Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam

[MINH HUỆ 18-07-2018] Tôi là học viên Việt Nam, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ giữa năm 2015 đến nay đã được khoảng 30 tháng.

Trước hết tôi xin cảm tạ ân đức từ bi vĩ đại của Sư phụ Lý Hồng Chí, Người đã đem đến ánh sáng cho chúng tôi, ban cho chúng tôi một cuộc đời mới có ý nghĩa thật sự.

Tôi cũng cảm ơn các đồng tu của Minh Huệ Net, đã giúp chúng tôi kết nối với nhau trong một chỉnh thể, có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện của mình. Điều này đã giúp chúng tôi đề cao rất nhiều trong tu luyện. Tôi cũng cảm ơn các bạn đồng tu trên toàn thế giới, đặc biệt là các bạn đồng tu ở Trung Quốc, dù bị bức hại, đàn áp vô lý nhưng những gian khổ, khó khăn mà các bạn đã trải qua đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi bước từng bước vững chắc trên con đường trợ Sư chính Pháp.

Tôi đã viết bài chia sẻ này khi đọc Thông báo trên Minh Hue Net nhưng tôi không tự tin lắm, tôi cảm thấy mình còn làm chưa tốt, chưa đáp ứng được kỳ vọng của Sư phụ, đặc biệt là về việc giảng chân tướng. Thực tế là tôi vẫn còn chọn người để chia sẻ, hồng Pháp. Tuy nhiên khi tôi đọc Thông báo, tôi đã nhận ra rằng đây là cơ hội để tôi tu luyện tốt hơn và cũng là một nhiệm vụ quan trọng của đệ tử Đại Pháp chúng ta giúp mọi người hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi cũng muốn chia sẻ về những trải nghiệm kỳ diệu trong quá trình tu luyện Đại Pháp của bản thân tôi và gia đình.

Quá trình đắc Pháp

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức. Ba mẹ tôi đều là những người được ăn học tử tế và có vị trí trong xã hội. Tôi là một Thạc sỹ kinh tế. Chúng tôi lớn lên được giáo dục theo hệ khoa học chủ nghĩa duy vật biện chứng nên tôi chưa bao giờ tin có Thần Phật. Nếu ai đó nói với tôi những điều như thế, tôi sẽ cho là mê tín, không tồn tại.

Ba mẹ tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 6 năm. Chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu của ba mẹ tôi về sức khỏe và tinh thần, tâm tính đề cao, tôi thật sự bị thuyết phục bởi những điều tuyệt vời mà Pháp Luân Công đã mang lại. Mặc dù vậy, lúc đó tôi vẫn nghĩ rằng Pháp Luân Công đơn giản chỉ có mục đích là chữa bệnh khỏe người nên khi ba mẹ tôi đề nghị tôi cùng tu luyện, tôi đã nói rằng tôi sẽ học khi về hưu vì hiện giờ tôi không có thời gian và cũng không ốm.

Nhưng tôi đã mang cuốn sách Chuyển Pháp Luân về nhà để đọc. Khi tôi đọc bài giảng đầu tiên, ngay lập tức tôi đã bị cuốn hút mạnh mẽ và đọc một mạch xong toàn bộ cuốn sách trong hai ngày. Qua nhiều lần đọc sách, tôi dần dần ngộ ra nhiều điều và liên tục củng cố niềm tin của tôi với Đại Pháp và Sư phụ. Và cũng nhờ học Pháp, tôi đã có thể minh bạch nhiều vấn đề mà trước đây chưa lý giải được về cuộc sống.

Trước đây tôi mắc những căn bệnh mãn tính như viêm xoang, táo bón, bệnh phụ khoa nên phải thường xuyên uống thuốc. Tôi đã lo sợ rằng căn bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung nếu tiến triển nặng thêm có thể biến chứng thành ung thư cổ tử cung. Nhưng sau gần một tháng đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, những căn bệnh mãn tính của tôi hoàn toàn biến mất mặc dù sau đó 1 tháng tôi mới bắt đầu luyện công.

Tôi nhận thấy Pháp quá tốt nên đã khích lệ mẹ chồng tôi học Pháp. Mẹ chồng tôi mắc bệnh cao huyết áp và rối loạn tiền đình nặng. Bà thậm chí đã bị tai biến, hàng ngày đều phải uống thuốc huyết áp. Bà phải tiêm thuốc ba tháng một lần, nhưng bệnh tình diễn biến nặng thêm và bà phải tiêm thuốc thường xuyên hơn.

