Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 31-7-2018] Các phụ đạo viên từ khắp các điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan, và các đảo Kim Môn, Bành Hồ đã tổ chức Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thường niên vào ngày cuối tuần cuối cùng của tháng 7 tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên Kiếm Đàm ở Đài Bắc. Họ đã chia sẻ về cách họ vượt qua những khó khăn, trở ngại trong quá trình tu luyện của bản thân, cũng như phối hợp cùng chỉnh thể để tạo được một môi trường tu luyện và cứu người thuận lợi.

5ff3fa25ec1628167848ba7893baf765.jpg

Phụ đạo viên từ các điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp trên khắp Đài Loan luyện các bài công pháp vào buổi sáng ngày 29 tháng 7 năm 2018 tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên Kiếm Đàm

09072315bcdc0294722719e32266e63b.jpg

Các phụ đạo viên học Pháp tập thể và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân

Buông bỏ tự ngã

Bà Hoàng đến từ Đài Bắc điều phối một hạng mục giảng chân tướng cho mọi người qua điện thoại di động, nhưng bà không thể tìm được một ai hiểu biết về công nghệ để giúp bà. Bà phải dành hàng giờ đồng hồ để tự mày mò trong khi vẫn phải làm các công việc điều phối. Ban đầu, bà đã than phiền, nhưng bà hiểu rằng là người tu luyện thì cần vui vẻ làm cả những việc mà không ai muốn làm. Sau khi bà thay đổi tâm thái của mình, các vấn đề kỹ thuật đã sớm được giải quyết.

Một học viên kể rằng cô đã nhiều lần cố gắng áp dụng cách của bà Hoàng, nhưng cả hai chiếc điện thoại của cô đều không hoạt động. Trong khi điện thoại của những học viên khác đều hoạt động được, bà Hoàng đã hướng nội để tìm xem liệu bà có niệm đầu tiêu cực nào về người học viên này hay không. Bà chú tâm lắng nghe người học viên này và trợ giúp bằng cách phát chính niệm để thanh trừ mọi can nhiễu. Sau đó điện thoại của người học viên đã sớm bắt đầu hoạt động trở lại. Từ trải nghiệm này, bà Hoàng thể ngộ rằng bất cứ khi nào chúng ta gặp phải can nhiễu thì đó thường là do những chấp trước của chính bản thân đang ngăn cản chúng ta. Khi chúng ta buông bỏ tự ngã của mình, tình hình thường sẽ chuyển biến.

Luôn nhớ rằng cần phải từ bi

Ông La đã giảng chân tướng cho khách du lịch trong nhiều năm tại Tòa nhà 101 Đài Bắc, một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng của Đài Loan.

Ông nói rằng một số học viên đã than phiền về cách nói chuyện kỳ lạ của một học viên khi giảng chân tướng tại điểm du lịch. Ông đã nói chuyện với người học viên này nhiều lần, nhưng hầu như không có chuyển biến. Ông La nhận ra rằng ông đã rất không từ bi khi nói chuyện với học viên đó. Ông quyết định chỉ tập trung vào những điểm tốt và ngăn chặn những niệm đầu tiêu cực về cậu ấy. Ông cũng lặng lẽ giải quyết bất cứ việc gì mà người học viên đó không thực hiện.

Sau khi điều chỉnh bản thân, ông La nhận thấy rằng cách nói chuyện của người học viên này đã được cải thiện và môi trường chung đã bình ổn. Ông hiểu ra rằng khi vấn đề xuất hiện trên bề mặt, nghĩa là có thể có những chấp trước mà chúng ta cần loại bỏ.

Tạo một môi trường thuận lợi

Bà Lưu, điều phối việc giảng chân tướng tại Đài Tưởng niệm Tôn Trung Sơn trong nhiều năm, đã chia sẻ về việc làm thế nào có thể tạo được một môi trường thuận lợi.

Bà Lưu nói rằng trước đây họ đã giảng chân tướng cho khách du lịch tại một bãi đỗ xe. Sau khi bảo tàng sắp xếp lại chỗ đỗ xe, họ quyết định trò chuyện với các du khách ngay tại sảnh của bảo tàng. Điều này đã gặp rất nhiều khó khăn, và người quản lý địa điểm đó đã phản đối. Bà Lưu nhớ Sư phụ đã giảng:

“Giảng chân tướng là chiếc chìa khoá vạn năng” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003” trong Giảng Pháp tại các nơi IV)

Bà đã gặp các quan chức chính phủ và giải thích tại sao các học viên cần nói cho du khách Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Bà tiếp tục nói chuyện với ban quản lý của Đài tưởng niệm và các quan chức địa phương, và trong quá trình này, nhiều người đã được biết chân tướng của cuộc bức hại. Nhiều người đã bày tỏ sự cảm thông và một số người còn trợ giúp. Bà Lưu nói rằng, cuối cùng, các học viên cũng đã được phép sử dụng địa điểm đó, điều này đã tạo được một môi trường thuận lợi để cứu độ chúng sinh.

Bà Lưu cho biết mọi người đang quan sát chúng ta và đã nhận thấy thiện tâm và thái độ tích cực của các học viên. Điều này cũng giúp cải biến môi trường trở nên tốt hơn. Một hôm, người phụ nữ lớn tuổi thường đi bộ ngang qua điểm trưng bày đã giơ ngón tay cái lên với các học viên thể hiện sự ủng hộ và nói: “Chúng tôi đã để ý các bạn từ rất lâu rồi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/31/371884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/9/171451.html

Đăng ngày 18-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share