Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 31-7-2018] Một kỹ sư công nghệ tên lửa tại Bắc Kinh đang phải đối mặt với việc bị xét xử chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công sau khi bị bắt giữ cách đây 9 tháng.

Ngày 15 tháng 10 năm 2017, tiến sỹ Vương Lượng Thanh, hơn 50 tuổi, bị yêu cầu đến nói chuyện với lãnh đạo. Ngay sau khi ông bước vào văn phòng của lãnh đạo, ông bị cảnh sát đang đợi sẵn trong phòng bắt giữ và đưa đến trại tạm giam Quận Xương Bình.

590be991da1fd8ad4aad53e7e758b6a4.jpg

Tiến sỹ Vương Lượng Thanh

Tiến sỹ Vương bị nhắm đến chỉ vì ông không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Mặc dù Viện Kiểm sát Số 1 Bắc Kinh phê chuẩn lệnh bắt giữ tiến sỹ Vương vào tháng 11 năm 2017, nhưng cơ quan này hai lần trả lại hồ sơ vụ việc của ông cho cảnh sát, lần lượt vào ngày 10 tháng 2 và ngày 20 tháng 4 năm 2018.

Ngày 12 tháng 2, luật sư của tiến sỹ Vương đã tới gặp ông tại trại tạm giam. Ông Vương nói rằng ông không vi phạm pháp luật khi thực hành quyền tự do tín ngưỡng đã được thừa nhận trong hiến pháp. Luật sư tiếp tục nộp đơn lên công tố viên Vương Tuyết Bằng (không có quan hệ với tiến sỹ Vương) đề nghị hủy bỏ vụ việc vào ngày 30 tháng 3 và một lần nữa vào ngày 20 tháng 4.

Tuy nhiên, cảnh sát địa phương cố gắng thuyết phục viện kiểm sát tiếp nhận vụ việc. Công tố viên Vương trình bản cáo trạng đối với tiến sỹ Vương và chuyển vụ việc lên Tòa án Quận Xương Bình vào tháng 6 năm 2018. Thẩm phán Song Ngọc Nga đã được giao phụ trách vụ việc.

Đây không phải lần đầu tiên tiến sỹ Vương bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông tín tâm kiên định tu luyện Pháp Luân Công bởi vì việc tu luyện đã giúp ông có được sức khỏe tốt và nâng cao trí tuệ.

Trong thời gian từ tháng 8 năm 1999 đến tháng 5 năm 2000, tiến sỹ Vương bị bắt giữ 3 lần vì tham gia kháng nghị cho quyền tu luyện Pháp Luân Công tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Tháng 7 năm 2000, ông bị kết án một năm rưỡi lao động khổ sai. Năm tháng sau đó, ông bị Viện Kỹ thuật Công nghệ Tên lửa Trung Quốc nơi ông đang làm việc sa thải.

Tiến sỹ Vương liên tục bị đánh đập, bị bắt phải lao động nặng nhọc và bị tẩy não không ngừng trong thời gian bị giam giữ.

Sau khi được thả, ông quay trở lại trường học để lấy bằng tiến sỹ. Sau khi ông Vương tốt nghiệp, lãnh đạo tại nơi làm việc cũ của ông mời ông quay lại làm việc với điều kiện ông phải viết tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Tiến sỹ Vương đã từ chối đề nghị này và tìm được một công việc khác tại viện nghiên cứu máy móc hạng nặng ở Bắc Kinh (Sany) và ông đã làm việc liên tục ở đó trong nhiều năm cho đến lần bị bắt giữ gần đây nhất.

Báo cáo liên quan:

Một kỹ sư công nghệ tên lửa bị bắt giữ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công

Cựu kỹ sư công nghệ tên lửa khởi kiện cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/31/371867.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/7/171425.html

Đăng ngày 11-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share