Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-8-2018] Cánh cổng nhà bà Âu Dương Hải Yến thường xuyên đóng, nên những người hàng xóm của bà Âu đã rất ngạc nghiên khi nhìn thấy nó mở rộng vào khoảng 10 giờ sáng ngày 19 tháng 7 năm 2018. Họ bước vào và phát hiện thấy bà Âu nằm bất tỉnh ở sân trước. Mặt bà đỏ bừng và khắp cơ thể đầy những vết phồng đẫm máu. Chân và lưng của bà Âu dường như cũng bị thương.

Những người hàng xóm đã đưa bà Âu tới một bệnh viện địa phương, nhưng bệnh viện đã từ chối tiếp nhận với lý do tình trạng sức khỏe của bà đã trở nên nguy kịch. Những người hàng xóm đã không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa bà về nhà. Sau đó bà Âu đã chết vào buổi tối cùng ngày.

Sau khi biết bà Âu đã qua đời, chính quyền địa phương đã ra lệnh hỏa táng bà Âu ngay lập tức vào sáng hôm sau mà không tiến hành khám nghiệm tử thi hay thông báo cho gia đình bà biết.

Ông Viên Vinh Ngọc – chồng bà Âu không hề biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà mình. Ông Viên đang thụ án một năm tù vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Người vợ quá cố của ông Viên cũng tu luyện Pháp Luân Công và cũng bị kết án tù sau lần bắt giữ gần đây nhất của họ vào ngày 4 tháng 6 năm 2017. Bà Âu đã bị thương rất nặng do bị cảnh sát tra tấn và bị kết án 2,5 năm tù treo.

Vợ chồng ông bà Âu rất nổi tiếng trong số những người dân địa phương ở thôn Vân Trại, thị trấn Vấn Dương, thành phố Phì Thành. Ông Viên là một cựu chiến binh, một nhà thư pháp tài năng. Ông không bao giờ ngần ngại hay từ chối khi được bà con lối xóm nhờ viết những câu đối trong các dịp kỷ niệm đặc biệt. Vợ ông từng bị bệnh dạ dày, bệnh tim và các bệnh phụ khoa, nhưng tất cả các chứng bệnh đã biến mất chỉ sau ba tháng bà tu luyện Pháp Luân Công.

Vợ chồng ông Viên kiếm sống bằng nghề trồng cây và buôn bán vải dệt. Một người cung cấp vải cho vợ chồng ông Viên trước đây đã nhận xét: “Các học viên Pháp Luân Công thực sự là người tốt,” sau khi bà Âu quay lại trả tiền vải thừa mà mà ông đã đưa nhầm cho bà vào ngày hôm trước.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, vợ chồng ông Viên đã trở thành mục tiêu của chính quyền và họ đã bị bắt giữ nhiều lần.

Khoảng cuối tháng 6 năm 2018, mẹ của ông Viên đã qua đời chỉ vài giờ sau khi cảnh sát xông vào và thông báo cả con trai và con dâu của bà đều đã bị kết án tù.

Khi ông Viên đang bị cầm tù, cái chết đột ngột của vợ ông vẫn là một ẩn số.

Những vụ việc bắt giữ trước

Ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Âu đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt và bị đưa trở lại thị trấn nơi bà sinh sống. Một phó cảnh sát trưởng họ Lý đã kéo tóc của bà mạnh đến nỗi một mảng tóc lớn bị tuột ra. Bà Âu bị tạm giữ hành chính 15 ngày trước khi phải chịu thêm 37 ngày tạm giữ hình sự.

Ngày 24 tháng 1 năm 2003, bà Âu bị buộc phải lao động cưỡng bức hai năm rưỡi và được lệnh thụ án ở ngoài trại lao động vì sức khỏe yếu.

