Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 6-8-2018] Tôi đến từ Guadalajara, Tây Ban Nha và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được tám năm.

Gần đây, các phụ đạo viên ở điểm luyện công thành phố tôi có một chuyến đi dài ngày và sẽ vắng mặt trong vòng vài tháng. Họ đã nhờ tôi tiếp quản điểm luyện công và tổ chức học Pháp nhóm cho các đồng tu. Lúc đó, tôi cảm thấy rất áp lực và cho rằng họ thật ích kỷ và vô trách nhiệm. Trạng thái tu luyện của tôi không ổn định và tôi cũng không tinh tấn, vì vậy tôi nghĩ rằng gánh vác trách nhiệm này thật quá sức đối với tôi.

Tôi bắt đầu suy nghĩ tôi sẽ làm việc này như thế nào, thu xếp thời gian ra sao, và nếu tôi không làm được thì sẽ nói chuyện với các đồng tu khác như thế nào…tôi thật sự không biết phải làm sao.Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ, nhưng tôi cũng biết rằng trước hết tôi cần phải làm một người tu luyện chân chính và tinh tấn.

Vì vậy, tôi bắt đầu tăng cường học Pháp, phát chính niệm và luyện công hàng ngày. Điều này đã giúp tôi hướng nội dễ dàng hơn. Tôi dần dần nhận ra tâm ích kỷ và sự thiếu trách nhiệm của mình đối với các đồng tu. Tôi chỉ biết tham gia luyện công mà không quan tâm đến bất kỳ việc gì khác. Sau khi tôi nhận ra điều này, các đồng tu khác cũng bắt đầu sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm ở điểm luyện công và học Pháp. Chúng tôi cùng phối hợp và đề cao chỉnh thể.

Tôi còn tham gia một hạng mục Đại Pháp khác, nhưng cũng gặp phải vấn đề tương tự vì thành viên tích cực nhất đã rời khỏi hạng mục và chuyển sang làm việc khác. Tôi biết rằng Sư phụ đang khuyến khích tôi tăng tốc trong tu luyện, và cho tôi cơ hội để đề cao để làm mọi việc tốt hơn. Khi hướng nội, tôi nhận ra rằng trước đây tôi vẫn chưa tích cực, mặc dù tôi cũng đang tham gia và phối hợp cùng mọi người. Chỉ khi được giao nhiều trọng trách hơn, tôi mới trở nên tích cực.

Sư phụ giảng:

“Nếu chư vị vẫn luôn ở trong Pháp, luôn luôn không buông lỏng tu luyện bản thân, thì chư vị sẽ phát hiện rằng tất cả những việc chư vị làm đều quả thật như một người tu luyện đang làm. Đó là cái gốc, là bảo đảm căn bản để có thể hoàn thành sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Từ khi tôi bắt đầu tu luyện, Sư phụ đã khai mở thiên mục cho tôi. Lúc đầu, tôi có phần khiếp sợ khi nhìn thấy một số cảnh tượng, nhưng dần dần tôi đã biết rõ làm thế nào cho tốt. Tôi có thể nhìn thấy trận chiến giữa thiện và ác khi đệ tử Đại Pháp phát chính niệm, nhìn thấy chúng ta tiêu diệt tà ác như thế nào, và uy lực của đệ tử Đại Pháp. Khi chúng ta tu luyện tinh tấn, buông bỏ những chấp trước căn bản nhất thì sức mạnh của chúng ta thực sự rất cường đại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/6/372102.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/8/171442.html

Đăng ngày 19-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share