắt các học viên. Tại tình huống nước sôi lửa bỏng, anh ấy không màng an nguy bản thân, ngay lập tức vội vàng tới công viên trước các cảnh sát khác, tìm các học viên báo tin để họ kịp rời đi trước khi các cảnh sát khác tới. Sau khi các học viên rời đi khoảng một giờ đồng hồ, xe cảnh sát tới.

Một tình huống khác, có một học viên Đại Pháp bị bắt giữ. Còng tay cứa vào tay anh ấy gây thương tổn nặng nề. Vết thương bị nhiễm trùng và mưng mủ. Thấy vậy, người cảnh sát này đã bí mật lén đi mua thuốc cho vị học viên kia và giấu vào trong túi của anh ấy.

Anh ấy bảo chúng tôi rằng anh ấy nghĩ điều thiện, làm việc thiện nên đắc phúc báo. Anh ấy kể rằng có lần anh ấy cùng đồng nghiệp đi ra ngoài ăn. Trên đường đi tới chỗ ăn, anh ấy phát hiện dây giầy bị tuột. Trong khi anh ấy dừng lại để buộc dây giầy, thì một chiếc xe tải chở hàng bị lật cách anh chỉ chừng bốn đến năm bước chân. Theo lẽ thường, nếu anh ấy không dừng lại buộc dây giầy, thì họ có thể đã bị xe tải đè lên và chắc chắn mất mạng.

Đồng nghiệp của anh ấy hỏi rằng liệu anh có từng làm việc đại hảo sự nào không. Anh ấy hiểu ra rằng chính là vì bản thân làm điều thiện, nên được Sư phụ Lý Hồng Chí của Đại Pháp bảo hộ, là Sư phụ đã cứu hai mạng của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/18/370896.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/10/171460.html

Đăng ngày 20-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share