Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Buenos Aires

[MINH HUỆ 5-8-2018] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại một số thành phố lớn ở Argentina đã tổ chức các hoạt động công cộng để ghi dấu ngày 20 tháng 7 năm 1999, 19 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chiến dịch tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp. Họ giới thiệu những lợi ích của môn tu luyện cho mọi người, như những gì họ đã làm suốt 16 năm qua.

Từ năm 1999, các học viên ở Trung Quốc đã bị bắt, giam giữ, tra tấn và tẩy não, và thậm chí bị giết để thu hoạch nội tạng của họ dùng cho các ca phẫu thuật cấy ghép.

Buenos Aires: Ba ngày diễn ra sự kiện

Các học viên ở Buenos Aires đã tập trung tại Đại sứ quán Trung Quốc để trưng bày các biểu ngữ và áp phích, và trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ cũng phát tặng tờ rơi cho những người lái xe đi ngang qua. Đó là một ngày mưa nhiều và lạnh, nhưng mọi người vẫn hạ cửa kính và rất vui nhận thông tin từ các học viên. Nhiều tài xế còn đập bàn tay với các học viên để thể hiện sự ủng hộ của họ. Những người khác chăm chú lắng nghe khi các học viên nói với họ về cuộc bức hại ở Trung Quốc, và nhiều người nói rằng họ sẽ tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp trên Internet. Nhiều người ở Buenos Aires đã tìm hiểu về cuộc bức hại và lợi ích của môn tu luyện được hướng dẫn miễn phí tại các công viên địa phương.

ecb544fd5a724d86f3e8c92c633f9978.jpg

Một học viên nói về nạn thu hoạch nội tạng cho một nhóm sinh viên ở Khu phố Tàu của Buenos Aires

35eae53e6b58aab0c3457c6ca69327c9.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Buenos Aires

e46e26faa3deb99744400b9f0c358a0f.jpg

Một người qua đường ký tên vào bản thỉnh nguyện phản đối nạn thu hoạch nội tạng

Một tài xế taxi đã nói với một học viên sau khi biết về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống để kiếm lời: “Tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn.” Anh cảm động và rất buồn khi tìm hiểu về những tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc.

Các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành qua phố Florida Street, khu vực dành cho người đi bộ tấp nập nhất của Buenos Aires, vào ngày 20 tháng 7. Khu vực này thường rất đông khách du lịch và cư dân địa phương. Ngày hôm đó cũng vẫn lạnh, mưa và gió lớn, nhưng các học viên vẫn quyết tâm thực hiện hoạt động này, vì vậy họ đã bất chấp thời tiết và diễu hành từ Quảng trường San Martin đến Hội đồng Nhà nước, họ cũng dừng chân ở một vài điểm để giới thiệu cho người đi đường.

Mặc dù thời tiết xấu, mọi người đã dừng lại, lắng nghe các học viên giải thích sự thật, và ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Đơn thỉnh nguyện sẽ được trình bày vào tháng 12 tại hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại Argentina, và Trung Quốc là một thành viên. Các học viên đã yêu cầu Tổng thống của họ nêu câu hỏi tại hội nghị thượng đỉnh về nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn nhắm vào các học viên còn sống ở Trung Quốc. Đến nay, các học viên đã thu thập được hàng ngàn chữ ký thỉnh nguyện.

Vào ngày Chủ Nhật, các học viên đã tập trung tại Palermo Woods, một không gian xanh công cộng rộng lớn, nơi mọi người thường dã ngoại, tập thể dục và dành cả ngày cuối tuần với gia đình của họ. Các học viên đã luyện công tập thể, trưng bày các biểu ngữ và áp phích, phổ biến cho người đi đường, và phát tặng tờ rơi giới thiệu. Sau đó, họ đi đến Khu phố Tàu để tổ chức thêm một cuộc diễu hành trong khi đưa tin sự thật về cuộc bức hại.

Sự kiện thu hút sự chú ý của mọi người, và thậm chí cả những cư dân địa phương gốc Hoa cũng hỏi về điều đó. Họ nói về việc những tuyên truyền của ĐCSTQ đã ngăn cản họ biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp ra sao. Nhiều người trong số họ đã lấy cuốn Cửu Bình về Đảng Cộng sản cũng như bản tin địa phương có những tin tức không kiểm duyệt về Trung Quốc.

Hàng trăm người đã ký đơn thỉnh nguyện, bao gồm rất nhiều thanh niên, sau khi nhận tờ rơi và lắng nghe giải thích về nạn thu hoạch nội tạng.

Có một nhóm người theo đạo Hare Krishna ở một trong những góc phố ở Khu phố Tàu. Khi đoàn Pháp Luân Đại Pháp diễu hành đến góc phố đó, trong khi họ đang tụng kinh với nhạc của họ, họ đã ngưng lại, hoan nghênh và cổ vũ cho cuộc diễu hành của các học viên. Tất cả họ đều nhận tờ rơi để đọc.

Cordoba

df3ee365059c9118c298a0d1c4999c2c.jpg

Các học viên ở trung tâm thành phố Cordoba nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc

72317be81e7f1d5009df04d252017478.jpg

Phổ biến thông tin về cuộc bức hại cho một người đi đường

0b88e384fb86877cbf963a8b2b73a7e5.jpg

Một phụ nữ ký tên vào bản thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại

Salta

fe18b670c0cac06e9bdd29aeb8576945.jpg

Trình diễn các bài công pháp trên quảng trường chính của Salta, cạnh một biểu ngữ nói về tội ác thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ thực hiện

d0502ecf4472398a4193cff9ede058be.jpg

Giải thích sự thật cho người dân địa phương tại Salta

Tucuman

cf930c86adf696bca92476c69fecdbd5.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trước Tòa nhà Độc lập (Independence House), một địa danh lịch sử thu hút hàng trăm lượt du khách đến từ khắp nơi trên đất nước

07c54a358be7f7ac92efca16275f77bb.jpg

Phát tờ rơi cho người dân địa phương và du khách tại trung tâm thành phố Tucuman


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/5/171399.html

Dịch ngày 08-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share