Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-4-2018] Trong suốt 20 năm tu luyện, Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã giúp tôi tiêu trừ rất nhiều nghiệp lực. Nhờ đó, tôi đã có cơ duyên trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính. Lúc tôi lười biếng, Sư phụ điểm ngộ cho tôi tinh tấn; lúc gặp nguy nan, Sư phụ diệt tà linh ở không gian khác để cứu mạng tôi. Những cảnh tượng kinh tâm động phách thường hiện lên trước mắt tôi. Mỗi lần nhớ lại những điều này, tôi đều rơi lệ. Không ngôn ngữ nào có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ!

Sư phụ đã giúp tôi tiêu trừ nghiệp lực

Tôi là một giáo viên về hưu năm nay 75 tuổi. Trước đây, tôi đã từng vì danh vì lợi mà nhọc nhằn tranh đấu và nó đã khiến cho cả thể chất và tinh thần của tôi bị căng thẳng và lâu ngày tích tụ thành các loại bệnh, như bệnh tim, huyết áp thấp, xơ cứng động mạch não, và hàng chục căn bệnh khác. Tuy nhiên, tôi đã vô cùng may mắn đắc được Đại Pháp và có một cuộc đời mới.

Từ nhỏ, tôi đã lớn lên trong môi trường văn hóa đảng và đã bị nó thấm nhuộm. Vào thời sơ kỳ của Cách mạng Văn hóa, tôi đã từng dẫn dắt các học sinh của mình tham gia phá hủy văn hóa truyền thống. Tôi còn truyền bá văn hóa đảng cho các em, biến những đứa trẻ trong sáng và ngây thơ trở thành những con người có tư tưởng biến dị, bất kính với Thần Phật, và không tin vào thiện ác hữu báo.

Giáo viên là một nghề rất cao quý và thiêng liêng, nhưng những gì tôi làm đã khiến bản thân tạo rất nhiều nghiệp. Vì vậy, tôi đã mắc vô số bệnh tật và không còn khả năng làm việc.

Sau đó, một đồng nghiệp đã đến thăm tôi và đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc được vài trang, Sư phụ Lý đã lập tức giúp tôi tiêu nghiệp: Tôi bắt đầu có triệu chứng hệt như mắc cảm mạo, toàn thân đau đớn khó chịu. Khi đọc được khoảng 70 trang, tôi chợt ngộ ra: Sư phụ đang giúp mình tiêu trừ nghiệp lực và tịnh hóa thân thể. Sau ba ngày, toàn thân tôi cảm thấy nhẹ nhõm, đầu không còn choáng váng, và ngực cũng không còn thấy tức nữa.

Khi chính thức cảm nhận được niềm hạnh phúc của trạng thái vô bệnh, trong lòng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ. Khi xem đĩa DVD Sư phụ giảng Pháp, nước mắt của tôi cứ tuôn rơi. Không những thân thể của tôi càng ngày càng khỏe mạnh, mà thế giới quan của tôi cũng đã hoàn toàn thay đổi.

Tôi ngộ ra rằng ý nghĩa chân chính của đời người chính là phản bổn quy chân, vì vậy tôi cần phải coi nhẹ danh, lợi, tình, và chuyện gì cũng có thể xem nhẹ. Tôi bắt đầu luyện công tập thể và học Pháp nhóm tại nhà của tôi.

Trừ bỏ quan niệm người thường và cứu độ chúng sinh

Cách đây vài năm, trường tôi đã phát sinh nhiều trường hợp bạo lực đối với giáo viên và học sinh, vì vậy an ninh ở trường đã được thắt chặt. Người lạ không được phép bước vào sân trường, còn phụ huynh thì phải có trách nhiệm đưa đón con em đến trường và về nhà. Do vậy, giáo viên và học sinh rất ít có cơ hội được nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Trong kỳ nghỉ Tết và nghỉ hè, nhà trường đã gửi thông báo đến các phụ huynh, trong đó có những nội dung phỉ báng Đại Pháp. Giáo viên trong trường không biết chân tướng về cuộc bức hại, nên họ cũng không phản đối những thông tin sai lệch đó. Tệ hơn là, học sinh cũng chỉ biết nghe những gì các thầy cô giáo nói.

