Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 2-8-2018] Triển lãm Quốc tế “Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn” được trưng bày tại thành phố Ostersund và Sundsvall trong thời gian từ ngày 9 -18 tháng 7 năm 2018.

Thành phố Ostersund xinh đẹp và cổ kính ở Jämtland là điểm dừng chân đầu tiên trong đợt triển lãm ngắn này. Lịch sử của thành phố Ostersund có niên đại gần 2.000 năm, từ thời đại của vị vua Freyr huyền thoại nổi tiếng của Thụy điển.

Được tổ chức tại khách sạn Gamla Teatern được xây dựng vào năm 1884, triển lãm đã thu hút nhiều khách tới tham quan và người dân địa phương tại Ostersund đã có phản hồi rất nồng hậu về triển lãm.

Một cặp vợ chồng cao niên rất bất bình trước cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và hỏi rằng liệu tương lai sẽ ra sao. Họ rất vui và cảm thấy nhẹ nhõm khi các học viên nói với họ rằng văn hóa truyền thống có thể sẽ được phục hồi, và rằng cái ác sẽ dần được loại bỏ.

42869c73cb5c93995bcf69a0eb76be69.jpg

Thành phố Ostersund

Triển lãm được khai trương vào ngày 16 tháng 7 tại khách sạn huyền thoại Knaus ở Sundsvall, thủ phủ của vùng Medelpad. Khách sạn Knaust được ông Adolf Knaust, người xuất thân từ một gia đình danh tiếng với sự am hiểu lớn về văn hóa và âm nhạc cổ điển, xây dựng lại sau khi bị phá hủy do hỏa hoạn xảy ra vào năm 1888. Sau đó khách sạn này đã nhanh chóng trở thành một điểm thu hút du khách quốc tế.

f95a1807ccd8cd26a5fb2fb8de00df9d.jpg

Cầu thang của khách sạn Knaust

Cầu thang bằng đá cẩm thạch trong khách sạn Knaust là một trong hai cầu thang “kiệt tác” duy nhất ở phương Tây. Đây là địa điểm chính thu hút khách du lịch, và nhiều người ngày nào cũng tới khách sạn này chỉ để ngắm nhìn chiếc cầu thang.

fb2fb209603dc4de10a7ce17443f51d1.jpg

Vào ngày thứ ba của triển lãm, đài phát thanh quốc gia, SR P4 Tây Bắc, đã đến phỏng vấn các học viên tham gia tổ chức triển lãm. Sau khi một học viên nói với phóng viên về những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), người phóng viên này đã muốn nghe chi tiết hơn về cách ĐCSTQ thâm nhập và kiểm soát tại nhiều quốc gia. Toàn bộ cuộc phỏng vấn được phát sóng trực tiếp cho công chúng.

Nhiều khách địa phương và khách lưu trú tại khách sạn đã tới xem triển lãm, và nhiều người trong số họ tỏ ra lo ngại trước việc đối xử tàn nhẫn đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Thời gian đó, các nhân viên đứng đầu của Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan tại Thụy Điển cũng đang lưu trú tại khách sạn, và Đại sứ Thái Lan tại Thụy Điển tỏ ra quan tâm đã vào triển lãm và được hướng dẫn tham quan. Một số nhân viên đại sứ quán khác cũng xem các bức vẽ với vẻ đầy quan ngại và đã đặt ra nhiều câu hỏi.

a36414f8d9cf07bb8ffb8d624ba56df4.jpg

Hai quý ông tại triển lãm đã tham gia thảo luận chi tiết với một học viên về sự suy thoái đạo đức của xã hội Trung Quốc và sự tác động của nó đến thế giới ngày nay. Một quý ông đã giục các vị khách khác trong nhóm du lịch của mình xem triển lãm. Ông nhấn mạnh: “Bạn nên đi và xem xem – Sự việc này rất nghiêm trọng!”

Vào ngày cuối cùng của triển lãm, hai cặp vợ chồng nổi tiếng đã đến xem các tác phẩm nghệ thuật sau khi nghe thông tin về triển lãm trên đài phát thanh. Một cặp vợ chồng đã sống ở Trung Quốc trong nhiều năm, và người chồng đã điều hành một nhà máy lớn ở đó. Họ hiểu rất rõ về sự tà ác của ĐCSTQ và rất quan tâm đến các bức vẽ. Sau khi xem bức vẽ cuối cùng, một người đàn ông thốt lên: “Các bạn đang cho chúng tôi hy vọng! Đây là một triển lãm nghệ thuật hay nhất mà tôi từng xem, và ngày hôm nay tôi đã biết được nhiều điều.”

Họ chân thành cảm ơn người học viên đã dẫn họ tham quan triển lãm.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/2/171364.html

Dịch ngày 07-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share