Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 17-6-2018] Ở miền quê Mai Sơn của huyện Gia Nghĩa, Đài Loan, dân làng ai nấy đều biết bà Kim Hoa, vợ của trưởng thôn, là một người chân thành và hiểu biết. Thật không may, vài năm trước, bà mắc một căn bệnh nghiêm trọng.

Mặt bà sưng đỏ, đau nhói như kim châm và biến dạng, đôn đáo tìm danh y trên khắp Đài Loan và tiêu tốn mấy triệu tệ tiền điều trị mà vẫn vô ích.

Bà Kim Hoa ở trong nhà cả ngày, bà dần nhụt chí, chán nản. Thân bằng hảo hữu đều vô cùng lo lắng cho bà.

Tuy nhiên, sau khi bà Kim may mắn bước vào tu luyện Đại Pháp, kỳ tích đã xuất hiện, chuyển nguy thành an. Hiện tại da dẻ bà trắng, mịn màng, tinh thần và thể lực dồi dào.

2018-6-16-mh-taiwan-jinhua--ss.jpg

Bà Kim Hoa

Bệnh nan y

Sáu năm trước, bà Kim đột nhiên mắc chứng bệnh nan y. Mặt bà xuất hiện những vết sưng đỏ, sau đó lan rộng toàn bộ khuôn mặt, vừa đỏ, vừa sưng, vừa nóng, vô cùng khó chịu. Bà phải dùng đá viên, khí lạnh, hoặc xịt nước trực tiếp vào mặt thì mới cảm thấy dễ chịu một chút. Mặt mũi như vậy khiến bà xấu hổ không dám gặp ai.

Chồng bà Kim là trưởng thôn, có quan hệ rộng, được bạn bè nhiệt tình giới thiệu, ông đã đưa bà đi đến các danh y ở Đài Loan. Phàm là Tây y, Trung y, phương thuốc bí truyền dân gian, v.v… đều đã thử.

Mỗi lần thử điều trị đều le lói hy vọng, nhưng tốn mấy trăm vạn tệ, hao tổn bao năm tháng, bệnh tình vẫn không chuyển biến tốt lên, cuối cùng niềm hy vọng của bà tan vỡ. Bà Kim nói: “Để chữa lành bệnh, cầu Thần xin quẻ cũng đã làm. Có người khuyên rằng tôi bị mặt sưng đỏ như vậy thì cần làm lễ cúng Quan đế Thánh quân thì mới khỏi, chồng tôi cũng làm theo; lại có người nói phong thủy trong nhà tôi không tốt, chúng tôi cũng liền mời thầy phong thủy đến xin ý kiến và bỏ ra không ít tiền của để đổi mới nhà cửa. Còn có người nói tôi bị trúng độc của phù thủy, vì vậy chúng tôi đã thử làm mọi biện pháp để loại bỏ ma thuật. Tuy nhiên mặt đỏ, sưng vẫn không hề có chuyển biến gì.”

Dần Dần bà Kim Hoa bắt đầu tâm tàn ý lạnh, khép mình trong phòng, không bước chân ra khỏi nhà, cuộc sống ảm đạm không hứng thú.

Mẹ của bà Kim cũng khuyên con gái nên tập trung vào tìm danh y điều trị thì mới được. Bà Kim Hoa nói: “Bác sỹ da liễu đều nói rằng bệnh của tôi quá nặng nên không thuốc gì chữa khỏi được. Thậm chí một chuyên gia y tế còn lập một chuyên án để điều trị riêng cho tôi. Cứ như vậy tôi phải nằm viện sáu lần, có lần sáu tháng, có lần ba tháng, còn các lần khác mỗi lần 15 ngày.

“Các hormone tổng hợp khiến mặt tôi thậm chí còn sưng to và cứng hơn. Mặt tôi tròn vành vạnh như trăng rằm, vai to bành như trâu nước. Cân nặng của tôi tăng lên 85kg. Toàn thân biến dạng.”

Bà Kim nhớ lại những lần điều trị với các bác sỹ nổi tiếng: “Bác sỹ không tìm ra nguyên nhân, nên họ quy cho nó là phong thấp miễn dịch. Một vị bác sỹ nổi danh nhất nói rằng nó chỉ là vấn đề nhỏ và bảo rằng nếu ông ấy chữa khỏi thì chỉ cần mời ông ấy ăn một bữa cơm là được. Tôi hứa sẽ mời ông ấy mười bữa nếu ông ấy chữa được cho tôi. Cuối cùng sau bốn đến năm lần nằm viện điều trị theo lộ trình của ông ấy, bệnh vẫn y nguyên.”

