Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 11-3-2018] Nói chuyện với người dân tại các khu chợ nông sản về Pháp Luân Đại Pháp có nhiều lợi ích: nơi đây tập trung đông đảo người dân từ các tầng lớp, và hàng ngày chúng tôi có thể đi tới các khu chợ khác nhau ở các thị trấn lân cận.

Nhiều người ở chợ đã biết về Đại Pháp và cuộc bức hại. Ngay khi thấy chúng tôi, họ hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt! Các anh có tài liệu mới không?” Dường như mọi người không thể chờ để biết thêm thông tin.

Một chủ hàng cá phấn khích

Một nữ học viên đã nói chuyện với chủ một hàng cá về Pháp Luân Đại Pháp và tặng cho ông ấy câu đối năm mới. Trước sự kinh ngạc của cô, người chủ cửa hàng đột nhiên hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt!” Ông ấy hô to đến nỗi người ở đầu bên kia chợ cũng nghe thấy. Cảnh tượng này thực sự khiến chúng tôi cảm động.

Tài xế và hành khách cảm ơn khi nhận tài liệu Đại Pháp

Một người đậu xe ô tô phía ngoài khu chợ. Khi các học viên bắt đầu giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp, ông ấy rời khỏi xe, đi đến chỗ một học viên, và hỏi xin tờ thông tin về Đại Pháp. Sau đó, hành khách trên xe cũng xuống xe và hỏi xin các cuốn tài liệu nhỏ. Họ liên tục cảm ơn các học viên.

Chủ sạp hoa quả chỉ tin vào các học viên

Tại một chợ nông sản khác, người đầu tiên tôi nhìn thấy là một chủ sạp hoa quả. Khi tôi nói với bà về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp, bà nói, “Trong xã hội ngày nay, tôi không thể tin ai ngoài những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các anh là người tốt. Tôi có thể hoàn toàn tin tưởng các anh khi nhờ các anh trông giữ cửa hàng những lúc cần đi đâu đó. Ngoài các anh ra, tôi chẳng thể tin ai.”

Ông Tôn: Người ủng hộ mạnh mẽ nhất

Tôi gặp ông Tôn tại một khu chợ khác. Ông nói, “Những người tu luyện Pháp Luân Đai Pháp là những người trung thực và chân thành. Các anh luôn tuân theo “Chân-Thiện-Nhẫn” và tôi không thấy có gì sai cả! Tôi luôn ủng hộ các anh và các anh có thể coi tôi là người ủng hộ mạnh mẽ nhất!”

Ông Hàn: Giang Trạch Dân đã mang thảm hoạ tới cho Trung Quốc

Một người đàn ông họ Hàn nói “Giang Trạch Dân thật tà ác. Ông ta chỉ mang lại thảm hoạ cho đất nước. Ông ta là kẻ đồi bại. Ông ta cũng bán đất của chúng ta cho Nga, và đàn áp Pháp Luân Công. Điều này khiến ông ta trở thành kẻ xấu xa nhất mọi thời đại. Chúng ta cần đưa ông ta ra trước công lý vì những tội ác mà ông ta đã gây ra!”

Quan điểm về Đảng Cộng sản

Trước Tết Nguyên Đán, chúng tôi tặng mọi người những bức tranh Tết. Họ rất xúc động và cảm ơn.

Khi chúng tôi thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, vài người đã nói với chúng tôi: “Chúng tôi cũng chẳng ưa gì ĐCSTQ. Nó thật đồi bại. Quan chức chính phủ trở nên giàu có bằng việc chiếm đoạt tiền mồ hôi nước mắt của người dân. Đã vậy họ còn không bị trừng trị.”

Tôi đã đưa cho họ cuốn sách “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” để giúp họ có nhận thức sâu hơn về những mưu đồ và tội ác của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/12/361044.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/11/169017.html

Dịch ngày 01-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share