Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Sỹ, Hy Lạp và thành phố Guadeloupe tại Pháp

[MINH HUỆ 28-7-2018] Pháp Luân Công đã trải qua 19 năm bị bức hại ở Trung Quốc kể từ khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng rộng của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang web Minh Huệ đã xác nhận hơn 4.000 học viên Pháp Luân Công bị tử vong trong cuộc bức hại trong 19 năm qua. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Số học viên bị cầm tù và bị tra tấn vì đức tin của mình còn nhiều hơn nữa. Bằng chứng cho thấy ĐCSTQ đã hậu thuẫn hoạt động thu hoạch tạng từ các học viên bị giam cầm, và những người này đã bị giết hại trong quá trình lấy tạng để cung cấp cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng.

Các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã tham gia loạt sự kiện nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Dưới đây là các báo cáo từ Thụy Sỹ, Hy Lạp và vùng hải ngoại của Pháp.

Các sự kiện nâng cao nhận thức tại Thụy Sỹ

Ngày 21 tháng 7 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức loạt sự kiện tại Bern, thủ đô của Thụy Sỹ nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung quốc.

0486c114c31972fcbc1e180436786493.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Thụy Sỹ vào sáng ngày 21 tháng 7 năm 2018

80f4bfae863cded5db0b9acdd9f87f2e.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công cho du khách tại Rosen Garten

4ff5fd240080710740822aff0254b487.jpg

Các học viên dựng áp phích mang thông tin về Pháp Luân Công tại quảng trường ở ga tàu điện. Một số học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và một số học viên thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Nhiều người đã dừng chân tìm hiểu thông tin.

Các học viên đã tới quảng trường ga tàu điện. Nhiều người qua đường đã dừng chân hỏi han, tìm hiểu chân tướng và ký đơn thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại.

12f143cef55e10d2fb3fdac9c513a24d.jpg

Nhiều người qua đường dừng lại tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký đơn thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ

“Các học viên Pháp Luân Công can đảm phi thường khi kiên định với đức tin của mình”

Cô Marlies cho biết cô đã đọc các bài báo về các học viên Pháp Luân Công trong một cuốn tạp chí cách đây lâu rồi. Cô cho biết: “Pháp Luân Công là một nhóm rất đặc biệt. Họ can đảm phi thường khi kiên định với đức tin của mình”.

“Cách đây ít lâu, tôi đã biết họ bị bức hại cực kỳ tàn bạo”, cô Maris cho biết. “Cuộc bức hại này quá tàn ác. Tôi không biết nói gì hơn nữa …”

Cô nói tiếp: “Tôi nghĩ các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động này rất tốt. Điều quan trọng là phải cho mọi người biết về điều đó”. Cô nói cô hy vọng rằng các chữ ký thỉnh nguyện này sẽ giúp thúc đẩy Hội đồng Liên bang Thụy Sỹ có hành động trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này.”

“Chân – Thiện – Nhẫn cần phải trở thành chuẩn mực của cuộc sống”

Anh Kumar đến từ Ấn Dộ đã đọc cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản và đã đọc kỹ tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công. Sau đó, anh không những ký đơn thỉnh nguyện mà còn đề nghị cả gia đình mình cùng ký.

Anh cho biết: “Nhiều người ở Ấn Độ có đức tin riêng của họ. Nhưng ở Trung Quốc thì rất ít, điều này cũng ảnh hưởng đến các chuẩn mực đạo đức của xã hội. Chân – Thiện – Nhẫn cần phải trở thành chuẩn mực của cuộc sống. Tôi rất cảm kích những chữ ấy, và tôi cũng sẽ học cách hành xử như vậy. Các học viên Pháp Luân Công làm rất tốt. Thật tuyệt vời, thật xuất sắc.”

Anh nói: “Cuộc bức hại này thật tà ác. Họ không nên bị bức hại.” Trước khi rời đi, anh đã nói với các học viên: “Chúng tôi ủng hộ các bạn!”

Cuộc bức hại này phải chấm dứt ngay lập tức

Anh Heinz là một chuyên gia phân tích kinh doanh. Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, anh nói: “Tôi nghĩ cuộc bức hại này căn bản không nên tồn tại và cần phải chấm dứt ngay lập tức.” Anh nói anh hy vọng các chữ ký này có thể giúp “chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức và các học viên Pháp Luân Công sẽ giành lại quyền tự do tín ngưỡng của mình”.

Anh cũng nói sẽ truyền thông tin này tới nhiều người hơn. “Một cuộc đàn áp như vậy là không thể dung thứ. Tôi cần phải cho nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại này.” Bởi vì bản thân anh cũng luyện khí công, và đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến Pháp Luân Công. Sau đó, anh còn trò chuyện với các học viên một hồi lâu.

