Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Bulgaria

[MINH HUỆ 14-8-2018] Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thường niên lần thứ bảy được tổ chức vào ngày 15 tháng 7 năm 2018, tại thành phố Varna xinh đẹp, còn được gọi là “Thủ đô biển” của Bulgaria, với sự tham gia của các học viên đến từ Bulgaria và Nga.

15 học viên đã chia sẻ những câu chuyện tu luyện của bản thân về việc họ đã cải biến như thế nào sau khi hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày. Họ cũng thảo luận về những thách thức họ gặp phải và cách mà họ đã vượt qua những khó khăn đó.

5e69e12b2f9d22c0c0d28d50536e1e06.jpg

26d097b35ae02233a69eb55088d05fa7.jpg

Anh Ivan, điều phối viên tại thành phố Stara Zagora, đọc bài chia sẻ của học viên Kostadin

Đây là lần thứ hai anh Kostadin, một học viên đang thi hành bản án chung thân tại Nhà tù Stara Zagora, gửi bài chia sẻ tới Hội nghị. Anh viết về những khổ nạn của mình sau khi bị chuyển từ buồng biệt giam sang buồng giam chung với các tù nhân khác. “Tôi đã gặp khá nhiều khó khăn khi tu nhẫn và tu khẩu trong môi trường tù tội. Tôi thường bị chọc tức đến hàng giờ, nhưng tôi luôn cố gắng coi mình là một người tu luyện và nhắc nhở bản thân theo những lời giảng của Sư phụ:

“Chúng ta giảng tu khẩu, ấy là những danh lợi chưa vứt bỏ được nơi người thường và những gì không liên quan gì đến công tác thực tế ngoài xã hội của người tu luyện; hoặc chuyện phiếm vô dụng giữa các đệ tử đồng môn; hoặc muốn hiển thị xuất phát từ tâm chấp trước; hoặc những điều nghe ngoài đường hay tin đồn lưu truyền; hoặc một số việc ngoài xã hội hễ đàm luận đến liền thấy hưng phấn, thích nói [về chúng]” (“Tu khẩu” – Chuyển Pháp Luân)

Anh cũng chia sẻ rằng 12 tù nhân đã lập thành một nhóm cùng nhau luyện tập Pháp Luân Đại Pháp hai giờ mỗi tuần.

c736178cbaf0060c22d9132e9d713d69.jpg

Anh Radoslav

Radoslav, một học viên lâu năm ở Sofia, đã chia sẻ về cách anh vượt qua những chướng ngại trong tâm khiến anh không muốn phối hợp cùng học viên khác. Điều đó đã khiến môi trường cải biến ngay lập tức. “Tôi giúp chuẩn bị bài trình bày về cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản. Trong quá trình chuẩn bị, tôi đã gặp được cựu Thủ tướng của Bulgaria và giới thiệu cuốn Cửu Bình với ông. Ông nhận và hứa sẽ đọc nó. Những năm trước, tôi đã không thành công trong việc tiếp cận các nhà lãnh đạo chính trị. Nhưng lần này, tôi thấy việc phối hợp chỉnh thể tốt đã tạo được một môi trường có thể làm được điều đó một cách dễ dàng.”

Sergey, một học viên lâu năm đến từ Nga, đã chia sẻ về việc giảng chân tướng Đại Pháp cho các quan chức chính phủ. “Vì các nhà ngoại giao Trung Quốc tuyên truyền những lời dối trá mà các quan chức nước Nga chúng tôi bắt đầu đưa ra những quyết định bất lợi cho Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã không đồng ý với các hoạt động của chúng tôi, họ buộc các học viên Trung Quốc phải rời khỏi nước Nga, và khiến cảnh sát phản đối chúng tôi. Chỉ khi đó chúng tôi mới nhận ra sự cần thiết của việc giảng chân tướng cho các phòng ban quốc tế tại Bộ Nội vụ và các cơ quan chính phủ quan trọng khác. Tuy nhiên, ở Nga, việc tiếp cận các quan chức chính phủ cao cấp là rất khó.”

“Một ngày, khi tôi đang dạo bước ở trung tâm thành phố Moscow với các tài liệu giảng chân tướng để sẵn trong túi. Tôi đi ngang qua Tòa Thị chính Thành phố Moscow và quyết định bước vào, và liên lạc với Vụ Hợp tác Quốc tế. Việc này dường như là không thể, nhưng tôi đã không hề cảm thấy sợ hãi. Tôi biết, mình là một đệ tử Đại Pháp tới đây để cho các quan chức chính phủ cơ hội đưa ra lựa chọn đúng đắn cho mình.”

