Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 31-7-2018] Một người dân thành phố Đan Đông đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, kể từ lần bị bắt giữ hơn một năm trước, nhưng vẫn phải ra hầu hòa và bị kết án 3 năm 2 tháng tù. Nhà tù giam giữ học viên này ban đầu đã từ chối tiếp nhận bà, với lý do tình trạng sức khỏe kém, nhưng ba tháng sau đã nhận bà.

Bà Triệu Tuyết Cảnh, ngoài 60 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 5 năm 2017 vì dán các biểu ngữ mang thông điệp về Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Bà Triệu được phát hiện bị huyết áp cao ngay trong đêm bị bắt giữ. Trại tạm giam Thành phố Đan Đông địa phương từ chối tiếp nhận bà, một cảnh sát nói: “Ngay cả nếu bà ấy chết, thì bà ấy cũng phải chết ở trại tạm giam!”

Bà xuất hiện các bệnh về tim trong thời gian bị giam giữ. Ba lần bà bị bất tỉnh đến mức phải cấp cứu cho tỉnh lại. Nhiều lần, gia đình bà Triệu đến đồn cảnh sát địa phương để yêu cầu thả bà, nhưng không một ai quan tâm đến yêu cầu họ.

Viện Kiểm sát địa phương đã ba lần trả lại vụ việc cho cảnh sát, vào ngày 27 tháng 6, ngày 6 tháng 9 và ngày 16 tháng 11 năm 2017. Đỗ Quốc Quân, Trưởng Đội An ninh Nội địa địa phương đã từ chối thả bà Triệu. Ông ta đã cố gắng thuyết phục Viện Kiểm sát đưa ra bản cáo trạng đối với bà.

Bà Triệu ra hầu tòa vào ngày 19 tháng 1 năm 2018 tại Tòa án Quận Nguyên Bảo. Người thân trong gia đình đã lưu ý rằng bà cần phải giúp đỡ để đi bộ vào phòng xử án, và rằng, bà rất yếu. Thẩm phán Mã Thuật Hòa đã kết án tù và phạt bà Triệu 3.000 Nhân dân tệ vào ngày 22 tháng 1. Kháng cáo của bà Triệu đã bị Tòa án Trung thẩm Đan Đông từ chối vào ngày 26 tháng 2.

Bà Triệu trước đó đã bị cầm tù 7 năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Bởi vì không có điều luật nào ở Trung Quốc buộc tội Pháp Luân Công, nên bà đã tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại sau khi được thả. Hành động đơn giản đó của bà đã dẫn đến lần bị bắt mới đây nhất và bị cầm tù lần thứ hai.

Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh, đặt tại thành phố Thẩm Dương, đã từ chối tiếp nhận bà Triệu vào ngày 12 tháng 3 năm 2018 khi bà không chịu kiểm tra y tế theo yêu cầu.

Sau khi biết được chuyện gì đã xảy ra, gia đình bà Triệu đã yêu cầu thả bà Triệu tại ngoại. Lý Đồng, giám đốc trại tạm giam, nói rằng họ đã gửi yêu cầu thả tại ngoại cho Văn phòng Nhà tù Thẩm Dương.

Khoảng một tháng sau, gia đình bà Triệu được yêu cầu đến Sở Tư pháp Đan Đông. Họ được thông báo rằng trong hồ sơ yêu cầu tại ngoại cần phải có bản cam kết của ủy ban cộng đồng địa phương, mà trong đó cần nêu rõ ủy ban này sẽ đảm bảo rằng bà Triệu sẽ không bao giờ bước ra nói với mọi người về Pháp Luân Công nữa.

Ủy ban này đã từ chối đưa ra bản cam kết như vậy, bởi vì đơn vị này thấy rằng không thể đưa ra cam kết đó. Ủy ban này đã giữ vững quyết định của mình bất chấp sự khẩn cầu của gia đình bà Triệu.

Bà Triệu vẫn bị giam giữ trong trại tạm giam trong vài tháng tiếp theo. Sau đó, gia đình bà nhận được một cuộc điện thoại từ Tòa án Quận Nguyên Bảo, vào tháng 6 năm 2018, hỏi xem bà Triệu có bất kỳ tiền sử nào về bệnh tim không. Gia đình bà trả lời là không và vài ngày sau đó, họ được biết rằng bà Triệu đã bị cầm tù vào ngày 19 tháng 6.

Gia đình bà Triệu đang kêu gọi những người hảo tâm trợ giúp giải cứu bà.

Báo cáo liên quan:

Thẩm phán cảnh báo để ngăn cản luật sư bào chữa vô tội cho các thân chủ

Hai phụ nữ ở Đan Đông vẫn bị giam bất chấp vụ việc đang bị viện kiểm sát bác bỏ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/31/371868.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/5/171397.html

Dịch ngày 09-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share