Bài viết của Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-7-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Ngay sau khi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã không thể đặt cuốn sách xuống được. Tất cả những gì tôi muốn biết về cuộc đời đều bao hàm trong cuốn sách.

Cách đây hai năm, trạng thái tu luyện của tôi không được tốt lắm. Có một lần tôi bị ngã và bị thương nặng. Lưng của tôi bắt đầu đau và không thể giữ thẳng được. Tôi phải còng lưng như một bà già khi bước đi. Tôi tự nhủ: “Thế này thì làm sao mình có thể chứng thực Pháp được?” và nhận ra tính nghiêm trọng trong vấn đề của mình. Khi hướng nội, tôi nhận ra rằng vấn đề chính là do tôi đã không học Pháp tốt. Tôi thường suy nghĩ lan man khi học Pháp. Tôi không thực sự học Pháp và chỉ làm cho có lệ. Tôi biết mình cần phải cải biến những quan niệm người thường, buông bỏ tất cả những ham muốn và chấp trước. Tôi từ chối chấp nhận mình đã già. Nhờ trợ giúp của các đồng tu, tôi đã bắt đầu học và ghi nhớ Pháp một cách nghiêm túc.

Sư phụ đã giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân:

“Ngoài ra, [chư vị] nhất định phải học thật thấu Pháp ở cao tầng, [phải] biết tu luyện như thế nào; năm bộ công pháp được truyền dạy hết để [chư vị] học. Trong tương lai chư vị có khả năng sẽ đạt đến tầng rất cao; [bây giờ] chư vị chưa ý thức được tầng cao đến thế; đắc chính quả không thành vấn đề.” (Chuyển Pháp Luân)

Lúc đầu khi mới học thuộc Pháp, cứ khi học đoạn mới thì tôi lại quên đoạn cũ. Tôi đã dừng sau khi học thuộc bài giảng thứ nhất. Xét cho cùng tôi cũng đã gần 80 tuổi. Ý nghĩ học thuộc cả cuốn sách khiến tôi lo lắng, và tôi không muốn đối mặt với khó khăn. Sau đó tôi đã đọc đoạn Pháp này:

“Mỗi lần đọc xong một lần cuốn «Chuyển Pháp Luân», minh bạch ra một chút thì chính là đề cao; cho dù chư vị đọc xong một lần chỉ minh bạch ra một vấn đề, đó cũng là chân chính đạt được đề cao rồi.” (Học PhápTinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi ngộ được rằng để có thể học thuộc cuốn sách, tôi phải thay đổi quan niệm người thường của mình và vượt qua được tính thiếu kiên nhẫn của bản thân. Vì thế tôi đã khởi động lại nỗ lực học thuộc lòng cuốn sách. Lúc đầu, tôi cố gắng nhớ từng câu, sau đó là đến từng đoạn và rồi đến từng mục. Càng thuộc lòng cuốn sách, tôi lại càng thích học nó.

“Hễ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn; hễ tâm tính chư vị đề cao lên; thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi.” (Chuyển Pháp Luân)

Bên cạnh việc học Pháp tốt, tôi cũng dành nhiều thời gian hơn để luyện công. Nhờ đọc Minh Huệ mỗi ngày và rút kinh nghiệm từ trải nghiệm của những học viên khác, trạng thái tu luyện của tôi đã nhanh chóng đề cao. Cùng với đó, mái tóc của tôi chuyển từ trắng thành đen; làn da trở nên láng mịn, mặt có rất ít nếp nhăn và đi lại cảm thấy nhẹ nhàng.

Giờ đây, khi tôi nói chuyện với người lạ về Pháp Luân Đại Pháp, họ thường hỏi: “Bà đã bao nhiêu tuổi rồi?” Khi tôi cho họ biết rằng tôi đã 80 tuổi, họ hỏi: “Sao bà có thể tự chăm sóc cho bản thân? Bà trông rất khỏe, không giống như người đã 80 tuổi.” Điều này luôn dẫn dắt tôi đến việc giải thích cho họ về Pháp Luân Đại Pháp là gì và môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản đàn áp ra sao. Hầu hết mọi người đều đồng ý sau khi nghe tôi giải thích, và một số đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Có lần, tôi được yêu cầu đến gặp các cảnh sát ở đồn cảnh sát địa phương và nhân viên uỷ ban cộng đồng. Họ hỏi tôi có nộp đơn kiện hình sự cựu Tổng bí thư Giang Trạch Dân hay không. Tôi bảo họ: “Chính tôi là người đã viết lá đơn đó. Tất cả mọi người đều nên kiện Giang. Ông ta đã vi phạm Hiến pháp khi tiến hành đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Ông ta đã phạm tội chống lại nhân loại, tra tấn và diệt chủng.” Tôi tiếp tục nói cho họ nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe, sau đó một người nói: “Tôi thấy bà trông rất khỏe mạnh. Bà có thể về nhà và tiếp tục tu luyện.” Sau đó, vị trưởng uỷ ban cộng đồng đã tiễn tôi ra đến tận cửa.

Hiện tôi đã học thuộc lòng cuốn sách hơn một trăm lần. Tôi cảm thấy quá trình học thuộc Chuyển Pháp Luân cũng là quá trình đề cao tâm tính và nâng cao nhận thức của tôi. Nó đã giúp tôi nhận thức Pháp lý tính hơn để tôi có thể tiếp tục đề cao.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi, xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/16/371047.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/9/171446.html

Đăng ngày 19-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share