Nhưng khi bà bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, sức khỏe của bà dần dần được cải thiện dù cho bà đã không uống một viên thuốc nào. Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể bà. Nhờ siêng năng đọc Pháp, mẹ chồng tôi đã có nhận thức về Pháp và đề cao tâm tính ngày một tốt hơn. Bà đã dần buông bỏ chấp trước về bệnh tật. Dù đã ở tuổi 66 nhưng bà còn làm việc cần mẫn hơn cả một người trẻ tuổi. Một ngày của bà bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng. Bà luyện 5 bài công pháp trong 2 giờ đồng hồ, sau đó đi làm. Bà giúp con gái tại một quán cơm mà bà là đầu bếp chính đến 8 giờ tối. Chứng kiến sự thay đổi về sức khỏe của mẹ chồng tôi nên em gái chồng tôi và mẹ chồng của cô ấy cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ tháng 6 năm 2017.

Ba mẹ tôi cũng là đệ tử Đại pháp. Ba tôi 82 tuổi, mẹ tôi 79 tuổi. Cả ba mẹ tôi đã tu luyện hơn sáu năm và đang tu luyện rất tinh tấn. Ba mẹ tôi đã từng có nhiều vấn đề sức khỏe, đặc biệt là mẹ tôi ở trong tình trạng không biết lúc nào sẽ ra đi. Ba tôi bị bệnh hen suyễn khá nặng, và bệnh trĩ. Mẹ tôi bị bệnh huyết áp cao, sỏi mật, hở van tim hai lá. Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể họ. Bây giờ cả hai ông bà trở nên rất khỏe mạnh, có thể đi bất cứ đâu và làm bất cứ việc gì mà con cái không còn phải lo lắng.

Ba mẹ tôi vừa có chuyến du lịch Đài Loan xem Chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun cùng với những người bạn tu luyện của mình, đa số đã trên 70 tuổi nhưng tất cả đều mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng. Đó là một hành trình liên tục di chuyển và người hướng dẫn viên đã kinh ngạc trước sự dẻo dai của họ. Anh ấy đã nói rằng khi nhận danh sách đoàn du lịch gồm toàn là người cao tuổi, anh ấy đã lo lắng. Tuy nhiên, sau chuyến đi, anh ấy phải thốt lên rằng: “Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp quả là có một sức khỏe tốt!”

Được thụ ích từ Đại Pháp, tận sâu trong tâm, ba mẹ tôi luôn thành kính, cảm ân Sư phụ sâu sắc và tận lực duy hộ Đại Pháp.

Con gái tôi tốt nghiệp đại học và đã đi làm được hơn một năm. Cháu đã tu luyện Đại Pháp được gần ba năm. Vào kỳ nghỉ hè cháu được ông bà ngoại hồng Pháp và cháu đã đắc Pháp trước mẹ một tháng. Ban đầu cháu đến với Đại pháp là muốn chữa bệnh về da liễu. Cháu bị mụn khá nặng, uống nhiều thuốc, đi nhiều nơi để khám đều không khỏi, cứ đỡ rồi lại tái phát khiến cháu rất buồn và lo lắng. Sau khi tu luyện Đại Pháp, cháu hiểu rằng đó là một chân lý, cháu đã thay đổi nhân sinh quan của mình. Da dẻ cháu trở nên mịn màng, hồng hào và không để lại một vết sẹo nào. Đó quả là kỳ tích.

Anh trai tôi cũng là một học viên. Anh ấy đã từng là bác sỹ, anh ấy có nhiều bằng đại học và Thạc sỹ. Từ nhỏ anh ấy đã học rất giỏi. Khi tôi khích lệ anh ấy đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” tôi đã rất tin tưởng rằng anh ấy sẽ bước vào tu luyện ngay khi đọc xong bởi vì anh ấy là một trí thức, lại là một bác sỹ nên sẽ dễ tiếp thụ những điều Sư phụ giảng. Anh ấy luôn bảo rằng anh rất bận, về hưu rồi sẽ học.

