Bài viết của Diệc Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-7-2018] Ngày 27 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít tinh tại trung tâm thành phố Hamilton, New Zealand để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 19 năm nhắm đến môn tu luyện ôn hòa, tu luyện cả tâm lẫn thân ở Trung Quốc. Kể từ năm 1999, các học viên ở Trung Quốc đã bị bắt, giam giữ và kết án mà không theo quy trình tố tụng. Nhiều người đã bị tra tấn, ngược đãi về tinh thần, tẩy não và thậm chí còn bị giết hại để thu hoạch tạng dùng cho các ca cấy ghép.

9614332d8ca0b037dd72a16420900556.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Hamilton, New Zealand, tái hiện các hình thức tra tấn sử dụng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

a2ca2fc16e9ada6ba92972b831a968b8.jpg

Trình diễn các bài công pháp tại buổi mít tinh ở Hamilton, New Zealand vào ngày 27 tháng 7

d95467b18fa228d18783053c71a9a211.jpg

Megan Hooper, một cư dân Hamilton, lo ngại về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Cư dân ở Hamilton có tên Megan Hooper đã xem cảnh tái hiện tra tấn một cách chăm chú. Cô nhận xét: “Tôi biết Trung Quốc đã làm một số điều tồi tệ, nhưng thực sự chưa bao giờ biết rằng thiền định lại là phạm tội ở đất nước này. Tôi tin vào tự do tín ngưỡng. Mọi người cần được thực hành những gì họ muốn, miễn là nó không làm tổn hại người khác … chính phủ Trung Quốc đang làm hại người khác, điều đó thật không đúng.“

“Trung Quốc đang lấy tạng bằng việc giết hại người dân. Đó là vi phạm nhân quyền. Chính phủ New Zealand cần có những hành động chống lại loại tội ác này.”

2e5f436c70a2aeec342818d2be734bd0.jpg

 Cherie Broomhall: “Con người không nên bị trừng phạt chỉ vì truy cầu sự an hòa.”

Cô Cherie Broomhall, làm việc ở trung tâm thành phố, xem cảnh tái hiện tra tấn trong thời gian nghỉ ăn trưa của mình. Nói về những người bị giết hại để lấy tạng, cô Broomhall nói: “Tôi cảm thấy muốn khóc. Thật khủng khiếp! Tôi không thể hiểu nổi. Tôi thấy nó thực sự ghê rợn! Mọi người không nên bị trừng phạt chỉ vì truy cầu sự an hòa. Tôi cảm thấy nôn nao. Thật không thể tin rằng nó lại được phép xảy ra. Tôi không hiểu nổi! Chính phủ New Zealand cần làm gì đó về sự việc này.”

Cô Broomhall khích lệ các học viên thu thập chữ ký và phổ biến thông tin tới nhiều người hơn nữa về cuộc bức hại này thông qua truyền thông xã hội. Cô nói cô muốn viết thư gửi các nghị sỹ để bày tỏ lo ngại của mình, và cô cũng sẽ nói với bạn bè và người thân để họ ủng hộ Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/29/371775.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/1/171354.html

Dịch ngày 04-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share