Bài viết dựa trên lời kể được thu âm của một đệ tử Đại Pháp mới ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-7-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2017 khi đã 77 tuổi. Pháp Luân Đại Pháp đã chữa lành mọi bệnh tật cho tôi và giúp tôi trở nên khỏe mạnh. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và qua bài viết này, tôi muốn chia sẻ với mọi người về những điều mà tôi đã thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Đại Pháp thật thần kỳ

Mùa hè năm ngoái, tôi gặp một phụ nữ độ tuổi 80, nhưng trông bà trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của bà và rất khỏe mạnh. Tôi hỏi làm sao bà có thể khỏe mạnh minh mẫn như thế thì bà cho biết đó là nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói rằng bà từng mắc rất nhiều căn bệnh, nhưng nhờ luyện các bài công pháp và đọc các sách của Đại Pháp mà mọi bệnh tật của bà đã được chữa lành. Bà khuyên tôi cũng nên tu luyện.

Khi nghe bà nói, tôi cảm giác đột nhiên có một dòng năng lượng chảy xuyên thấu thân thể tôi suốt từ đầu đến chân. Tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu nhưng không thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra. Tôi quyết định sẽ tu luyện Đại Pháp.

Tôi chưa bao giờ được đến trường, nhưng có học qua vài lớp học đọc viết khi tôi 13 và 14 tuổi. Lần đầu khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, số từ mà tôi biết chỉ dưới mức 1/3. Tuy nhiên, dưới sự điểm hóa của Sư phụ và các đồng tu giúp đỡ, dần dần tôi đã học được nhiều từ hơn. Tôi cũng chuyển từ việc đọc hai trang lúc mới bắt đầu sang đọc một bài giảng mỗi ngày. Điều này thực sự giúp tôi tăng thêm sự tự tin. Đại Pháp thật thần kỳ!

Uy lực chữa bệnh kỳ diệu của Đại Pháp

Trước khi tu luyện, tôi mắc phải đủ các loại bệnh tật như: đau chân, đau lưng, đi tiểu nhiều lần, đau đầu, khô mắt, mất ngủ, v.v., nhưng tất cả chúng đều biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện.

Chồng tôi đã mất cách đây nhiều năm, vì thế tôi phải một mình bươn chải nuôi nấng hai đứa con. Tôi đã khóc đến cạn khô nước mắt. Một vật thể kích cỡ bằng một hạt kê xuất hiện trong một con mắt của tôi. Nó khiến tôi vô cùng khó chịu và các bác sĩ chẳng thể giúp được gì. Nhưng chúng cũng biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện được hai tháng.

Vứt bỏ gậy chống

Tôi từng phải dùng gậy chống để đi lại nhưng mỗi bước thì không thể dịch chuyển được nhiều bởi đôi chân của tôi luôn có cảm giác nặng nề và mỗi khi bước đi thì chúng lại đau nhức.

Tôi từng bị đại tiện và tiểu tiện không tự chủ nên thường làm bẩn quần của mình. Vì thế tôi phải liên tục vào nhà vệ sinh, đặc biệt là vào ban đêm. Có lần chỉ trong một đêm, tôi phải đi tiểu 18 lần. Mỗi đêm tôi chỉ có thể ngủ được khoảng hai tiếng, khiến tôi thường xuyên bị nhức đầu. Bây giờ tôi chỉ thức dậy vài lần trong đêm, đầu không còn nhức nữa và chất lượng giấc ngủ của tôi cũng được cải thiện.

Vào buổi chiều ngày 20 tháng 6 năm 2018, tôi bị tiêu chảy, cảm giác giống như dạ dày bị rỉ nước, sau đó lại giống như có lửa đốt ở bên trong.Tôi đã nhờ con dâu mua cho tôi một chai nước soda lạnh và khi uống vào thì dạ dày của tôi liền hết đau và trở lại bình thường. Nếu là vào trước đây thì tôi không thể uống bất cứ thứ gì lạnh. Tôi biết Sư phụ đã thanh lý cơ thể cho tôi thêm một lần nữa.

Lòng biết ơn

Mặc dù là học viên mới, nhưng Sư phụ Lý đã tịnh hóa cả tâm lẫn thân cho tôi. Những phép màu đã triển hiện trên thật khó có thể giải thích bằng lời.

Bây giờ tôi không những khỏe mạnh mà trí huệ cũng được khai mở. Tôi không còn tức giận với con trai và con dâu như trước đây. Chính Đại Pháp đã cải biến tôi, giúp mâu thuẫn gia đình tôi được hóa giải và chúng tôi chung sống thuận hòa.

Tôi chia sẻ những điều này để muốn nói với mọi người rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Từ tận đáy lòng, tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý vì đã thanh lọc cơ thể cho tôi và đem đến cho gia đình tôi một cuộc sống hạnh phúc!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/8/370748.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/21/171199.html

Dịch ngày 10-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share