Bài viết của Quang Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-7-2018] Chồng tôi và tôi đều là những người trung hậu và khiêm nhường, nhưng số phận của chúng tôi lại vô cùng trớ trêu. Cả gia đình tôi và gia đình chồng đều đối xử rất cay nghiệt với chúng tôi. Tôi rất buồn khổ và do đó đã bị trầm cảm.

Cha tôi và mẹ kế cùng kinh doanh một trường mần non ở thành phố và kiếm được thu nhập rất khá. Khi cha tôi qua đời, các anh chị em của tôi đều muốn chiếm lấy tài sản và không muốn chia cho mẹ kế một xu. Tôi nghĩ làm như vậy là không đúng, bởi vì bà đã làm việc vất vả cùng cha tôi để tích lũy tiền bạc, vì vậy bà cũng nên được hưởng một phần tài sản. Các anh chị em của tôi cho rằng tôi thật ngốc nên đã đối xử không tốt với tôi. Mặc dù phải chịu nhiều áp lực, nhưng tôi vẫn giúp mẹ kế giành lại những gì bà xứng đáng được hưởng. Tuy nhiên, sau đó tôi đã không được chia phần tài sản của mình, không những vậy, các anh chị em của tôi còn rất giận dữ và không thèm nói chuyện với tôi.

Khi cha mẹ chồng của tôi qua đời, anh chị em chồng của tôi đã chia nhau hết chỗ tài sản ông bà để lại mà không cho vợ chồng tôi một xu, không những thế, họ còn đuổi chúng tôi ra khỏi nhà.

Không lâu sau, tôi mở một cửa hàng bán dầu ăn và lương thực. Tháng 5 năm 1997, một người cùng nghề muốn mua lại một ít bột mỳ của tôi, lúc ấy bột mỳ rất khan hiếm, nhưng tôi đã bán cho cô 50 túi với giá bán buôn. Thấy vậy, cô rất cảm động. Mẹ cô lúc ấy đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên cô đã giới thiệu Đại Pháp cho tôi và tặng tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Tôi mở sách ra xem và nhìn thấy từng chữ đều phát ra ánh vàng kim lấp lánh, đều là hình tượng Phật với mái tóc màu xanh lam, khoác trên mình một chiếc áo cà sa màu vàng. Hơn nữa, tầng tầng lớp lớp đều có hàng vạn hình tượng Phật như thế. Từ đó, tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tuy nhiên, tôi vẫn không biết tìm điểm luyện công và học các bài công pháp ở đâu. Một hôm, tôi đi đến một công viên để xem có điểm luyện công nào ở đó không, thì một phụ nữ cao tuổi đã chỉ cho tôi đi dọc theo một con đường nhỏ. Tôi đi theo chỉ dẫn của bà và nhìn thấy một thanh niên trẻ cao lớn, khuôn mặt tuấn tú đang đứng ở ven hồ. Người ấy nhìn tôi và vụt chạy đi. Tôi chạy theo anh, chạy rất xa, cuối cùng đến một điểm luyện công lớn có hàng trăm người đang luyện công. Sau khi luyện công xong, tôi đi tìm người thanh niên đã dẫn tôi tới đây nhưng không tìm được.

Tôi về nhà và mở cuốn Chuyển Pháp Luân ra đọc. Khi nhìn thấy ảnh của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), tôi liền nhận ra người thanh niên trẻ ở công viên chính là Sư phụ. Pháp thân của Sư phụ đã dẫn tôi đến điểm luyện công. Tôi vô cùng xúc động, nước mắt chảy dòng dòng.

Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng ta đối xử tốt với những người khác. Vì vậy, tôi biết rằng tôi cần nghe theo lời dạy của Sư phụ. Mặc dù các anh chị em của tôi coi tôi như kẻ thù, nhưng tôi cần hóa giải sự oán hận của họ bằng lòng từ bi.

Nghĩ vậy, tôi đã đến thăm chị gái của tôi và biếu quà cho chị, nhưng vừa nhìn thấy tôi, chị đã mắng và thậm chí còn đánh tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ bình tĩnh và không nói gì. Sau đó, tôi cố gắng giúp chị trấn tĩnh trở lại, nhưng chị không nghe và còn đuổi tôi đi. Tôi đã đến thăm chị hai lần, nhưng chị đều đối xử với tôi như thế. Tuy nhiên, tôi vẫn không nản chí. Tôi tin vào uy lực của Đại Pháp và tin rằng cuối cùng chị sẽ thay đổi.

Khi tôi đến thăm và biếu quà cho chị lần thứ tư, chị đã thay đổi thái độ và đối xử tốt với tôi. Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã san bằng cái hào rộng ngăn cách tôi và các anh chị em ruột của tôi.

Đối với các anh chị em khác trong nhà, và cả anh chị em bên nhà chồng, tôi đều quan tâm giúp đỡ mỗi khi họ gặp khó khăn. Thiện tâm của tôi đã khiến họ cảm động. Bây giờ, họ cũng đối xử rất tốt với tôi.

Mỗi khi anh chị em trong nhà gặp khó khăn, tôi và chồng đều luôn sẵn sàng giúp đỡ. Con cái chúng tôi không thể lý giải được chuyện này, các cháu cho rằng chúng tôi không nên dính líu gì đến họ, bởi vì trước đây họ đã ức hiếp chúng tôi thậm tệ. Tôi nói với các cháu rằng là một đệ tử Đại Pháp, tôi cần đối xử tốt với mọi người, huống chi là thân nhân của mình.

Hiện tại, tôi sống rất hòa thuận với tất cả họ hàng thân thích, cả của bên gia đình nhà tôi và gia đình nhà chồng. Họ đã được chứng kiến sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp, do vậy, họ rất kính nể Đại Pháp và Sư phụ và đều đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Em gái tôi thậm chí còn bắt đầu bước vào tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/14/350739.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/27/171275.html

Dịch ngày 07-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share