Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 07-07-2018] Khi Thiếu Quân còn rất nhỏ, anh thường tự hỏi vì sao con người đến thế giới vật chất này, nơi mà anh cảm thấy nó được tạo nên cùng với nỗi đau và sự thống khổ. “Tôi có cảm giác rõ ràng rằng mình bị ông trời bỏ rơi,” anh nhớ lại.

Khi nhận được một tờ rơi từ một học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2015, anh đã quyết định tìm hiểu nhiều hơn về môn tu luyện này. Sau đó anh đến thăm một điểm luyện công gần nhà, tại đó anh đã học được năm bài công Pháp của Pháp Luân Công.

d9c044527d6a1335512016edc39b7717.jpg

Thiếu Quân tham gia luyện công tập thể tại sự kiện chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tháng 5 năm 2018.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Thiếu Quân là tình nguyện viên cho ngân hàng thực phẩm địa phương, giúp đỡ người nghèo và vận dụng kỹ năng của mình để cung cấp chỗ ở miễn phí cho những người dân bản địa ở Đài Loan.

Dù biết rằng đời là bể khổ, nhưng mãi cho đến khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công anh mới hiểu được ý nghĩa của sự tồn tại của sinh mệnh.

Chuyển biến tâm tính nóng nảy thành an hòa

Thiếu Quân từng rất dễ nổi nóng và mất kiểm soát khi người khác bất đồng với anh. Do đó, anh cũng thường xuyên tranh cãi với người nhà.

Bây giờ anh tu dưỡng bản thân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, gia đình anh ấy nói rằng anh đã “cởi mở, hòa ái, vui vẻ và thấu hiểu” hơn. Họ đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và hoàn toàn ủng hộ quyết định tu luyện của anh ấy.

Chân thành tử tế với người khác

Thiếu Quân, 25 tuổi, là một cảnh sát. Bốn cảnh sát trong đội của anh đều kính trọng anh vì anh sẵn sàng làm việc trong nhiều giờ khi có công việc phát sinh.

Trong thời gian rảnh, anh ấy giúp mọi người nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Trung Quốc và giới thiệu môn tu luyện với mọi người trên mạng xã hội cũng như cộng đồng dân cư tại địa phương.

Thiếu Quân còn chia sẻ những hiểu biết của mình với những người chung quanh anh ấy để họ cũng có nhận thức chính diện về mọi việc, giúp họ có thể phân biệt đúng sai. Anh cũng đến những điểm du lịch tại Đài Loan nơi có nhiều khách du lịch Trung Quốc để trưng các biểu ngữ về Pháp Luân Công. Anh cũng thường xuyên đến Hongkong để tham gia đoàn diễu hành Pháp Luân Công trong các kỳ nghỉ.

Một ngày nọ, tại Hongkong, anh giương biểu ngữ mô tả cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Anh thấy một khách du lịch từ thành phố Thẩm Quyến chỉ vào anh rồi nói với người bên cạnh: “Chàng trai này quá trẻ để tham gia vào cuộc đấu tranh giành quyền tự trị của Hongkong với Trung Quốc.”

Thiếu Quân thiện chí nói với người đó: “Làm người cốt lấy đức làm gốc. Thiện ác hữu báo là thiên ý.”

“Chúng tôi đang nói cho mọi người biết sự thật để họ có thể thấy được bản chất tà ác của ĐCSTQ.” Đối phương đã ngừng nói và chăm chú lắng nghe.

Những học viên Pháp Luân Công tu dưỡng bản thân theo nguyên lý Chân -Thiện – Nhẫn, không chỉ chứng thực Đại Pháp mà còn phá trừ hoang ngôn của ĐCSTQ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/7/370593.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/10/171459.html

Đăng ngày 19-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share