Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-7-2018] Ngày 20 tháng 7 năm 2018, nam học viên Pháp Luân Công Tô Thanh Hoa đã gửi đơn khiếu nại lên Tòa án Nhân dân Tối cao tại Bắc Kinh. Sau đó, mọi người không biết ông lưu lạc ở đâu, cho đến khi ông gửi tin nhắn cho gia đình, sau khoảng một tuần, nói rằng ông vừa được thả khỏi Trại tạm giam.

Bản án cũ bị hủy bỏ sau hai năm bị giam giữ tại trại tạm giam

Trước đó, vào tháng 9 năm 2015, ông Tô đã bị bắt ở thành phố Thành Đô và bị giam giữ tại trại tạm giam Huyện Bì. Tòa án Khu Công Nghệ Cao đã kết án ông Tô 3 năm tù vào ngày 29 tháng 12 năm 2016.

Ông đã kháng cáo, và tòa án cấp cao hơn không tìm được bằng chứng nào về việc ông vi phạm pháp luật nên đã hủy bỏ bản án cũ. Ông được thả ra vào tháng 8 năm 2017.

Trong thời gian ở trại giam, ông Tô bị tra tấn và ông đã nộp yêu cầu bồi thường vào đầu năm 2018. Đơn yêu cầu bồi thường của ông đã được Tòa án Quận Cao Tân tiếp nhận.

Vụ việc của ông được giao cho ba thẩm phán. Ông liên lạc với các thẩm phán này và được yêu cầu chờ thêm thông tin.

Khoảng hai tháng sau, ông Tô lại gọi điện cho các thẩm phán do không nhận được bất kỳ thông tin nào từ họ. Tất cả các thẩm phán đều phủ nhận, nói rằng không biết gì về vụ việc và một trong các thẩm phán đã được điều chuyển sang vụ việc khác.

Sự việc này đã khiến ông Tô trình đơn khiếu nại lên Tòa án Nhân dân Tối cao tại Bắc Kinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/31/371883.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/7/171421.html

Đăng ngày 11-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share