Bà Rosa, đã ngoài 80 tuổi, tỏ ra rất hứng thú. Khi đi xe đạp ngang qua sự kiện, bà đã ký đơn thỉnh nguyện thể hiện sự ủng hộ Pháp Luân Công. Trước đó, bà đã nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. “Thật khủng khiếp. Tôi không thể chấp nhận để xảy ra chuyện này. Tất cả điều này (cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ) căn bản không nên tồn tại. Nó cần phải dừng lại. Chúng ta cần ủng hộ chân lý.”

Bà cho biết bà đánh giá cao nỗ lực phản đối cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công. “Những gì các bạn đang làm là rất tốt. Tôi nghĩ nếu ai cũng biết về điều này thì mọi người sẽ minh bạch. Ngày càng nhiều người hơn nữa đang thức tỉnh.”

“Chấm dứt nạn thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ là rất quan trọng. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết đến việc này”

Cô Franziska, công tác trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt cho trẻ em, đã nghe nói về việc ĐCSTQ đang hậu thuẫn nạn thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Cô xúc động sâu sắc và nghẹn ngào nói: “Tôi vô cùng cảm ơn cậu thanh niên đã nói cho tôi điều này. Nó khiến tôi xúc động sâu sắc, bởi vì cuộc bức hại thật quá tàn nhẫn. Tôi mong muốn chấm dứt tội ác này và hy vọng rằng chữ ký của tôi sẽ giúp ích.”

Cô rất thích thiền định và nói rằng cô dự định tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Cô nói: “Tôi sẽ nói với những người khác nữa bởi vì tôi biết đây là một môn tập rất tốt cho mọi người.”

Y tá Ines đã thấy hoạt động thu thập chữ ký của các học viên Pháp Luân Công trên đường đến ga tàu điện. Cô đã tìm hiểu về cuộc bức hại và đã ký đơn thỉnh nguyện. Cô nói: “Tôi ác này phải dừng lại. ĐCSTQ không còn có thể che đậy thêm nữa. Tôi phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch tạng. Nó thật tàn ác và cần phải dừng lại ngay lập tức.”

Cuối cùng cô nói: “Chấm dứt nạn thu hoạch tạng sống có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết về nó.”

Anh Christian, một doanh nhân, đã bày tỏ quan điểm một cách súc tích: “Tôi phản đối việc thu hoạch tạng sống và hy vọng sẽ chấm dứt thực trạng đó bằng cách ký đơn thỉnh nguyện. Nạn thu hoạch tạng sống khiến người tra không khỏi phẫn nộ. Tôi sẽ nói với nhiều người hơn nữa, hy vọng nhiều người hơn nữa biết đến và phản đối cuộc bức hại này và gây áp lực đến chính phủ Trung Quốc.”

Giới thiệu Pháp Luân Công tại Thessaloniki, Hy Lạp

Ngày 21 tháng 7 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện bên bờ biển nổi tiếng Lefkos Pyrgos ở Thessaloniki, thành phố lớn thứ hai của Hy Lạp. Họ đã giương một biểu ngữ lớn với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp”, đặt bàn thu thập chữ ký thỉnh nguyện, treo áp phích về Pháp Luân Công, và biểu diễn các bài công pháp ngay tại điểm tổ chức.

8d5d1fe6e4dd0d7381bda6a3fe1105c0.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công tại bờ biển nổi tiếng Lefkos Pyrgos tại Thessaloniki, Hy Lạp

b7bce17266c2f2f220f801b75654ec2d.jpg

Người dân dừng chân tìm hiểu về Pháp Luân Công

Giới thiệu Pháp Luân trên một hòn đảo của Pháp ở Caribê

Trong hai ngày 14 và 15 tháng 7 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công ở Guadeloupe, một tỉnh hải ngoại của Pháp ở Caribbe đã đi chuyến du thuyền một giờ đồng hồ tới Marie-Galante. Tại thành phố Grand Bourg, các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và tổ chức các sự kiện nâng cao nhận thức cộng đồng.

Marie-Galante nằm trên vùng biển Caribbe, cách Guadeloupe khoảng 30 km về phía Đông Nam, và có diện tích 158 km2. Tại đây có rất nhiều bãi biển đẹp.

44dd765dd2c29cca75be0c1f85b4a1c0.jpg

Luyện công tập thể trên bãi biển ở Marie-Galante

b5f8ac7d435a204046047f284e21cadd.jpg

Nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc bức hại tại một khu chợ

7b23c0974775b54aac678da6e228ba7b.jpg

Biểu diễn và hướng dẫn luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công miễn phí


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/28/371739.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/29/171314.html

Dịch ngày 02-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share