Bài viết của cộng tác viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2018] Bà Hồ Ngọc Lan sinh sống tại Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt giữ trong khi đang phân phát các tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại do chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động. Vụ bắt cóc xảy ra tại một ngôi chợ trên đường Đào Viên, quận Thuyền Doanh vào ngày 20 tháng 5 năm 2018. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và đã giam bà tại Trại tạm giam thành phố Cát Lâm. Chồng của bà đang trong tình trạng đau yếu bệnh tật và bị để lại nhà một mình.

Bà Hồ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995. Sức khỏe và tâm tính của bà đã cải thiện một cách sâu sắc sau khi bà tu luyện tinh tấn.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại bạo lực lên môn tu luyện, bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện lên Chính phủ vào mùa Đông năm 1999. Bà đã bị bắt giữ tại Quảng trường Thiên An Môn.

Gia đình bà đã đến Bắc Kinh để tìm bà sau khi nhìn thấy cảnh bà bị bắt trên truyền hình trực tiếp. Họ đã không thành công nhưng đảm bảo được việc họ sẽ thả bà khi làm việc với Phòng cảnh sát quận Long Đàm, thành phố Cát Lâm

Năm 2001, bà Hồ bị bắt bởi các nhân viên đặc vụ trong khi đang phân phát tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp ở khu lân cận. Bà đã bị đưa đến trại tạm giam thành phố Cát Lâm nơi bà bị cưỡng bức lao động trong một tháng.

Sau đó bà bị tuyên án một năm tù và bị đưa đến Nhà tù nữ Hắc Chủy Tử tại thành phố Trường Xuân, nơi bà bị tra tấn và bị cưỡng bức lao động.

Bà Hồ cũng đã hy vọng được đi thăm con gái ở hải ngoại nhưng cảnh sát đã từ chối cấp hộ chiếu cho bà vì bà tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/7/89-370717.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/24/171233.html

Dịch ngày 05-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share