“Tôi gọi cho cán bộ quản lý của Vụ Hợp tác Quốc tế và bắt đầu phát chính niệm trong lúc chờ đợi. Một phép màu đã xảy ra! Họ cho tôi vào thẳng văn phòng của Vụ trưởng. Cuộc gặp mặt diễn ra tốt đẹp. Ông ấy lắng nghe những gì tôi cần nói và bị xúc động bởi sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Ông cũng hứa sẽ chuyển những thông tin đó tới các đồng nghiệp đang phụ trách các vấn đề về Trung Quốc.”

Anh Sergey nhắc đến một sự kiện khác diễn ra vào năm 2007, khi các học viên Nga cố gắng giảng chân tướng cho các cơ quan di trú của Nga liên quan đến việc trục xuất một số học viên Trung Quốc. Tuy nhiên, buổi gặp mặt với họ gần như không thể thực hiện được.

“Hồi đó, tôi đang tìm mua một chiếc xe hơi và đã tìm được một chiếc qua mục quảng cáo trên báo. Tôi gặp chủ xe và muốn giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho anh. Điều ngạc nhiên là anh ấy đã biết về môn tu luyện bởi vì anh là một viên chức di trú phụ trách việc thu thập thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Thật không thể tin được! Tôi có các tài liệu giảng chân tướng và đã đưa tất cả chúng cho anh. Tôi vô cùng cảm động trước sự từ bi vô hạn của Sư phụ. Ngài đã ban cho tôi cơ hội để thực hiện một điều không thể.”

e774a3fab7ede692d82abc271641e515.jpg

Cô Kremena

Kremena, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ năm 2001, chia sẻ rằng việc giảng chân tướng sau khi cuộc bức hại bắt đầu là hết sức khó khăn, nên cô cảm thấy tu luyện của cô chỉ thực sự bắt đầu sau khi cô chuyển đến Thụy Điển. Cô nhận ra rằng mọi khổ nạn của cô bắt nguồn từ tính tự ti, sợ bị từ chối và coi những khó khăn là sự bức hại của cựu thế lực thay vì coi chúng như những cơ hội để đề cao.

“Tôi đã nhận ra tôi cần phải thực sự vui khi gặp khó nạn thay vì sợ chúng, và có lẽ lối tư duy cũ của tôi đã khiến tôi đi theo an bài của cựu thế lực, chúng muốn bức hại người tu luyện vì những sai lầm và khảo nghiệm quyết tâm của họ. Chúng không muốn tôi tu luyện thành công. Tất cả những điều này xảy ra là để giúp tôi loại bỏ cách suy nghĩ của người thường. Nếu không, tôi sẽ không thể thăng tiến trong tu luyện”, cô Kremena chia sẻ.

Dưới đây là những kinh nghiệm tu luyện của những học viên mới ở Bulgaria. Họ rất tích cực tham gia giảng chân tướng và những hoạt động khác.

311efe65813072b82038b658216f211f.jpg

Anh Dinko

Dinko, đến từ thành phố Stara Zagora, đã hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong một năm qua. Thông qua những kinh nghiệm tu luyện do các học viên lâu năm chia sẻ, anh nhận ra tầm quan trọng của việc kiên định trong tu luyện. Một đêm, anh có một giấc mơ: “Tôi đã thấy bạn gái của mình, nhưng trong giấc mơ, cô ấy có làn da màu xanh với mái tóc đỏ. Cô ấy nói với tôi: ‘Hồi đầu, em không nghĩ thế, nhưng bây giờ, sau khi biết môn tu luyện này toàn diện và trân quý nhường nào, em hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tốt.’ Tôi nhìn xuống chân mình và thấy hai con rắn đang bò, nhưng tôi không sợ chút nào. Trước đây, tôi từng có những giấc mơ về những con rắn đó, và chúng cố gắng cắn tôi. Điều này khiến tôi nhận ra rằng trước khi tôi tu luyện, tôi đã mong muốn và truy cầu những khả năng siêu thường để hiển thị. Sau khi chấp trước này phơi bày cho tôi thấy, tôi đã cố gắng loại bỏ nó. Khi tôi tỉnh dậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và bình thản.”

ca7ab2abb9f6e8b40b33dcc7bc85d5fa.jpg

Cô Moni

Moni chia sẻ về việc Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cô vượt qua thảm kịch mất mẹ khi mới bảy tuổi như thế nào. Cô buộc phải trưởng thành sớm bởi vì cha cô tái hôn và thái độ của ông cũng thay đổi. Moni phải học cách sống với một người mẹ kế đầy hiềm khích. Hồi tưởng lại quá khứ, cô đã bị mất phương hướng, đầy giận giữ và có cảm giác bất công. “Tôi nhìn vào những gương mặt lạ lẫm, với hy vọng tìm được nét đẹp nào đó của khuôn mặt mẹ tôi. Tôi không thể nguôi ngoai được. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi tìm được từng nét đẹp của mẹ trên những gương mặt hiền hậu của các học viên.”

