Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2018] Chị gái tôi sống ở New York đã tặng cho tôi một cuốn sách Chuyển Pháp Luân vào tháng 7 năm 2001. Chị ấy không phải là người tu luyện, nhưng sau khi đọc tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp, chị ấy cảm thấy rằng tu luyện sẽ hợp với tôi.

Tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân từ tháng 7 năm 2001 đến tháng 5 năm 2003, và hoàn toàn bị cuốn hút bởi những nội hàm sâu sắc trong cuốn sách. Tôi bỏ đi tất cả sách Phật Giáo và Đạo Giáo mà tôi đã nghiên cứu.

Tôi tình cờ thấy một tờ rơi thông báo một sự kiện giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Guadeloupe vào tháng 5 năm 2003. Tôi đã đi gặp các học viên địa phương. Vào thời điểm đó tôi bắt đầu tu luyện tinh tấn. Cuối cùng tôi đã tìm thấy con đường tu luyện mà bấy lâu kiếm tìm.

Sư phụ đã giảng,

“… Nếu chư vị muốn làm người tu luyện, thì hoàn toàn dựa vào cái tâm của mình mà tu, toàn dựa vào bản thân mà ngộ…” (Chuyển Pháp Luân)

Nhất tâm tu luyện

Học Pháp và chia sẻ với các học viên đã giúp tôi nhận thức được rằng tinh tấn sẽ có thể giúp tôi tu luyện trong Pháp cho đến khi tôi đạt được vô lậu và trở thành một lạp tử của Đại Pháp. Từ ngày bắt đầu tu luyện, tôi đã nhận ra rằng mình thiếu từ bi, hoàn toàn khác với cách tôi nhìn nhận bản thân trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi tham gia một nhóm học Pháp nhỏ, học các lớp chín ngày, học cách phát chính niệm và giảng chân tướng. Thực tế, trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã theo dõi các bản tin từ Trung Quốc. Tuy nhiên, bây giờ, tôi tập trung vào việc chế độ Cộng sản bức hại các học viên Đại Pháp như thế nào.

Các thành viên của nhóm học Pháp nhỏ rất tinh tấn. Hàng ngày chúng tôi không chỉ giảng chân tướng cho người dân thường, mà còn cho các quan chức Chính phủ. Mỗi tuần chúng tôi tham gia một nhóm học Pháp và đọc nhiều bài giảng Pháp. Chúng tôi cũng thường xuyên chiếu phim giảng chân tướng và tổ chức các sự kiện dạy cho mọi người bộ năm bài công Pháp.

Do đó tôi đã đạt được một nhận thức sâu sắc hơn về Pháp. Điều này giống như tôi đang đắm mình trong năng lượng Đại Pháp và được bảo hộ. Tuy nhiên, càng tham gia giảng chân tướng, tôi càng cảm thấy cần phải đề cao trong Pháp. Khi thiếu chính niệm, tôi gặp vấn đề khi giảng chân tướng.

Tôi cũng bắt đầu nhận ra rằng cơ thể của mình đang trải qua một số thay đổi. Tôi đã trải nghiệm việc nghiệp được loại bỏ đi như thế nào, giống như được mô tả trong Chuyển Pháp Luân. Khi trí huệ tăng lên, tôi đã có thể diễn đạt trôi chảy và ít nói lắp hơn.

Một thay đổi khác đã ảnh hưởng đến đời sống của tôi. Tôi đã ngừng uống rượu dưới mọi hình thức. Tôi cũng đảm bảo rằng mình không gọi đồ ăn có chứa rượu. Không ai cho rằng điều này thật là lạ.

Tôi sống đơn giản, ít giao tiếp xã hội hơn, dành nhiều thời gian ở nhà và sở làm. Tôi cũng tích cực tham gia vào các hoạt động giảng chân tướng và duy hộ các điểm luyện công. Hàng ngày tôi học Pháp, luyện công và phát chính niệm.

Về tinh thần, tôi đã đạt được những thể ngộ khác nhau về “Chân-Thiện-Nhẫn”. Có vẻ như những nguyên lý này đã thấm vào cơ thể tôi và ảnh hưởng đến mọi cử chỉ và ánh mắt của tôi. Tôi ngộ ra rằng mình cần phải liên tục chú ý đến mọi hành xử và thực tu.

