Bài viết của một học viên ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 14-6 -2018] Tôi tên là Phượng Liên, năm nay tôi 74 tuổi. Tôi sống ở vùng nông thôn và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khoảng 2 năm trước.

Bệnh hiểm nghèo biến mất trong 7 ngày

Tôi bắt đầu bị đau miệng dữ dội vào tháng 4 năm 2011. Bệnh viện ở địa phương đã tiêm cho tôi liên tục trong 12 ngày nhưng không có hiệu quả, phải chuyển tôi lên bệnh viện thành phố. Tại Bệnh viện Nha khoa Đại học Vũ Hán, các bác sĩ đã chẩn đoán tôi bị ung thư miệng giai đoạn cuối. Họ kê cho tôi một đơn thuốc hơn một nghìn nhân dân tệ, thuốc uống, thuốc xoa, thuốc xúc miệng đều có cả.

Cháu gái của tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, khuyên tôi nên tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nó nói rằng Pháp Luân Công có thể mang lại những điều tốt đẹp. Không còn gì để mất, tôi nói với con trai: “Tình hình tài chính của gia đình mình không tốt. Đừng tốn thêm tiền mua thuốc cho mẹ. Mẹ sẽ cố gắng tập Pháp Luân Đại Pháp.”

Ngày hôm đó, tôi bảo chồng tôi, cũng là người tu luyện Đại Pháp, chỉ cho tôi các bài công pháp. Trong khi đả tọa, tôi cảm thấy thân thể mình thật cao lớn, đầu óc trống rỗng, trống rỗng đến mức đáng sợ. Sáng hôm sau, cơ thể tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng và đi lại thật dễ dàng. Tôi đã rất ngạc nhiên!

Bệnh của tôi đã biến mất trong vòng một tuần. Pháp Luân Đại Pháp đã làm được điều mà rất nhiều bệnh viện và chuyên gia y tế không thể làm được. Đây thật sự là điều thần kỳ.

Từ chỗ chỉ biết vài chữ đến biết đọc sách Đại Pháp

Tôi chỉ học một năm tiểu học nên trình độ rất giới hạn và chỉ có thể nhận biết một vài chữ đơn giản. Để học các bài giảng của Đại Pháp, tôi bắt đầu tham gia một nhóm học Pháp tại địa phương. Ban đầu, tôi ngồi ở phía sau và lắng nghe trong khi người khác đọc. Ba ngày sau, các học viên khác đề nghị tôi thử đọc một vài câu. Tuy nhiên, tôi không thể đọc ngay cả những từ đơn giản nhất, và tôi đã bỏ cuộc.

Ngày hôm đó, tôi khóc trên đường trở về nhà trong khi đang ôm cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi nói: “Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Công), con không thể đọc được. Làm thế nào con có thể học được những bài giảng của Đại Pháp?” Ngày hôm sau, Sư phụ đã chiếu những chữ trong cuốn Chuyển Pháp Luân lên ngay trước mắt tôi, trên tường và trên màn đều có. Vô cùng xúc động trước lòng từ bi của Sư phụ, tôi đã dành một tháng ở nhà học cuốn Chuyển Pháp Luân. Mỗi khi có chữ nào không biết, tôi hỏi cháu trai của tôi.

Một tháng sau, các học viên địa phương đến thăm và đề nghị tôi quay lại tham gia nhóm học Pháp. Họ rất ngạc nhiên khi nghe tôi lưu loát đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã giải thích cách Sư phụ giúp tôi học. Câu chuyện của tôi đã khích lệ họ rất nhiều.

Thức tỉnh chúng sinh tại quán trà của tôi

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta có trách nhiệm giảng chân tướng và thức tỉnh chúng sinh. Lúc đầu, tôi đi xe máy ba bánh đến những nơi xa xôi cùng các học viên khác để nói chuyện với mọi người và phân phát tài liệu thông tin. Mặc dù đã cứu được một số người, nhưng cách làm này đối với tôi chưa phải tối ưu.

Một đêm, tôi có một giấc mơ. Tôi ngồi trên một bục cao bên cạnh một cụ già. Từ chỗ của chúng tôi có thể nhìn qua một vực thẳm và thấy có một cái thang ở bên cạnh dẫn lên trên. Khi tôi thức dậy, tôi đột ngột nhận ra. Không cần phải đi các nơi giảng chân tướng Quán trà của tôi là nơi hoàn hảo để làm việc đó! Tôi cảm thấy rằng mình được khích lệ nói chuyện với người dân gần nhà về Pháp Luân Đại Pháp.

Lúc đầu, tôi nói chuyện với những người đến cửa hàng của tôi về Đại Pháp. Tôi thường phục vụ trà và trò chuyện với họ trước khi khuyên họ thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Nhiều khách hàng của tôi là người cao tuổi và là thành viên lâu năm của ĐCSTQ. Sau đó, một học viên khác tên là Diệp đến giúp tôi. Chúng tôi chia nhau một người nói chuyện, người kia phát chính niệm để loại bỏ sự can nhiễu. Bằng cách này, chúng tôi đã khuyên được trung bình 4-5 người làm tam thoái mỗi ngày.

Sau đó, khi tôi nhớ lại giấc mơ đó, tôi nhận ra rằng người phụ nữ lớn tuổi ngồi cạnh tôi trên bục chính là đồng tu Diệp.

Có một người năm ngoái tôi đã khuyên làm tam thoái, năm nay quay lại nói với tôi: “Chị bảo tôi thoái đảng rồi, bây giờ làm thế nào đây?” Tôi nói: “Thoái là tốt rồi, sẽ không bị chôn cùng với tà ác, sẽ có được tương lai tốt đẹp”. Thấy ông ấy thái độ có vẻ hung hăng, tôi biết lần trước giảng chân tướng chưa được rõ, hơn nữa gần đây ĐCSTQ tẩy não dân chúng rất chặt chẽ, ông ấy có lẽ đang có chút phân vân. Tôi một mặt phát chính niệm, một mặt kiên trì nói chuyện với ông ấy. Cuối cùng ông ấy cũng minh bạch và hỏi tôi: “Có đảng pháp luân không? Tôi sẽ tham gia cùng.” Tôi cười nói với ông ấy: “Pháp Luân Công chúng tôi không có tổ chức, không làm chính trị, chỉ cứu người thôi. Anh thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo là được rồi.” Ông ấy vui vẻ rời đi.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/14/得大法绝症七天消-修心性见证奇迹-369798.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/27/170911.html

Đăng ngày 19-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share