Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-7-2018] Sau khi đọc thông báo “Tất cả các đệ tử Đại Pháp cần biết” trên Minh Huệ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về các vấn đề được thảo luận trong thông báo.

Nghiện điện thoại di động làm bộc phát ma tính

Tôi từng là người cực kỳ chấp trước vào điện thoại di động. Tôi dán mắt vào điện thoại cả khi qua đường, trong bữa ăn, trước khi đi ngủ, khi thức dậy vào buổi sáng, khi đang trên xe buýt và khi gặp gỡ người thân, bạn bè.

Tôi ham thích đọc những tiểu thuyết, xem các chương trình truyền hình, video, chơi trò chơi, tham gia các phòng trò chuyện (chat room) và mua sắm qua ứng dụng điện thoại. Tôi sử dụng điện thoại di động nhiều đến nỗi bị cận thị. Chấp trước này thẩm thấu vào toàn bộ sinh mệnh của tôi và khiến tôi từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp.

Khi tiếp tục sử dụng điện thoại di động, ma tính của tôi ngày càng lớn, sức khỏe của tôi trở nên kém đi và tôi dễ bị nổi nóng.

Sau một đại nạn gia đình vào năm 2015, tôi trở lại tu luyện. Chẳng bao lâu, tôi nhận ra rằng điện thoại di động của mình chứa những thông tin gây hại cho sức khỏe tinh thần của tôi. Nó làm tăng cường chấp trước sắc dục, tâm hiển thị, tật đố, tâm tranh đấu và nhiều chấp trước khác.

Tôi đã xóa WeChat, QQ và một số ứng dụng mua sắm. Nhưng, việc tránh xa chiếc điện thoại di động của mình khó hơn tôi tưởng tượng. Tôi dừng lại, tiếp tục, rồi lại dừng lại. Tuy nhiên, ham muốn sử dụng điện thoại di động của tôi đã được giảm đi.

Sau đó, Sư phụ điểm hóa cho tôi trong một giấc mơ rằng việc sử dụng điện thoại di động là cực kỳ có hại và tôi phải buông bỏ chấp trước này. Tôi nhận ra rằng khi chạm vào điện thoại di động, ma tính của mình được tăng cường. Ngày nay, điện thoại di động đầy rẫy những thứ ma quỷ. Ví dụ, khi tôi ghi chú điều gì đó, thì một số từ ngữ dơ bẩn xuất hiện trên màn hình. Điều này đã giúp tôi hiểu rõ hơn về tác hại của điện thoại di động.

Sư phụ giảng:

“Vào thời then chốt khi mà tôi yêu cầu chư vị quyết cắt đứt con người, chư vị lại không có theo tôi rời đi, mỗi một lần cơ hội đều sẽ không trở lại nữa.” (Nhổ tận gốcTinh tấn yếu chỉ)

Thay đổi tư duy

Nhiều học viên địa phương đã do dự về việc thanh lý điện thoại di động của họ vì trên đó có những thiết bị thuận tiện để trò chuyện với gia đình. Tại một diễn đàn thảo luận, một số người nói rằng họ cần những ứng dụng này cho công việc hoặc nhận nhiệm vụ từ giáo viên của họ. Sẽ rất phiền hà nếu không có ứng dụng điện thoại nào đó. Tôi phải thừa nhận rằng tôi cũng đã từng có những suy nghĩ này. Đúng vậy, WeChat đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi.

Nhưng làm thế nào để tôi có thể giải quyết mâu thuẫn này? Đột nhiên, tôi nhận ra rằng tư duy của mình hoàn toàn sai. Sư phụ giảng:

“Con đường là tự mình đi…” (Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, và chúng ta có công năng. Mọi thứ xung quanh chúng ta sẽ thay đổi theo ý niệm của chúng ta, kể cả môi trường. Nếu chúng ta kiên trì vào chính niệm của mình, tuân theo thông báo của ban biên tập Minh Huệ một cách vô điều kiện, thì môi trường sống và làm việc của chúng ta cũng sẽ thay đổi theo.

Khi tôi nghĩ về việc xóa ứng dụng WeChat, tôi nghĩ rằng mọi người sẽ không hiểu tôi, khó chịu hoặc phàn nàn. Có một số người phàn nàn khi tôi biến mất khỏi WeChat hoặc chỉ trích khi họ gặp tôi. Nhiều khả năng, điều này liên quan đến chấp trước của tôi vào tình, vào danh, sợ người khác không hiểu mình, ham muốn sử dụng WeChat, v.v..

Khi tôi đã xóa WeChat, mọi người dần quen với việc đó. Người thường nghĩ về hành động của tôi như thế nào cũng không vấn đề gì, vì có nhiều điều sai trái họ lại cho là đúng.

Những lo lắng đều xuất phát từ tâm chấp trước của chúng ta. Khi chúng ta quyết tâm, mọi thứ sẽ thay đổi. Trước đây chúng ta không có WeChat, nhưng chúng ta vẫn làm việc, học tập và mua sắm bình thường. Mọi người đều có thể thoát khỏi những quan niệm người thường, dùng Pháp để đo lường và dùng chính niệm của học viên để quyết định những gì chúng ta nên và không nên làm.

Sư phụ giảng:

“Ngoài ra nó còn là một loại dục vọng rất mạnh mẽ. Có người cũng biết rằng nó không tốt, nhưng không cai hẳn được. Thực ra tôi nói với mọi người rằng [vì] họ chưa có một tư tưởng thích đáng chỉ đạo [cho việc này]; nên họ muốn bỏ nó như vậy không dễ. Làm người tu luyện, từ nay chư vị hãy coi đó là một tâm chấp trước và bỏ nó đi, [rồi] chư vị thử xem có thể cai hẳn được không.” (Chuyển Pháp Luân)

Nếu chúng ta chủ động loại bỏ những chấp trước và quan niệm không phù hợp với Pháp, thanh trừ những thứ xấu, thì đó chính là chúng ta đang thực sự “đi ngược dòng.”

Trên đây là những thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào chưa đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/8/370746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/27/171278.html

Đăng ngày 12-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share