Nhớ lại quãng thời gian đó, bà Kim buồn bã nói: “Khi tôi nằm viện, tôi sợ nhất là bạn bè đến thăm. Trong tâm tự hỏi không biết mình đã làm gì xấu mà lại bị đày đọa như vậy, không mặt mũi đâu mà gặp người khác, sống không bằng chết.”

Bà thậm chí còn nghĩ đến việc tự vẫn. “Tôi ở trong một phòng bệnh trên tầng 14 của bệnh viện, lúc ấy tôi đã nghĩ đến việc nhảy ra khỏi tòa nhà để kết liễu cuộc đời, nhưng tôi do dự khi nghĩ tới chồng và các con của mình, họ rất quan tâm chăm sóc cho tôi, bên tôi lúc hoạn nạn, hàng ngày dù công việc bận rộn, vẫn thay nhau đến chăm sóc tôi mà không thuê người giúp việc.”

Do đó, bà Kim đã do dự và không đủ dũng khí tự sát, cứ như vậy ngày qua ngày chịu khổ.

May mắn gặp được Đại Pháp, tìm được đường sống trong cõi chết

Khi bà Kim kiểm tra lần cuối để xuất viện, chị dâu đã giới thiệu với bà một vị danh sư tại Bệnh viện St. Martin De Porres. Ông nói: “Chỉ có Pháp Luân Công mới có thể giúp chị. Em gái tôi cũng mắc chứng bệnh tương tự, và phục hồi nhờ luyện Pháp Luân Công.”

Ban đầu bà Kim nghe xong để đấy, bà nghĩ bà sẽ không thể ra khỏi phòng bật điều hòa không khí bởi mặt bà sẽ rất nóng và sưng vù lên, căn bản thì bà sẽ không thể ra ngoài học luyện Pháp Luân Công.

Điều kỳ diệu là, đúng lúc này, một người bạn của con trai bà cũng nhiệt tình giới thiệu Pháp Luân Công cho bà. Con trai bà mang về cho bà một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân.”

Bà Kim vốn không thích đọc sách chữ nhỏ. Tuy nhiên, hằng ngày bà đều đọc sách “Chuyển Pháp Luân” và đã đọc vài lần toàn bộ các cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp liên quan.

Thân thể bà chuyển biến mỗi ngày một tốt lên, bà không hề hay biết rằng bao nhiêu bệnh tật đều đã không cánh mà bay. Trước kia bà bị cứng vai, tay không nâng nổi bát cơm, không cầm được đũa; bà cũng không thể chải đầu. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, vai của bà đã khỏi hoàn toàn. Chứng táo bọn nặng cũng biến mất.

Đề cao tâm tính trong khi tu “Nhẫn”

Bà Kim nhớ lại hồi đầu tu luyện: “Ban đầu tôi còn chưa minh bạch thế nào là tu luyện, nhưng tôi cố gắng hết sức chiểu theo Pháp lý mà tôi ngộ ra qua đọc sách mà hành xử. Phần nào tôi đọc không hiểu liền đọc lại hết lần này đến lần khác.”

Ngày ngày bà đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp, nghe băng thu âm, và xem video Sư phụ Lý giảng Pháp. Tuy nhiên, bà thấy rằng tu “Nhẫn” thật khó.

Bà nói: “Tôi minh bạch rằng chúng tôi phải chiểu theo nguyên tắc Chân, Thiện, Nhẫn để làm người và làm mọi việc. Tôi hiểu rằng đó chính là tu luyện. Chân và Thiện, thì dễ làm hơn, nhưng Nhẫn với tôi mà nói thì là khảo nghiệm to lớn. Tôi vốn tính khí nóng nảy, nên liên tục gặp khảo nghiệm: với hàng xóm, với bằng hữu, với chồng, với con cái.”

Nhiều lần bà không vượt qua khảo nghiệm, nhưng nhờ giao lưu chia sẻ với các học viên khác, dần dần bà học được cách hướng nội tìm, tiên tha hậu ngã, và thấy bản thân có tiến bộ trong tu luyện.

