Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 23-7-2018] Vào tháng 7 năm 1999, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã cấm Pháp Luân Công, khiến 100 triệu người dân nước này trở thành mục tiêu bức hại chỉ vì đức tin của họ vào Chân – Thiện – Nhẫn. 19 năm sau, cuộc bức hại vẫn chưa chấm dứt, và các học viên trên khắp thế giới tiếp tục những nỗ lực nhằm kết thúc bi kịch lớn này.

Tại các sự kiện trên khắp Bắc Mỹ, các học viên trình diễn các bài công pháp tường hòa, tổ chức diễu hành, và giương cao những biểu ngữ và áp phích kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc.

Toronto

cb2550068c6b4e6e25d885dc11e6d531.jpg

b157bf17838b591dd12c3bbe47030190.jpg

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành ở Toronto vào ngày 20 tháng 7 năm 2018

Cuộc diễu hành ở Toronto bắt đầu từ Quảng trường Tòa Thị chính vào buổi trưa ngày 20 tháng 7 và đi qua khu thương mại. Nhiều người đi bộ chụp ảnh và nhiều người ngạc nhiên khi biết rằng một nhóm ôn hòa như vậy lại đang bị đàn áp nghiêm trọng ở Trung Quốc.

Anh Carlo, nhà phát triển phần mềm, xem toàn bộ cuộc diễu hành. Anh nói: “Tôi rất hay đọc Thời báo Đại Kỷ Nguyên và tôi thường thấy các học viên trong thành phố. Nhờ đó mà tôi đã tìm hiểu về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Tôi ngưỡng mộ họ vì sự kiên trì của họ vào các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi sẽ cầu nguyện cho họ.”

Bà Micheline là một y tá về hưu và bà đến thăm tòa thị chính với hai người bạn đến từ Ý. Bà đã rơi nước mắt khi nói: “Nhiều người hơn nữa cần biết điều gì đang xảy ra ở Trung Quốc. 19 năm là quá dài và tôi hy vọng nó sẽ sớm chấm dứt.”

f6de7553165b4296faf786c67b41d933.jpg

Thắp nến tưởng niệm vào buổi tối

Tiếp theo lễ mít tinh là cuộc diễu hành và thắp nến tưởng niệm. Ông Consiglio Di Nino, cựu thượng nghị sĩ Canada, đã tham dự sự kiện này. Ông nói trong bài phát biểu của mình rằng các nguyên lý của Pháp Luân Công giúp xã hội theo nhiều phương diện. Ông nói: “Tôi đã ủng hộ Pháp Luân Công trong hơn 20 năm qua và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Hiện nay, ngày càng có nhiều người tham gia vào hội Những người bạn của Pháp Luân Công.”

Ottawa

Cùng với các biểu ngữ và áp phích, các học viên Pháp Luân Công tập trung tại đường George gần khu chợ ByWard vào ngày 21 tháng 7 để phổ biến cho người đi đường biết thông tin về sự tàn bạo ở Trung Quốc. Mặc dù nhiệt độ khoảng 32°C, nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu thêm.

b864a75f1b4aba41b42b863ed1378bfb.jpg

Người đi bộ tìm hiểu về Pháp Luân Công tại Ottawa vào ngày 21 tháng 7 năm 2018

Cô Anne Paquette là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe và sở hữu một doanh nghiệp vệ sinh. Cô chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công và đã rất ấn tượng, cô nói: “Môn này rất tốt cho chúng ta, đặc biệt là những người trẻ tuổi, vì nó giúp có được nội tâm an hòa và thêm nhiều năng lượng.” Kinh hoàng trước nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của chính quyền cộng sản Trung Quốc tại quốc gia này, cô đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi những nỗ lực nhằm chấm dứt nó.

10 phút sau, cô Anne đã quay lại và mang nước uống cho tất cả các học viên đang tham gia biểu diễn.

Cô Hayley và bạn trai cũng ký tên vào bản thỉnh nguyện. Cô nói: “Các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn thật ý nghĩa. Tôi sẽ nói cho những người khác biết về môn này.”

Montreal

Vào ngày 21 tháng 7, trong khi tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Montreal, các học viên đã phổ biến cho người đi đường thông tin về nạn ngược đãi mà các học viên phải chịu đựng ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ.

Khi ông Châu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chưa được một năm thì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cấm Pháp Luân Công, vào tháng 7 năm 1999. Ông giải thích: “Cả tôi và vợ đều bị bắt vào năm 2001 và tôi bị đưa đến trại lao động với thời hạn ba năm. Mẹ tôi cũng bị bắt vào năm 2009 và bị giam trong trại lao động hai năm. Vào cuối năm ngoái vợ tôi lại bị bắt.”