Ngày 24 tháng 4 năm 2003, bà Âu Dương tới Bắc Kinh một lần nữa để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Sau đó bà bị đưa trở lại thị trấn của mình. Phó trưởng cảnh sát Lý đã chào đón bà bằng những cú đấm và đá. Mặt của bà chuyển sang màu xanh và miệng của bà bị chảy máu. Bất chấp bị ngược đãi tàn bạo, bà Âu vẫn khuyên ông Lý dừng việc đánh đập những người vô tội như bà. Có lúc, bà Âu nghe thấy ông Lý nói rằng: “Tất cả là lệnh của cấp trên. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm theo lệnh.” Ông Lý và những nhân viên của ông cuối cùng đã dừng việc đánh đập bà Âu.

Ngày 1 tháng 12 năm 2003, bà Âu và chồng đang bán vải ngoài chợ thì cảnh sát xuất hiện và bắt giữ họ. Trong suốt quá trình thẩm vấn, bà Âu từ chối trả lời câu hỏi của cảnh sát và bà đã bị đánh đập tàn bạo. Sau đó một cảnh sát đã treo bà lên bằng những chiếc còng tay và để chân của bà đu đưa trên mặt đất. Ông ta đã đấm vào đầu bà và sử dụng đầu bút mực đâm vào mặt bà, và để lại trên mặt bà đầy những vết thương lỗ chỗ.

Bà Âu không còn nhớ thời gian mình bị đánh đập kéo dài bao lâu. Khi tỉnh lại vào nửa đêm, bà thấy mình nằm ở dưới đất trước sân của đồn cảnh sát. Bà đột nhiên ngửi thấy mùi rượu và sợ hãi khi thấy quần áo của mình bị ướt đẫm rượu.

Sau nhiều tháng giam giữ, cảnh sát quyết định đưa bà tới Nhà tù Nữ Tế Nam mà không qua xét xử. Ngày 23 tháng 6 năm 2004, cảnh sát lái xe đưa bà Âu tới nhà tù, nhưng họ đã phải đưa bà trở về nhà khi nhà tù từ chối tiếp nhận bà Âu vì sức khỏe của bà rất yếu.

Kết án tù sau vụ việc bắt giữ gần đây nhất

Ngày 4 tháng 6 năm 2017, bà Âu và chồng đang ở nhà thì cảnh sát xông vào và bắt giữ họ.

Trong khi bị thẩm vấn tại Đồn Cảnh sát Vấn Dương, bà Âu từ chối trả lời mọi câu hỏi và bị một nhóm cảnh sát liên tục đấm vào đầu và đá vào chân bà.

Sau hai ngày bị đánh đập, bà Âu đã bị thương rất nặng ở đầu, chân và lưng. Cảnh sát đã cho bà tại ngoại để điều trị sau khi bà đột nhiên bị sốc. Tại thời điểm đó, chồng của bà Âu bị đưa tới Trại giam Phì Thành.

Bà Âu được lệnh thường xuyên phải báo cáo cho thôn sở tại, Đồn Cảnh sát Vấn Dương và Văn phòng An ninh Nội địa Phì Thành. Bà Âu cũng liên tục bị đưa tới bệnh viện địa phương để kiểm tra xem bà đã đủ sức khỏe để trở lại nhà tù hay chưa.

Tháng 6 năm 2018, bà Âu và chồng bị đưa ra xét xử. Vài ngày sau đó, một nhóm đặc vụ tới nhà bà và thông báo rằng bà Âu bị kết án hai năm rưỡi tù giam và bị phạt 10,000 nhân dân tệ và chồng của bà bị kết án một năm tù giam và bị phạt 5,000 nhân dân tệ. Bà Âu được hưởng án treo.

Mẹ chồng của bà Âu sống với bà đã sốc nặng khiến bà qua đời ngay sau ngày hôm đó.

Bà Âu đã không bao giờ có thể hồi phục lại từ những chấn thương trong khi ở trại giam được nữa. Ngày 19 tháng 7 năm 2018, bà Âu đã qua đời. Những người hàng xóm giúp đỡ bà ngày hôm đó vẫn không biết những gì xảy ra với bà khiến bà có những triệu chứng mà họ nhìn thấy. Họ cũng không hiểu tại sao chính quyền lại nhanh chóng hỏa táng bà Âu mà không nhận được sự đồng ý của chồng bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/4/372030.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/6/171409.html

Đăng ngày 19-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share