Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 22-5-2018] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 17 năm, nhưng tôi vẫn ôm giữ một tâm chấp trước mười năm chưa bỏ được. Tôi đã nghĩ thật khó có thể buông bỏ chấp trước ấy, mà không nhận ra chính quan niệm này là trở ngại nghiêm trọng ngăn cản tôi đề cao trong tu luyện.

Tôi tinh tấn học Pháp và luyện năm bài công pháp hàng ngày, không bỏ ngày nào. Tôi cũng tham gia giảng chân tướng. Mặc dù rất tinh tấn trong tu luyện, có lúc tôi làm được tốt nhưng có lúc lại trượt ngã trong các hoàn cảnh khác.

Trạng thái này diễn ra cho đến gần đây, khi tôi quyết định trừ bỏ chấp trước đó. Trên chuyến bay về từ Hồng Kông, tôi bị hải quan giữ lại và đưa sang một phòng bởi vì tôi thiếu một thứ giấy tờ. Sau đó, cảnh sát này nhận ra đó là nhầm lẫn, nên tôi đã được thả.

Mặc dù trên bề mặt dường như chỉ là sai lầm của ai đó, tôi nói với bản thân rằng tôi nên nhìn nhận vấn đề từ cơ điểm của một người tu luyện. Tôi cần phải tìm xem mình cần đề cao ở đâu. Cuối cùng, tôi cũng lấy được quyết tâm để phá bỏ chấp trước đó. Không như trước đây, tôi cứ tự nhủ mình có thể từ từ tu luyện và vẫn có thể giữ tâm chấp trước.

Tôi không muốn nói thêm về chấp trước này bởi nó không là gì cả. Tôi đã hoàn toàn loại bỏ nó ở Hồng Kông. Khi chấp trước xuất hiện và gây ảnh hưởng tới tôi, tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ đừng lo, con có thể làm được! Con đã tách bản thân khỏi thứ xấu này rồi.”

Nhìn lại, dường như việc loại bỏ chấp trước của người thuờng không khó. Khi tôi thành tâm muốn đề cao, Sư phụ sẽ lấy những vật chất xấu ấy đi.

Nhờ thăng hoa trong tu luyện, tôi liên tục ngộ ra được những pháp lý khi học Pháp. Điều này đã khích lệ tôi dành nhiều thời gian hơn để học. Tôi cảm nhận được bản thân mình hoà tan trong Pháp và đề cao nhanh chóng. Mỗi ngày tôi đọc hai bài giảng trong Chuyển Pháp Luân cùng các bài kinh văn của Sư phụ. Sau đó, tôi học thuộc một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân. Tôi cảm nhận được sự thần thánh, và tôi thật may mắn vì có thể học Pháp. Ngoài thời gian phát chính niệm toàn cầu, tôi còn tìm các thời điểm khác để phát chính niệm. Tôi cũng thường tham gia giảng chân tướng trên mạng Internet.

Từ khi loại bỏ được chấp trước, tôi thấy mình đề cao toàn diện. Trước đây, tôi có nhiều niệm đầu bất hảo, giờ chúng cũng bị trừ bỏ. Tôi có thể sử dụng hiệu quả thời gian rảnh để làm ba việc.

Tôi cũng dễ dàng khiến mọi người tiếp nhận chân tướng về Đại Pháp. Một số người còn nhờ tôi dạy họ Pháp Luân Đại Pháp sau khi đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Một số người nhắc nhở tôi cẩn trọng và khen tôi vì đã can đảm theo đuổi đức tin của mình.

Giờ tôi đã nhận ra rằng việc ôm giữ tâm chấp trước quá lâu đã trở thành trở ngại lớn cho tu luyện của tôi. Thực ra, chính như Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ

Bằng cách đơn giản là từ bỏ tâm chấp trước, tôi đã thu được rất nhiều. Sư phụ đã giảng:

Kỳ thực, khi chúng ta có rất nhiều người không vượt quan được, đều là vì chư vị cứ lôi thôi không vứt bỏ những thứ cỏn con của con người, mới khiến cho cái quan này cứ kéo dài. Nếu chư vị có thể thực sự quyết đoạn tuyệt chấp trước, đi con đường mà [chư vị] muốn đi, mọi thứ đều sẽ thay đổi. (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada [1999])

Hơn mười năm tu luyện, tôi chưa bao giờ hình dung được rằng tôi có thể quay lại trạng thái như ngày đầu bước vào tu luyện. Dường như là không thể vứt bỏ các tâm chấp trước, nhưng nếu chúng ta thật sự muốn tu luyện thì điều đó không còn khó nữa. Chỉ có làm theo những gì Sư phụ yêu cầu, là chúng ta có trách nhiệm với bản thân. Tôi cảm ân sâu sắc vì sự từ bi vĩ đại của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/23/364434.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/22/170500.html

Dịch ngày 08-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share