Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 28-07-2018] Các cán bộ Phòng 610 địa phương dẫn theo cảnh sát an ninh nội địa, cảnh sát địa phương, và các cán bộ tổ chức hiệp hội khu phố ở thành phố Mậu Danh, đã bắt giữ bốn học viên Pháp Luân Công vào ngày 19 tháng 10 năm 2017, gồm có ông Lương Viên Thắng, ông Chu Thạch Hùng, bà Trần Nhạc An, và bà Tào Quân Nghệ. Gần đây, có tin cho biết rằng tất cả họ đều bị kết án tù.

Ông Lương Viên Thắng bị kết án 21 tháng tù

Ông Lương bị các cán bộ Phòng 610 và cảnh sát thành phố Mậu Danh bắt vào ngày 19 tháng 10 năm 2017. Ông bị xét xử vào ngày 29 tháng 5 năm 2018, đến ngày 23 tháng 7, ông bị kết án một năm và chín tháng tù giam. Gia đình ông có kế hoạch thuê một luật sư để kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.

Bà Tào Quân Nghệ bị kết án hai năm tù

Bà Tào bị báo vì xé các áp phích bôi nhọ Pháp Luân Công trên một bức tường. Cảnh sát bắt bà. Bà bị Tòa án Quận Mậu Nam, Thành phố Mậu Danh xét xử vào ngày 11 tháng 1 năm 2018. Trong phiên tòa, hai luật sư của bà bị ngắt lời bốn lần trong khi đưa ra các lý lẽ bảo vệ bà. Họ phản đối rằng: “Tại sao các vị tổ chức phiên xử tại tòa án mà các vị lại không tuân theo luật pháp?”

Thẩm phán kết án bà Tào hai năm tù giam và phạt 3.000 Nhân dân tệ vào ngày 16 tháng 1 năm 2018. Bà kháng cáo lên Tòa án Trung thẩm Mậu Danh, nhưng vẫn giữ nguyên bản án của tòa án sơ thẩm. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Quảng Đông vào ngày 18 tháng 7 năm 2018.

Gia đình bà thuê một luật sư để tiếp tục khiếu nại cho bà. Thẩm phán tại Tòa Trung thẩm Mậu Danh đã ra lệnh cho các thư ký không cho phép luật sư đọc hồ sơ vụ việc. Vị luật sư này khiếu nại tới Viện Kiểm sát Mậu Danh, và họ nói với luật sư rằng cần báo cáo vụ việc cho Hiệp hội Luật sư Thành phố Mậu Danh.

Người đứng đầu hiệp hội đã tiếp vị luật sư và lời khiếu nại của anh ta. Ông nói rằng ông sẽ thảo luận vấn đề này với tòa phúc thẩm.

Ngày 26 tháng 7 năm 2018, luật sư nói với gia đình bà Tào rằng ông đã cố gặp được bà Tào trong tù, nhưng bà đã từ chối ký tên vào đơn khiếu nại.

Ông Chu Thạch Hùng bị kết án

Ông Chu là một thợ sửa chữa thiết bị gia dụng ở Thành phố Mậu Danh. Bạn của ông, một học viên Pháp Luân Công khác, bị bắt. Vào ngày 20 tháng 9 năm 2017, ông cùng với gia đình người bạn đến đồn cảnh sát để yêu cầu trả tự do cho bạn ông. Khi ông quay trở về cửa hàng của mình, ông đã bị hơn 10 cảnh sát đợi sẵn ở đó bắt đi.

Ông bị Tòa án Quận Mậu Nam xét xử vào ngày 11 tháng 1 năm 2018. Khi hai luật sư lập luận để bảo vệ ông, thẩm phán chăm chú lắng nghe mà không ngắt lời lần nào.

Tuy nhiên, vào tháng Hai, ông Chu bị kết án 18 tháng tù và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ. Ông đã kháng cáo lên Tòa án Trung thẩm Mậu Danh.

Gia đình ông thuê luật sư từ Bắc Kinh làm đại diện cho ông. Họ liên lạc với thẩm phán tòa án trung thẩm phụ trách vụ việc của ông Chu, đệ trình các lập luận bằng văn bản cho tòa án, và gọi điện cho tòa án nhiều lần để hỏi về trường hợp này.

Vào khoảng ngày 11 tháng 7 năm 2018, gia đình ông nhận được một cuộc điện thoại từ tòa án trung thẩm. Tòa án thông báo cho gia đình biết rằng giấy phép của một trong các luật sư đã bị bãi bỏ và vị này không thể đại diện cho ông Chu được nữa. Sau đó khoảng hai tuần, tòa án trung thẩm vẫn giữ nguyên bản án của tòa án sơ thẩm.

Bà Trần Nhạc An, 74 tuổi, bị bỏ tù

Bà Trần cũng bị bắt vào tháng 10 năm 2017, và rồi bà được thả ra vào cùng ngày hôm đó. Năm 2018, bà bị bắt giam và bị kết án hai năm tù, và bị phạt 3.000 Nhân dân tệ. Gần đây, bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/28/371730.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/7/171429.html

Đăng ngày 11-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share