Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây

[MINH HUỆ 11-8-2018] Bảy cư dân thành phố Thái Nguyên bị bắt giữ trong vòng vài giờ vào ngày 25 tháng 6 năm 2018 chỉ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tâm linh bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Sở Cảnh sát Nghênh Trạch đã ra lệnh bắt giữ, và gần đây họ đã chuyển các vụ kiện bảy học viên Pháp Luân Công đến viện kiểm sát địa phương.

Bà Tôn Chí Phân là cư dân thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Đây không phải là lần đầu tiên bà trở thành mục tiêu [bắt giữ] bởi đức tin của mình. Trước đây, bà từng bị kết án 12 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà được thả ra trước thời hạn ba năm khi bà bị bệnh trầm trọng.

Năm 2015, người phụ nữ 59 tuổi này chuyển đến Thái Nguyên để sống với con trai, nhưng bà đã bị bắt lại vào ngày 25 tháng 6 năm 2018 trong khi tiếp đón ba học viên Pháp Luân Công khác, bao gồm bà Vương Anh, bà Hồ và ông La Bảo Tuấn.

Bà Vương, 76 tuổi, quê ở thành phố Hà Tân, tỉnh Sơn Tây. Bà sống với con trai ở Thái Nguyên.

Ông La, ngoài 60 tuổi, là người góa vợ. Sau khi ông bị bắt cùng với bà Tôn, bà Vương và bà Hồ, nhà của ông bị cảnh sát lục soát. Các nhân chứng tường thuật rằng họ nhìn thấy một cái lỗ bên cạnh ổ khóa và một băng dính cảnh báo trên cửa có ghi Đồn Cảnh sát Tràng Phong Đông.

Bà Trương Thanh Hương và bà Trương Nhuận Anh bị bắt vào khoảng 9 giờ tối cùng ngày, ngay sau khi họ trở về nhà của mình. Bà Vương Tố Bình bị bắt vào khoảng thời gian đó trong khi bà đang nghỉ ngơi ở nhà.

Bà Trương Thanh Hương, bà Trương Nhuận Anh, và ông La hiện đang bị giam giữ tại Trại giam Cổ Giao. Hiện không rõ bốn học viên khác đang bị giam giữ ở đâu.


Bán tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/11/372314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/15/171531.html

Đăng ngày 19-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share