Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-07-2018] Sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giảng trong kinh văn “Tinh tấn hơn nữa”:

“Hiện nay đều thực hiện như vậy, bắt đầu tu bản thân.” (Tinh tấn hơn nữa)

Những từ này thực sự đã làm tôi chấn động, tôi nhìn chăm chú vào từng từ một trong một lúc lâu. Tôi thực sự nguyện ý tu luyện bản thân và tin tưởng rằng tôi có thể “bắt đầu tu bản thân.” Một điều kỳ diệu đã xảy đến sau đó. Tôi đã cảm nhận một cảm giác vô cùng thoải mái mà tôi chưa từng trải qua trong tu luyện.

Tu luyện bản thân trong quá khứ của tôi là một quá trình chậm chạp và thống khổ. Trải nghiệm bây giờ hoàn toàn khác hẳn, và tôi cảm thấy rằng tôi đang theo kịp trong việc đề cao tầng thứ. Tôi rất ngạc nhiên nhận ra rằng những niệm đầu bất hảo và những quan niệm mà tôi thấy rất khó để tiêu trừ thì giờ đây đã nhanh chóng đột phá. Giờ đây những vấn đề được giải quyết và chính lại một cách nhanh chóng, và tôi có thể nhanh chóng và toàn diện tu bỏ mọi thứ mà tôi đã từng không thể tu bỏ.

Nội hàm thâm sâu của Đại Pháp

Mọi việc trở nên đơn giản, rõ ràng, dễ dàng và minh bạch hơn. Một lần nữa tôi đã trải nghiệm được nội hàm thâm sâu của Đại Pháp.

Sư phụ Lý giảng:

“…Đại Đạo là ‘chí giản chí dị’.” (Đại Viên Mãn Pháp)

Tôi đã quên mất Pháp lý này khi sống trong mội trường phức tạp tại Trung Quốc và chịu đựng bức hại nhiều năm.

Tôi phát hiện ra rằng tận sâu thẳm trong tâm tôi, quan niệm “mong muốn chứng thực bản thân,” và “đặt mình làm trung tâm,” rất ương ngạnh và khó thanh lý. Từ khi tôi thực sự “bắt đầu tu luyện bản thân,” những chấp trước này đã bị nhổ bỏ tận gốc, chỉ còn chút biểu hiện trên bề mặt. Giờ đây, miễn là tôi bảo trì chính niệm, những vật chất bại hoại có thể nhanh chóng bị loại bỏ.

Tôi đã từng chỉ nhìn vào thiếu sót của người khác và tập trung vào những việc làm tôi bất mãn. Mặc dù tôi biết rằng không nên như thế, nhưng những niệm đầu bất hảo này cứ xuất hiện mỗi khi tôi gặp vấn đề. Chẳng hạn như, khi một học viên bị bắt, tôi không thể thanh trừ và loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực. Giờ đây tôi có thể ngay lập tức hướng nội, tìm ra những thiếu sót của mình, tìm cách đề cao và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Trước đây, khi không đồng ý với những học viên khác về một việc nào đó, tôi sẽ trở nên thụ động hoặc lảng tránh việc đó. Tôi cảm thấy buồn bã và bất công khi những học viên khác hiểu nhầm tôi. Khi đối mặt với vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, tôi mất nhiều thời gian đi lòng vòng để giải quyết. Bây giờ tôi cảm thấy được kết nối với cơ chế của việc “tu luyện bản thân,” do đó tôi đã hướng nội một cách tự động khi vấn đề phát sinh, tôi có thể nhẫn chịu và hòa ái hơn.

Nếu tất cả chúng ta có thể “tu luyện bản thân” tốt, mọi học viên sẽ trở nên siêu thường; chúng ta có thể phối hợp với nhau thành một chỉnh thể. Khi đó cựu thế lực sẽ không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào, chúng ta sẽ trở thành một lực lượng bất thể phá vỡ!

“Tu luyện bản thân” là một điều thật tuyệt vời!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/25-371570.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/5/171396.html

Đăng ngày 13-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share