Nhờ có sự giúp đỡ tinh thần và dạy bảo đúng mực của ông bà, cô đã đi theo con đường tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn.

c41ddbb19903773be45030341dcc0c11.jpg

Anh Zdravko

Zdravko đã cố gắng để vượt qua thái độ tiêu cực với mẹ mình nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Họ thường xuyên có xung đột và căng thẳng với nhau. “Có một buổi thuyết trình về Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố nơi mẹ và anh trai cả của tôi sinh sống. Sau khi chúng tôi gặp nhau như đã thống nhất trước đó, mẹ tôi và tôi một lần nữa lại rơi vào tình trạng tiêu cực. Tôi cố gắng hành xử theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và không mắc vào xung đột”, Zdravko chia sẻ. Anh nhớ tới những lời giảng của Sư phụ về việc khi giảng chân tướng cho mẹ thì không được coi đó là mẹ của mình, mà cần phải đối đãi với người đó như một chúng sinh cần được cứu độ. Anh cũng nhớ rằng giảng chân tướng với tâm thuần tịnh và chân thành sẽ đem lại kết quả tích cực. Trong vài tháng nay, mẹ của Zdravko đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và luyện các bài công pháp mỗi ngày. Ba trong số các thành viên trong gia đình anh hiện đang tích cực tập luyện Pháp Luân Công.

906f70284b14fcd61ee5736bc95c816c.jpg

Anh Martin, học viên chủ trì hội nghị, đọc bài chia sẻ của anh Sergey đến từ Nga và anh Tsvetomir đến từ Varna

Tsvetomir, đến từ thành phố Varna, chia sẻ về quá trình anh đã cố gắng cân bằng giữa cuộc sống hôn nhân và tu luyện như thế nào. “Tôi đã có rất nhiều xung đột với vợ mình, bởi vì tất cả những gì tôi muốn làm chỉ là tu luyện, như thể không điều gì khác trong cuộc sống của tôi là quan trọng cả. Tôi muốn đi học Pháp và luyện công năm ngày một tuần. Rồi tôi nhận ra rằng điều này đang dẫn đến cực đoan và tôi cần tìm sự cân bằng. Tôi ngộ ra rằng tôi cần phù hợp với lối sống của người thường. Tôi quyết định tham nhóm học Pháp chỉ ba ngày một tuần và đề nghị vợ tôi chọn ba ngày chúng tôi bên nhau. Cô ấy vui vẻ đồng ý và mối quan hệ của chúng tôi sau đó đã trở nên hài hòa hơn. Chúng tôi không còn xung đột về vấn đề đó nữa.”

Trước khi diễn ra Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu tổ chức tại Paris năm ngoái, vợ tôi đã rất tức giận về quyết định tham gia của tôi. Sau khi hướng nội, Tsvetomir nhận ra rằng anh đã không cân bằng tốt và quyết định mời vợ cùng sang Paris với anh. Cô nhiệt tình chấp nhận và họ đã không chỉ có dịp để tham quan mà cô ấy còn có cơ hội tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Hiện giờ, cô ấy mong được tiếp tục đi cùng anh tham dự Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu sắp tới.

a292496190102628f0a5eef46bec9a91.jpg

Cô Gergana

Gergana chia sẻ quá trình cô đã độc tu trong ba năm như thế nào trước khi tham gia luyện công tập thể tại Khu vườn Borisov ở Sofia. Cô nói: “Việc tiếp xúc với các học viên khác đã định hướng lại quá trình tu luyện của tôi. Chia sẻ kinh nghiệm trong nhóm luyện công tập thể của chúng tôi đã khiến tôi học Pháp tốt hơn, giúp tôi nhận ra những chấp trước của mình, và tăng cường tín tâm tu luyện của tôi.” Giờ đây, cô đã hiểu rõ hơn về chính Pháp, trách nhiệm của bản thân với vai trò là một học viên, và tính cấp bách của việc cứu độ chúng sinh. Cô cảm ơn tất cả các học viên đã giúp đỡ cô và chúc họ thành công trong tu luyện.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/14/171519.html

Đăng ngày 17-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share