Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Seattle

[MINH HUỆ 1-8-2018] Tối ngày 28 tháng 7 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã có buổi trình diễn ngoạn mục tại Lễ Diễu hành Rước đuốc Seafair lần thứ 69 tại Seattle. Cuộc diễu hành quy mô lớn với sự tham gia của 120 nhóm đã thu hút hơn 100.000 khán giả trên các đường phố, và 700.000 người theo dõi trên truyền hình. Các học viên Pháp Luân Công đã giành được những tràng pháo tay và cổ vũ của khán giả cho chiếc thuyền hoa lộng lẫy và màn trình diễn đầy khí thế.

6ffcc64c88092432b94b05d9e964b29a.jpg

1b2e01f9837b3d140f1d9bbd026d0587.jpg

c1b65cc3284234f61051afe4c4340f78.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Lễ Diễu hành Rước đuốc Seafair lần thứ 69

Seafair là lễ hội mùa hè được mong đợi nhất ở Seattle. Sự kiện thường niên này kéo dài 10 tuần lễ và có khoảng hơn 2 triệu người tham gia thông qua 75 sự kiện được cho phép. Lễ Diễu hành Rước đuốc là chương trình bế mạc của Seafair, thường được tổ chức vào ngày thứ Bảy cuối cùng trong tháng 7 hoặc ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng 8. Do lễ diễu hành bắt đầu vào buổi tối, nên các học viên đã sử dụng ánh sáng một cách sáng tạo và các thiết bị phát quang trong phần trình diễn của họ.

Đoàn nhạc Tian Guo

Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công năm nay gồm Đoàn nhạc Tian Guo với 100 người chơi, đội trống lưng với 50 người chơi và gần 40 học viên ở trên thuyền hoặc diễu hành theo chiếc thuyền Pháp. Đây là nhóm đông nhất trong lễ diễu hành kể từ lần đầu tiên Pháp Luân Công có mặt tại sự kiện này vào năm 2011.

Các thành viên của đoàn nhạc trong trang phục nhạc sỹ triều đình truyền thống màu xanh lam và trắng của triều đại nhà Đường, và có in chữ “Âm nhạc” trong phông chữ Hán cổ. Họ trông rất trang nghiêm với giày đen và mũ của các quan chức triều đình. Chiếc trống Abraham lớn dẫn đầu đoàn nhạc. Đoàn nhạc Tian Guo được thành lập vào năm 2005 và sớm hình thành một chi nhánh ở miền Tây Hoa Kỳ. Hàng năm, đoàn nhạc tham gia hàng chục sự kiện cộng đồng và đã nhận được rất nhiều giải thưởng.

Khán giả rất hào hứng khi thấy một đoàn nhạc diễu hành hùng tráng trong bộ trang phục cổ xưa. Họ vỗ tay, cổ vũ đoàn nhạc và không ngớt lời tán thưởng.

Chiếc thuyền Pháp giành giải thưởng

Chiếc thuyền Pháp do các học viên Pháp Luân Công tại Seattle thiết kế, tạo dựng và trang trí. Chiếc thuyền này đã từng xuất hiện trong các cuộc diễu hành ở Hoa Kỳ và Canada và đã giành được hơn 10 giải thưởng lớn.

Màu chủ đạo của chiếc thuyền Pháp năm nay là màu xanh lá cây, tượng trưng cho mùa xuân và hy vọng. Các chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân – Thiện – Nhẫn” được vẽ trên chiếc thuyền bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung. Hàng ngàn bông hoa anh đào biểu trưng cho các học viên Pháp Luân Công, những người đã dũng cảm đối mặt với cuộc bức hại và kiên định với đức tin của mình. Những đám mây được vẽ bên dưới chiếc thuyền khiến chiếc thuyền trông tựa như đến từ thiên thượng. Trên thuyền có tám học viên Pháp Luân Công, trong đó, một số học viên mặc trang phục tiên nữ và một số học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Khi đoàn diễu hành của Pháp Luân Công đi qua khu vực sân khấu, một nữ dẫn chương trình của Đài KIRO 7 News đã giới thiệu: “Chúng ta chuẩn bị khởi hành một chuyến đi thần thoại. Đó là Pháp Luân Đại Pháp! Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cả thân lẫn tâm, hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Hiện nay có khoảng 100 triệu người ở hơn 70 quốc gia đang tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đó là một môn tu luyện cổ xưa, và được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992.”