Tôi cảm thấy thật tiếc nếu anh trai tôi bỏ lỡ mất cơ duyên hiếm có này nên tôi vẫn kiên trì thuyết phục anh ấy. Cuối cùng, Sư phụ cũng đã an bài cho anh một cơ hội. Anh đã đọc sách và nghe bài giảng của Sư phụ qua video. Đúng như tôi dự đoán, anh ấy đã bước vào tu luyện khi nhận ra rằng những điều mà Sư phụ giảng là những điều rộng lớn, tinh thâm hơn bất cứ một môn khoa học nào mà anh từng biết. Anh trai tôi cũng được Sư phụ thanh lý thân thể, các bệnh của anh gồm bệnh viêm xoang, bệnh trĩ và bệnh tim mạch đã khỏi. Vợ của anh cũng tu luyện cùng chồng.

Đề cao tâm tính và trở thành những người tốt

Mặc dù tôi làm công việc giờ hành chính nhưng từ khi đắc Pháp đến nay, tôi đều chăm chỉ luyện 05 bài công pháp và học Pháp thường hằng. Khi bận việc, tôi sẽ bù vào ngày hôm sau. Tôi cũng cố gắng sắp xếp công việc hợp lý để phát chính niệm theo giờ toàn cầu mỗi ngày 04 lần.

Tôi là một công chức nhà nước. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, đồng tiền có sức hấp dẫn mãnh liệt và người ta thường truy cầu nó bằng mọi cách. Bản tính tôi vốn thẳng thắn và không quá quan trọng đồng tiền, nhưng việc từ chối nhận tiền phong bì không phải là dễ dàng trong môi trường công tác và vị trí công việc luôn có sự cám dỗ này.

Tuy nhiên, cùng với sự trưởng thành trong tu luyện, cùng với việc học Pháp không ngừng, quan niệm tôi đã chuyển biến rõ rệt. Tôi đã trả lại những khoản tiền phong bì mà tôi đã nhận khi mới đắc Pháp. Tôi biết nghĩ cho người khác trong các quan hệ lợi ích cá nhân. Coi nhẹ lợi ích cá nhân khiến tôi sống nhẹ nhõm, nội tâm an lạc. Tâm tính tôi đề cao, và tôi trải qua nhiều thay đổi to lớn. Tôi luôn cố gắng hết sức làm tốt công việc của mình. Các đồng nghiệp tôn trọng tôi vì sự trung thực và tốt bụng của tôi.

Tôi khá là nóng tính. Sau khi tu luyện tôi đã cải biến được rất nhiều tính nóng nảy của mình, biết kiềm chế bản thân chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn mà Sư phụ đã dạy. Tôi thường giữ được bình tĩnh trong các mâu thuẫn. Trong cuộc sống gia đình, tôi cố gắng không cãi lại chồng ngay cả khi anh ấy đối xử với tôi không đúng. Vợ chồng tôi sống cùng mẹ chồng. Tôi quan tâm và yêu thương mẹ chồng như mẹ đẻ, bởi vậy chồng tôi thường nói rằng mẹ chồng tôi thiên vị con dâu hơn con trai. Mẹ chồng tôi cũng là học viên nên chúng tôi luôn đối đãi với nhau rất hoà ái. Gia đình chúng tôi đôi khi cũng có mâu thuẫn nhưng chúng tôi biết hướng nội tìm để khắc phục những thiếu sót của mình, để lần sau xử lý được tốt hơn.

Em chồng tôi cũng được trải nghiệm điều tuyệt vời này. Cô ấy kể với tôi rằng trước đây mẹ chồng cô rất khó tính nhưng từ khi tu luyện bà ấy đã trở nên hòa ái và biết nghĩ cho con dâu. Em chồng tôi đã nói với tôi rằng: “Đại Pháp thật tuyệt vời.”

Phòng khách nhà ba mẹ tôi treo ảnh của Sư phụ, mỗi khi chúng tôi có sự bất đồng về ý kiến chúng tôi nhìn lên ảnh Sư phụ và chúng tôi biết mình nên làm gì, chúng tôi sẽ kiềm chế bản thân và hướng nội vô điều kiện.

Gia đình tôi có 16 người tu luyện bao gồm ba mẹ tôi, ba cặp vợ chồng anh trai, chị gái tôi, hai cháu gọi tôi bằng dì ruột, em chồng tôi, mẹ chồng của em chồng tôi và gia đình nhỏ 4 người của tôi. Tất cả chúng tôi đều cảm nhận được chúng tôi hạnh phúc và may mắn như thế nào khi đắc được Đại Pháp. Đại Pháp đã ban cho gia đình tôi niềm hạnh phúc vô bờ, một đại gia đình khỏe mạnh và sống theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

Chúng con xin cảm tạ ân đức từ bi vĩ đại của Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/18/371092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/21/171195.html

Đăng ngày 18-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share