83e5421ffe46fd789dc563039ea8b954.jpg

Mít tinh tại Montreal vào ngày 21 tháng 7 năm 2018

1cbfeb88bb4b351aaebd79f43ccba0ed.jpg

Ông Lý Chân Văn đến từ Campuchia nói về sự tàn bạo của ĐCSTQ trong bài phát biểu tại lễ mít tinh của mình

Ông Lý Chân Văn, 80 tuổi, đến từ Campuchia và ông đã quen với sự tàn bạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Ông nói trong bài phát biểu tại lễ mít tinh rằng: “Vụ thảm sát Khmer Đỏ hoàn toàn do ĐCSTQ gây ra, gồm có vũ khí quân sự, tiền bạc và những thứ khác nữa.” Ông cảm ơn các học viên vì những nỗ lực không ngừng của họ và nói rằng họ đại diện cho tương lai của Trung Quốc.

Chicago

Trong buổi thắp nến tại Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago vào ngày 21 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công đã tưởng nhớ những đồng tu đã qua đời trong cuộc bức hại tàn bạo. Theo trang web Minh Huệ, ít nhất 4.200 học viên được xác nhận đã qua đời vì bị tra tấn trong khi bị giam giữ.

9eab635c0afb4353263361b5b57b7af7.jpg

Thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago vào ngày 21 tháng 7 năm 2018

Anh John Lynch, một người đi đường đã dùng điện thoại chụp ảnh sự kiện, nói rằng tội ác này quá nghiêm trọng. Anh nói: “Lễ mít tinh này rất ôn hòa. Tôi sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn là điều áp dụng được cho tất cả mọi người.”

San Francisco

Bên cạnh việc luyện công tập thể gần Tòa Thị chính San Francisco vào ngày 20 tháng 7, các học viên đã dựng các tấm biểu ngữ và áp phích minh họa các hình thức tra tấn mà các học viên bị giam cầm đã phải chịu đựng.

66e11f5cacfbf12344c039348c73155d.jpg

Triển lãm chống tra tấn của các học viên Pháp Luân Công gần Tòa Thị chính San Francisco vào ngày 20 tháng 7 năm 2018

Giả Ngũ Quân, nhà tổ chức sự kiện cho biết: “So với những gì thực sự xảy ra trong các trại giam, trại lao động và nhà tù, các phương pháp tra tấn được mô tả ở đây chỉ là một phần rất nhỏ.”

Cô Long San, đã đến Hoa Kỳ vào năm 2015, cho biết cô đã bị bắt trong cả hai năm 2014 và 2015. Cô nói: “Sau khi tôi bị giam giữ lần đầu tiên, mẹ tôi không hề nhận được bất kỳ tin tức nào về nơi ở của tôi và bà đã bị suy nhược nghiêm trọng về tinh thần và thể chất.” “ĐCSTQ đã che đậy tội ác trong tất cả những năm qua. Kết quả là, nhiều người đã không nhận thức được sự lan rộng và tính nghiêm trọng của cuộc bức hại ở Trung Quốc.”

22d7699a3c8aeb289f1f2d927aff4dc0.jpg

Luyện công tập thể tại lễ mít tinh

Giáo viên về hưu Richard Goodwin cho biết ông đã nghe về điều này cách đây vài năm. “Lao động khổ sai, cùng với với lao động cưỡng bức, thực sự là khủng khiếp”, ông nói, “nhưng tôi tin rằng tình hình sẽ thay đổi. Liên Xô rất mạnh và chủ nghĩa cộng sản sụp đổ trong một đêm. Điều tương tự có thể xảy ra ở Trung Quốc.”

Saipan

Cách California khoảng 6.000 dặm, cuộc diễu hành Ngày Quốc khánh tổ chức muộn đã diễn ra vào ngày 21 tháng 7 ở Saipan, đảo lớn nhất thuộc Đảo Bắc Mariana thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ. Các học viên Pháp Luân Công tham gia cùng với cộng đồng để kỷ niệm sự kiện này.

905d3d9e340045caecf7fcac270aca39.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành vào ngày 21 tháng 7 năm 2018

Theo sau biểu ngữ “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn” là đội các học viên chơi trống lưng sôi động.

Một du khách đã giơ ngón tay cái lên với một học viên trong đoàn và nói: “Thật tuyệt vời. Tiếp tục nhé các bạn!”

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/23/371464.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/23/371465.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/23/371470.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/23/371458.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/23/371467.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/23/371468.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/23/371463.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/26/171263.html

Dịch ngày 31-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share