Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây

[MINH HUỆ 3-8-2018] Hai cư dân thành phố Hán Trung đã bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công mà gia đình và luật sư của họ không hề được thông báo. Những người thân của họ đang kêu gọi hủy bỏ vụ án và trả tự do cho họ.

Bà Dương Hoa, 55 tuổi, và bà Ngột Á Lỵ, 57 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 6 năm 2017 vì nói với mọi người sự thật việc chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Một tháng sau đó, ngày 27 tháng 7, lệnh bắt giữ chính thức họ được ban hành.

Tòa án khu Hán Đài tổ chức xét xử hai học viên này vào ngày 16 tháng 11 mà không hề thông tin tới luật sư và gia đình họ.

Trong khi bà Dương và bà Ngột đang chờ phán quyết của Tòa án khu Hán Đài, người thân của họ đang gửi thư tới tòa án yêu cầu hủy bỏ vụ án và thả tự do cho hai nữ học viên. Vì luật pháp Trung Quốc không nói rằng Pháp Luân Công là phạm pháp, nên lẽ ra họ không bao giờ được bắt giữ bà Dương và bà Ngột, vì hai bà chỉ đang thực thi quyền tự do tín ngưỡng được Hiến pháp bảo hộ.

Trước đó, cả bà Dương và bà Ngột đều từng bị cầm tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Bà Dương từng hai lần bị kết án lao động cưỡng bức, một lần thụ án tù chín năm. Bà Ngột từng bị cầm tù năm năm.

Bài viết liên quan:

Từng bị cầm tù năm năm, người phụ nữ lại bị bắt giữ bởi đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/3/372002.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/6/171415.html

Dịch ngày 08-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share