Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nga

[MINH HUỆ 29-7-2018] Ngày 16 tháng 7 vừa qua, Triển lãm Quốc tế “Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn” đã ra mắt tại Arshan. Arshan là một khu nghỉ dưỡng nhỏ nằm ở Cộng hòa Buryatia, Liên bang Nga. Trong tuần mở cửa đầu tiên, triển lãm đã thu hút hơn 1.500 lượt khách tới tham quan.

Triển lãm miêu tả thế giới nội tâm của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và ý chí kiên định của nhiều học viên Đại Pháp, với lòng khoan dung rộng lớn, đang nâng cao nhận thức cộng đồng trong khi đối mặt với cuộc bức hại tại Trung Quốc.

“Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khơi dậy sự trân quý và suy ngẫm sâu sắc về ý nghĩa nhân sinh. Cảm ơn các nhà tổ chức!”, một cặp vợ chồng đến từ Ulan-Ude viết trong cuốn lưu bút dành cho khách tham quan.

a942db8af3bcc89f351614c2c14084a7.jpg

4629a3be1c2cd5f6a06344730423d793.jpg

a37824e20effb5c14dc3532df26b67e3.jpg

5700f3cf418c3069fd235c17987b4ab7.jpg

Hơn 1.500 lượt khách tham quan triển lãm trong tuần đầu tiên ra mắt tại Arshan, Cộng hòa Buryatia, Liên bang Nga từ ngày 16 tháng 7

863f5dc954b398691cf37be2303d80c7.jpg

Khách tham quan nhỏ tuổi biểu lộ cảm xúc trước cảnh tra tấn thể hiện trong một bức vẽ

Một vị khách đến từ Blagoveshchensk viết: “Nhiều tác phẩm rất ấn tượng. Ở đó toát lên vẻ cao thượng và tâm hồn thuần tịnh. Rất có tính giáo dục!”

Một vị khách khác đến từ Yakutia viết: “Cảm ơn những nhà tổ chức đã cho chúng tôi mở ra một cánh cửa mới và cho chúng tôi cơ hội để suy ngẫm về tâm hồn mình.”

Một thành viên trong một nhóm khách đến từ Ulan-Ude, Moscow và Veliky Ustyug bình luận: “Thế giới này không hoàn hảo. Nhưng nó sẽ được cải thiện khi chúng ta bước trên con đường tâm linh và cải thiện chính mình. Hàng ngày, chúng ta phải đối mặt với những thử thách đối với đức tin của mình. Cho dù con đường đó khó khăn đến đâu, người chiến thắng là chính chúng ta. Mặc dù chúng ta ở cách xa nhau, nhưng chúng ta cùng chung tư tưởng. Hãy từng bước, từng bước vượt qua!”

Đối với một số vị khách, đây không phải là lần đầu tiên họ tới tham quan triển lãm. Một nhóm đến từ Angarsk nói rằng họ đã xem triển lãm cách đây hai năm và vẫn còn giữ những bông hoa sen gấp nghệ thuật mang dòng chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” mà họ được tặng tại sự kiện đó.

“Triển lãm nghệ thuật này khiến chúng tôi xúc động”, một gia đình đến từ Cheremkhovo viết. “Một triển lãm như vậy là rất cần thiết trong thời đại ngày nay, đặc biệt là cho thế hệ mai sau.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/29/371774.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/31/171338.html

Dịch ngày 03-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share