Giảng chân tướng

Giảng chân tướng là sứ mệnh của chúng ta. Thông qua những nỗ lực tại các địa điểm giảng chân tướng và bằng cách phát tờ rơi, chúng tôi hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu được chân tướng về Đại Pháp. Đối với tôi, giảng chân tướng là một điều gì đó tự nhiên như hít thở vậy- chúng tôi luôn làm việc này mỗi khi gặp gia đình, đồng nghiệp, hoặc người quen.

Khi bắt đầu tu luyện, tôi đã giảng chân tướng cho tất cả các thành viên trong gia đình. Một số người đã học các bài công Pháp, nhưng không kiên trì. Tuy nhiên, tất cả đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Điều quan trọng nhất là họ chứng kiến tôi luôn chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Tương tự như vậy, tôi đã giảng rõ chân tướng cho tất cả những ai mà tôi đã tiếp xúc trong các buổi gặp gỡ, hoạt động xã hội và khi đi công tác. Khi đi máy bay, tôi đã bắt chuyện với mọi người. Tôi thường bắt đầu nói về cách chế độ Cộng sản Trung Quốc đối xử với người dân như thế nào.

Khi sự kiện tiếp sức ngọn đuốc nhân quyền diễn ra ở khu vực của tôi, tôi thấy những người tôi giảng chân tướng đã xuất hiện.

Hầu hết những người tôi gặp ở điểm giảng chân tướng đều không ngại nghe chân tướng. Một số đã bị sốc và đồng ý ký tên thỉnh nguyện. Đôi khi họ hỏi một số câu hỏi liên quan. Tôi cũng giảng chân tướng cho các quan chức Chính phủ, nhưng đôi khi kết quả chưa nhìn thấy ngay được. Nhưng bằng cách tới gặp họ, chúng tôi đã gieo mầm hiểu được chân tướng về Đại Pháp.

Tôi đã gặp người Trung Quốc khi phát Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Đôi khi một số người khiến tôi cảm thấy mình không được chào đón vì họ không hiểu tại sao tôi lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, tôi không gặp phải bất kỳ mâu thuẫn nào.

Gặp gỡ mọi người tại triền lãm nghệ thuật Chân- Thiện –Nhẫn là một cách tốt để giảng chân tướng. Mọi người thường bày tỏ sự ghê tởm về bạo lực của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Tôi gặp một người Trung Quốc trẻ tuổi đã đứng một lúc lâu trước một tác phẩm nghệ thuật. Anh nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn. Anh ấy không nói một lời nào, nhưng khi rời đi, anh ấy đã nói lời cảm ơn.

Đo lường trạng thái tu luyện

Duy trì chính niệm mạnh mẽ là vô cùng quan trọng. Nó mang lại những cơ hội giảng chân tướng rõ ràng và thấu đáo. Tôi nhận ra rằng có một trạng thái tu luyện tốt và duy trì đà chính niệm mạnh mẽ cũng rất cần thiết, vì chúng giúp vượt qua những khổ nạn.

Những người hiểu được thông điệp giảng chân tướng của chúng tôi đã ủng hộ Đại Pháp, thông qua việc ký tên thỉnh nguyện hoặc tham gia học các bài công pháp tại các điểm luyện công. Ngoài ra còn có những người sẵn sàng nói với người khác về những gì họ đã nghe thấy.

Tôi đã phát hiện rằng mối quan hệ với các thành viên trong gia đình là một dụng cụ báo hiệu tốt về trạng thái tu luyện của mình. Khi có bất kỳ mâu thuẫn hoặc vấn đề nảy sinh, nó thường liên quan đến trạng thái tu luyện của tôi. Do đó, gia đình đối xử với tôi như thế nào trở thành một thước đo trạng thái tu luyện của tôi.

Giờ đây tôi rời khỏi vùng mà tôi đã từng sống trong một thời gian, nhưng vẫn tiếp tục làm những gì mà một đệ tử Đại Pháp nên làm.

Sư phụ giảng:

“…; có thể tu hay không, có thể hành hay không, đột phá lên đến tầng nào, hoàn toàn dựa vào bản thân chư vị.”

Tôi đã được nhìn thấy con đường mà mình đã đi trong một không gian khác, thấy bên dưới mỗi bước chân, có một con rắn độc. Chỉ khi vững tin vào Đại Pháp, tôi mới có thể phớt lờ những con rắn đó và tiến về phía trước. Con đường dẫn tôi đến một ngôi đền mà tôi nhầm đó là đích. Nhưng những người ở đó khích lệ tôi tiếp tục bước về phía trước, vì còn có nhiều chúng sinh chưa được nghe chân tướng về Đại Pháp.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/7/370661.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/22/171210.html

Dịch ngày 08-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share