Biểu diễn trống lưng vui nhộn

Theo sau chiếc thuyền Pháp là đội trống lưng. Gần 50 người chơi của đội trống lưng trong trang phục màu vàng và đầu cuốn băng rôn trông rất rạng rỡ và vui vẻ. Họ chơi rất nhịp nhàng và sôi nổi theo nhịp trống. Những chuyển động lanh lẹ phối hợp nhịp nhàng với âm nhạc hùng tráng đã làm rung động nội tâm người xem. Một khán giả cao tuổi nhận xét: “Họ đã chơi rất tốt! Âm nhạc, nhịp trống và điệu múa đều rất đồng bộ. Nhìn họ rất hạnh phục, như thể đó là khoảng khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời họ vậy!”

Chương trình phát sóng truyền hình trực tiếp đã quay cận cảnh được hầu hết từng hàng người chơi trống lưng, giúp khán giả truyền hình cảm nhận rõ nét tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Lưu Vinh, đội trưởng đội trống lưng, cho biết cả các thành viên trong nhóm đã luyện tập rất kỹ cả về kỹ thuật và tinh thần. “Chúng tôi được huấn luyện nghiêm khắc và thành thạo các kỹ năng. Trước mỗi cuộc diễu hành chúng tôi đều cùng nhau luyện tập. Điều quan trọng đối với chúng tôi là cần học Pháp và luyện công cùng nhau. Khi tất cả cùng hòa tan trong Pháp và nhận thức rõ sứ mệnh của mình, chúng tôi sẽ vượt qua chính mình để thể hiện huyền năng của Đại Pháp.”

Phản hồi nồng nhiệt từ khán giả

Khán giả liên tục đến gần thuyền Pháp để chụp ảnh. Một số người chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Công trong trang phục tiên nữ. Một số người hỏi han thông tin về Pháp Luân Công.

Một trong những người thẩm định đoàn diễu hành nói với một học viên: “Chiếc thuyền của các bạn thật tráng lệ! Tôi rất thích!” Một số khán giả nói rằng đây là chiếc thuyền đẹp nhất mà họ từng xem. Nhiều người vây xung quanh đoàn nhạc và đội trống lưng khi các thành viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Ba du khách đã học các bài công pháp từ các học viên ngay tại đó.

Đội hình đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công ở vị trí thứ 99 và 100 trong toàn đoàn diễu hành. Khi nghe thấy âm nhạc của đoàn nhạc Tian Guo từ xa, nhiều người đã đứng lên, cổ vũ, quay phim và chụp ảnh, vỗ tay theo nhạc và bắt chước các động tác của những người chơi trống.

Khi chiếc thuyền đến gần, nhiều người hò reo phấn khích: “Pháp Luân Đại Pháp!”, “Pháp Luân Đại Pháp!” “Nhìn những tiên nữ kìa!” Một số người đã cổ vũ tán thưởng học viên bằng cách giơ ngón tay cái lên hoặc làm động tác đập bàn tay “high–fives”, một số người chắp hai tay trước ngực. Các học viên chơi trống lưng theo sau chiếc thuyền Pháp. Tiếng vỗ tay và cổ vũ lớn của khán giá lấp đầy các quãng dừng của tiếng nhạc. Các em nhỏ xếp hàng giơ cao tay lên, chờ các học viên Pháp Luân Công tới để làm động tác đập bàn tay cổ vũ họ.

Nhiều người Mỹ gốc Hoa tại địa phương và du khách đến từ Trung Quốc vẫy tay và mỉm cười với các học viên Pháp Luân Công. Họ chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ này. Một gia đình Trung Quốc lần đầu tiên đến thăm Seattle đã chào hỏi các học viên và chụp ảnh cùng họ.

Nhiều khán giả Trung Quốc vui vẻ nhận tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công. Hàng chục người Trung Quốc đã trò chuyện với các học viên và muốn thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một quý ông cao tuổi đến từ Hồng Kông nói với một học viên Pháp Luân Công rằng ông ủng hộ Pháp Luân Công. Ông cho người học viên này xem những bức ảnh lưu trên điện thoại của ông cùng chiếc thuyền Pháp hồi năm ngoái. Ông nói ông đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và nạn thu hoạch tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống, và đã theo dõi thông tin về cuộc bức hại này. Ông hỏi liệu ông có thể làm gì để trợ giúp nhanh chóng chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/1/371936.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/6/171406.html

Dịch ngày 09-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share