Là một đệ tử Đại Pháp, tôi phải có trách nhiệm giảng chân tướng cho học sinh và đồng nghiệp của mình để cứu độ họ. Tôi nghĩ trong kỳ nghỉ hè, giáo viên có nhiều thời gian rảnh, vì vậy, tôi và một số đồng tu đã quyết định phân phát tài liệu giảng chân tướng đến tận nhà của họ.

Lần đầu tiên đi phân phát tài liệu, tôi không cần phải leo lên các tầng cao, bởi các đồng tu ít tuổi hơn biết rằng chân tôi bị đau nên việc leo cầu thang sẽ rất khó khăn cho tôi. Tôi chỉ có nhiệm vụ dẫn đường cho họ và đứng bên cạnh phát chính niệm.

Tuy nhiên, tôi bắt đầu suy nghĩ và ngộ ra rằng quan niệm “lão, bệnh, tử” là để ước chế người thường, còn tôi là một người tu luyện, vì vậy “lão” không thể ước chế được tôi. Phân phát tài liệu giảng chân tướng cứu người chính là đang đi trên con đường mà Sư phụ an bài, vì thế tôi cần loại bỏ những quan niệm này và cần bước lên cầu thang để thực hiện sứ mệnh của mình.

Ngày hôm sau, tôi và một đồng tu đến một khu chung cư để phân phát tài liệu, và chúng tôi đã nhanh chóng hoàn thành công việc. Mặc dù tôi phải leo lên leo xuống cầu thang nhiều lần, nhưng chân tôi không đau và tôi cũng không thấy mệt chút nào. Thật đúng với những gì Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Một buổi trưa trời mưa, tôi đi đến một tòa chung cư nơi các đồng nghiệp của tôi sống để phân phát tài liệu giảng chân tướng. Một trong những cửa chính của tòa nhà bị khóa. Tôi lập tức phát chính niệm và xin Sư phụ giúp tôi mở cửa, vì tôi cũng cần cứu những người sống trong đó. Một lát sau, khi quay trở lại, tôi thấy cửa đã được mở. Tôi đa tạ Sư phụ đã giúp đỡ và rất nhanh chóng phân phát tài liệu cho toàn bộ tòa nhà.

Sử dụng các phương thức khác nhau để cứu độ chúng sinh

Gửi thư giảng chân tướng là một hình thức rất hữu ích để cứu độ chúng sinh và ngăn chặn bức hại. Sau khi phong trào khởi kiện Giang Trạch Dân bắt đầu, tôi thấy một số địa phương đã trả lại đơn kiện cho các học viên mà không chuyển nó đến tòa án. Hơn nữa, công an, thôn ủy, ủy ban thành phố, và các cơ quan chính quyền khác còn đến tận nhà để sách nhiễu các học viên đã nộp đơn kiện.

Các đồng tu ở địa phương tôi nghĩ rằng mặc dù ở khu vực chúng tôi không có can nhiễu như vậy, nhưng chúng tôi vẫn cần tiếp tục gửi thư đến các cơ quan và đơn vị khác nhau để họ minh bạch chân tướng về cuộc bức hại. Các điểm học Pháp ở địa phương tôi cũng đã gửi thư giảng chân tướng đến các đồn cảnh sát và các cơ quan của nhà nước và chính phủ.

Do vậy, khi chính quyền ra lệnh quấy nhiễu các học viên đã nộp đơn kiện, một số lãnh đạo minh bạch chân tướng đã không tích cực tham gia vào việc này, một số còn bảo vệ các đệ tử Đại Pháp.

Sau đó, chính quyền bắt đầu cho tịch thu những thư có nội dung giảng chân tướng tại các bưu điện. Tuy nhiên, các thư viết bằng tay thì không bị tịch thu. Vì vậy, sau khi thu thập thông tin của những người tham gia vào cuộc bức hại từ trang web Minh Huệ, chúng tôi đã viết thư tay và gửi cho họ. Đồng thời, chúng tôi cũng cung cấp số điện thoại của những người này cho các dồng tu giảng chân tướng bằng điện thoại để các đồng tu có thể giảng chân tướng và cứu họ.

Con xin tạ ơn Sư phụ đã cứu độ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/22/364399.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/30/171315.html

Đăng ngày 16-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share