Sau đó, nghe các học viên nói, bà mới biết Pháp Luân Công còn có năm bài công pháp, nên bà vội vàng nhờ con trai tìm giúp video hướng dẫn luyện công của Sư phụ Lý Hồng Chí, và tự học luyện công tại nhà. Bà cả ngày hòa tan trong Pháp, không học Pháp thì là luyện công.

Chỉ vài tháng sau, bà thân tâm biến hóa thần tốc, giống như thay da đổi thịt vậy. Da mặt bị thương tổn bao năm lần lượt bong tróc, da mặt bà trở nên trắng mềm, mịn. Người nhà, bạn bè và họ hàng đều được chứng kiến huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp.

Trưởng thôn cảm kích giảng chân tướng Pháp Luân Công

Nhiều người thân đã chứng kiến cuộc sống của bà Kim đã thay đổi thần kỳ nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Một ngày, anh rể của bà, là một dược sỹ làm việc ở Đài Bắc, đã cảnh báo bà: “Công pháp này đang bị đàn áp ở Trung Quốc. Nó là tà giáo.”

Bà Kim nói với anh rể: “Em đã đọc hơn 40 cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp rồi, và em biết rất rõ rằng đây là chính Pháp. Hơn nữa, em đã tự mình chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Công, đây là Phật Pháp cứu người. Em sẽ gửi cuốn sách ‘Chuyển Pháp Luân’ để anh đọc, đọc xong thì hãy bình luận tiếp, không nên tùy tiện nói mà tạo khẩu nghiệp.” Hiện tại rất nhiều người trong gia tộc bà Kim Hoa đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Chồng bà Kim ba lần được bầu làm hội đồng huyện và hai lần được bầu làm trưởng thôn. Ông biết rằng chính Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng vợ ông từ quỷ môn quan.

Gia đình bà Kim Hoa được thụ ích nhờ bà tu luyện Đại Pháp. Bà kể: “Khi trưởng thôn tham gia tranh cử vào một vị trí trong hội đồng, nhờ sức khỏe tốt nên tôi đã giúp chồng rất nhiều việc. Anh ấy vô cùng cảm tạ Sư phụ, ghi nhớ trong tâm. Anh ấy cố gắng tận sức để trình một đề án lên án Trung Cộng mổ cướp tạng của các học viên Pháp Luân Công.”

Dù vị trưởng thôn này chưa tu luyện Pháp Luân Công, nhưng ông là một người bạn của Pháp Luân Công và thường nói với mọi người rằng Pháp Luân Công là tốt.

Có lần, khi trưởng thôn đang uống trà cùng một số đại biểu dân cử, ông chia sẻ với họ những trải nghiệm của vợ: “Vợ tôi tu luyện Pháp Luân Công bảy năm rồi, ngần ấy năm cô ấy không cần phải đi khám bác sỹ nữa, bệnh nan y bác sỹ chữa được thì nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà khỏi. Hiện tại cô ấy dồi dào sức khỏe, việc lớn nhỏ trong nhà đều một tay cô ấy lo. Pháp Luân Công thật là tuyệt vời!

Nhiều người cũng hỏi bà Kim cách học luyện Pháp Luân Công. Nhiều bạn bè của bà trong thôn xã đã tham gia lớp học Pháp Luân Công 9 ngày.

Lập điểm luyện công

Bà Kim Hoa cho hay: “Nhiều bạn bè của tôi là chính trị gia và thương gia hay đại biểu dân ý, và các nhân sỹ danh tiếng, vì tôi sống chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn nên đến đâu bạn bè tôi cũng nhận được tác động tích cực và trở nên tường hòa, không gây tranh cãi,” bà nói.

Bà Kim hy vọng rằng nhiều người hơn nữa có thể tu luyện. Bà nghĩ tới nông trường chè kế bên, ở đó còn có những người bán rau ở chợ. Họ bận rộn mỗi sáng và không thể tham gia luyện công vào buổi sáng, nên bà đã tìm được một địa điểm ở khu đó và tập trung mọi người lại cùng nhau luyện công mỗi tối. Nhờ đó mà hiện tại đã có nhiều người học luyện Pháp Luân Công.

Bà Kim nói: “Tôi sẽ tận lực hồng dương Đại Pháp đến mức có thể, như đến A Lý Sơn để dựng bảng giảng chân tướng, tham gia các hoạt động hồng Pháp,… Tôi muốn nhiều người hơn nữa biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và bày tỏ lòng cảm ân tới Sư phụ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/17/369926.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/15/171130.html

Dịch ngày 04-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share