Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-07-2018] Gần đây tôi đã chững lại trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một số chấp trước dường như đã được tống khứ trước đây đột nhiên ảnh hưởng sâu sắc đến tôi, trong đó có một chấp trước là tôi muốn mua một ngôi nhà.

Mong muốn mua nhà bắt đầu quấy nhiễu tôi vào nửa đầu năm 2017, và kéo dài trong một vài tháng. Tôi đã nỗ lực cố gắng để vượt qua, nhưng chấp trước này rất mạnh mẽ. Nó bắt đầu can nhiễu nghiêm trọng đến tôi làm 3 việc, và tôi không thể tập trung khi học Pháp. Cuối cùng tôi phải đối mặt với nghiệp tư tưởng này và nói: “Tại sao ngươi không đi mua một ngôi nhà! Không được bắt ta đi mua.”

Dù chưa tống khứ được chấp trước mạnh mẽ này, nhưng tôi đã có thể áp chế nó. Trong khoảng 6 tháng, tôi cảm thấy bình tĩnh và tường hòa, nhưng gần đây, nghiệp tư tưởng này đã quay trở lại và lại tấn công tôi. Nó đã sử dụng mọi loại lý do để thúc giục tôi mua một ngôi nhà.

Vì tôi không có nhiều tiền, tôi chắc hẳn sẽ phải vay nợ để mua nhà. Hạng mục Đại Pháp mà tôi đang tham gia để cứu người đã rất hiệu quả, nhưng cần tiền. Tôi nhận ra rằng chấp trước mua nhà này là một hình thức can nhiễu nhằm vào hạng mục của tôi.

Tuy nhiên, tư tưởng này hết sức giảo hoạt, nó viện cớ rằng mua một ngôi nhà cũng là đã chứng thực Đại Pháp, vì người thường sẽ thấy rằng các học viên sống sung túc, và do đó mọi người sẽ tin tưởng vào Đại Pháp.

Sau khi tôi xem xét lý do tại sao suy nghĩ mua nhà này lại nổi lên, tôi đã nhận ra rằng để mua một ngôi nhà lớn đẹp hơn, tôi sẽ phải vay nợ. Hoặc tôi có thể mua một ngôi nhà nhỏ rẻ ở ngoại ô nếu tôi trả bằng tiền mặt. Cả hai cách đều tiêu tốn hết tiền tiết kiệm của tôi và số tiền mà tôi cần để giảng chân tướng cho mọi người cũng sẽ hết.

Đột phá khỏi u mê

Đã có lúc tôi sẵn sàng chi ra một khoản tiền tiết kiệm để mua nhà, nhưng tôi không thể tìm thấy chứng minh thư. Sau đó, tôi đã tạ ơn Sư phụ đã thức tỉnh tôi. Phần biết trong tôi hiểu rằng can nhiễu loại này nhằm hủy hoại tu luyện của tôi.

Tôi cảm thấy chấp trước mạnh mẽ này phát triển bắt nguồn từ sự trượt dốc của xã hội Trung Quốc. Mọi người ở Trung Quốc dường như bị ám ảnh về việc làm giàu nhanh chóng. Một số cố gắng làm giàu từ việc mua bán nhà. Những người khác thì giao dịch chứng khoán hoặc đánh bạc. Dường như khắp nơi tràn ngập mùi hôi thối của tiền bạc và tham nhũng.

Các học viên cũng không tránh khỏi sự cám dỗ, và tôi đã nhận ra rằng nhiều học viên đang cố gắng làm giàu nhanh chóng. Một số đã có nhà vẫn muốn mua thêm nhà. Những năm trước đây, không mấy học viên nghĩ đến việc thâu tóm bất động sản hoặc làm giàu. Hầu hết chúng ta đều chỉ cảm thấy cuộc sống của mình trong thế giới này là ngắn ngủi, giống như chúng ta đang tá túc ở khách sạn trong vài ngày và rồi nhanh chóng rời đi. Bây giờ, nhiều người nói về giá trị thị trường đang lên và nó sẽ quá muộn nếu ai đó không nhanh chóng mua một ngôi nhà. Tâm tĩnh lặng của một người tu luyện không còn thấy đâu nữa.

Chúng ta đang trong giai đoạn cuối cùng của hành trình tu luyện, và các chấp trước nổi lên rất mạnh mẽ. Chỉ cần một chấp trước cũng có thể hủy hoại một học viên. Cựu thế lực sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Sẽ thật khủng khiếp nếu một học viên không kiểm soát được bản thân và rơi vào cái bẫy của cựu thế lực, phá hủy con đường mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Tôi cũng nhận thấy rằng một số học viên đã từng rất tinh tấn lại vướng mắc vào tâm sắc dục và không thể thoát ra. Một số bỏ qua cảnh báo và lời khuyên của các học viên khác, họ đã làm những việc rất nguy hiểm. Ngay cả trong mắt người thường, hành vi của họ thật đáng hổ thẹn. Tôi cảm thấy rất buồn.

Vì tôi suýt đã bị mắc kẹt trong cái bẫy của cựu thế lực, tôi muốn nhắc nhở các học viên khác rằng chống lại những cám dỗ là vô cùng quan trọng. Đừng để tâm của bạn bị ảnh hưởng trước thùng thuốc nhuộm xã hội người thường và để nó phá hủy tu luyện của bạn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/24/371436.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/3/171372.html

Đăng ngày 12-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share