Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-7-2018] Hai anh em Chu Đồng Quý và Chu Đồng Triêu ở thành phố Lâm Nghi bị giam giữ vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 23 tháng 5 năm 2018, anh Chu Đồng Quý, và anh trai Chu Đồng Triêu đang ở tại căn phòng cho thuê của họ, thì cảnh sát trèo tường và đột nhập vào phòng. Hai anh em họ bị thẩm vấn tại Đồn Cảnh sát Lan Sơn cả đêm trước khi bị chuyển tới Trại tạm giam thành phố Lâm Nghi vào chiều ngày hôm sau.

Anh Chu Đồng Quý, 45 tuổi, ban đầu đã được bảo lãnh tại ngoại hồi đầu tháng 7, tuy nhiên, cảnh sát đã đưa anh thẳng tới Trung tâm tẩy não Lâm Nghi, hiện anh vẫn bị giam giữ tại đó. Đây không phải là lần đầu tiên anh trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền vì tu luyện Pháp Luân Công. Thẻ căn cước của anh đã bị tịch thu khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999 và chưa từng được trả lại. Anh cũng phải liên tục thay đổi chỗ ở và làm việc vặt để mưu sinh.

Ngày 27 tháng 7 năm 2018, luật sư và gia đình anh Đồng Quý cố gắng vào thăm anh nhưng họ bị Tô Vĩ, người đứng đầu trung tâm tẩy não chặn lại ở phía ngoài. Tô hăm dọa và tấn công luật sư.

Trung tâm tẩy não này nằm tại số 10 đường Thông Đạt, khu Lan Sơn, thành phố Lâm Nghi. Camera giám sát được lặp ở khắp nơi quanh tòa nhà, với hai camera lắp riêng ở cổng.

861f2226d68ba2797b147183bff9c332.jpg

Tòa nhà màu kem này là trung tâm tẩy não.

f0a13c44bfd4a18dacaf6d804df862dd.jpg

Mặt sau của trung tâm tẩy não (cổng nhìn thấy trong hình không phải là lối vào trung tâm mà là cổng vào khu dân cư)

Anh Chu Đồng Quý không phải là học viên Pháp Luân Công duy nhất trong vùng bị đưa tới trung tâm tẩy não này. Nhiều học viên địa phương bị tạm giam ở đó trước khi bị đưa ra xét xử và cầm tù.

Ông Lưu Vĩnh Tiến cũng từng bị Tô Vĩ và thuộc cấp của ông ta đánh đập tàn bạo khi bị giam giữ ở đó vào tháng 2 năm 2008. Có thời điểm họ đưa ông Lưu tới bệnh viện để bức thực. Họ cố gắng dùng kìm cạy miệng ông. Khi không được, họ bèn nhét hai chiếc ống vào lỗ mũi ông, khiến máu chảy ra từ miệng và mũi ông Lưu. Chỉ khi đó họ mới ngừng bức thực ông. Sau đó ông Lưu bị kết án bảy năm tù.

Gia đình anh Chu Đồng Quý lo sợ rằng anh lại có thể bị tra tấn.

Hiện vẫn chưa rõ nơi anh Chu Đồng Triêu bị giam giữ. Bởi cả hai con trai đều bị giam giữ, mẹ già gần 90 tuổi không ai phụng dưỡng, phải tự lo liệu cho bản thân, vô cùng khó khăn.

Phòng Công an khu Lan Sơn: +86-539-7305720, +86-539-7305721, +86-539-7305725


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/29/371772.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/2/171362.html

Dịch ngày 09-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share