Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-7-2018] Tôi vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà đã từng bị giam cầm phi pháp tại Nhà tù nữ tỉnh Giang Tây, ở đó tôi đã bị tra tấn và cưỡng bức lao động tay chân nặng nhọc, và cũng chứng kiến nhiều học viên khác bị bức hại tàn bạo.

Các học viên không được phép nói hay chào hỏi bất kỳ ai; nếu làm vậy họ sẽ bị “trừng phạt”. Bất kỳ học viên Pháp Luân Công nào bị đưa vào đó thì trước tiên nhà tù sẽ phái hai tù nhân giám sát họ 24/24. Các hình phạt phổ biến nhất là bị buộc phải đứng trong thời gian dài và bị các tù nhân giám sát chặt chẽ cả ngày, ngay cả khi ăn, ngủ và vệ sinh cá nhân.

Hầu hết tù nhân nhận chỉ thị theo dõi các học viên Pháp Luân Công là những kẻ sát nhân, buôn bán ma túy và lừa đảo. Nhận lệnh trực tiếp từ lính canh, những tù nhân đó rất hung bạo. Họ sẽ được giảm án khi tra tấn và ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tu luyện.

Lính canh thường tẩy não tù nhân, nói rằng họ là người “lành nghề.” Theo thời gian, các lính canh mua thực phẩm và những đồ thiết yếu hàng ngày cho tù nhân khiến họ trở thành công cụ ngược đãi người đắc lực. Nếu họ bất cứ khi nào không ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của lính canh, họ sẽ bị thay thế ngay lập tức.

Khi bị phi pháp giam cầm, tôi đã mắt thấy tai nghe rất nhiều những cực hình mà họ sử dụng với các học viên Pháp Luân Công.

Những bộ quần áo trói được sử dụng trong tất cả tám khu vực của nhà tù. Tiếu Diệp, một lính canh chuyên bức hại các học viên Pháp Luân Công nói họ có đủ áo trói mặc cho các tù nhân không nghe lời. Bộ y phục này có áo và quần liền với nhau, ống quần phía dưới và hai bên cũng liền với nhau để những người mặc áo trói chỉ có thể di chuyển từng bước nhỏ. Cả học viên Pháp Luân Công và tù nhân hình sự đều bị buộc phải mặc những bộ quần áo đó.

Các học viên bị còng tay và treo lên từ sáng sớm tới đêm khuya, với mũi bàn chân hướng xuống đất nhưng không thể chạm đất hay có thể đứng thẳng trên mặt đất. Họ chỉ được thả xuống vào giờ ăn. Ngoài ra, họ còn dùng dây thừng trói ngón tay và treo tù nhân lên. Một số tù nhân đã bị tra tấn đến chết.

1c489c0f2fe17bebcab1ce2f7a339913.jpg

Mô phỏng: Treo người bằng còng tay

Một tù nhân có thể bị bắt ngồi xổm và không được phép đứng dậy từ sáng sớm tới đêm khuya.

Tù nhân có thể bị trói trên giường, không được phép cử động, hai tay và chân bị trói vào bốn góc của chiếc giường không thể cử động. Không được vào nhà vệ sinh, họ thậm chí có thể bị buộc phải đi tiểu và đại tiện ra quần tại chỗ, ở trên giường.

3ccf377b3cc41f99c362dcb1a3fed90e.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: Trói trên giường

Mỗi bữa ăn tù nhân chỉ được cung cấp cơm hay bánh bao. Họ bị buộc lao động cả ngày từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Khi họ quay trở về buồng giam, họ có thể phải đứng đến 2 giờ sáng và không được phép ngồi.

Trong suốt một “đợt tấn công,” các học viên Pháp Luân Công sẽ bị cấm ngủ 24 giờ một ngày tới khi họ từ bỏ đức tin của mình. Các học viên sẽ kiệt sức, đầu não mê man, chủ ý thức không mạnh, và cuối cùng khuất phục. Tôi đã bị “chuyển hóa” trái với lương tâm của mình khi bị các tội phạm hình sự và các cựu học viên đã từ bỏ đức tin bức hại.

Các học viên Pháp Luân Công không chuyển hóa sẽ bị hạn chế nhận điện thoại từ gia đình gọi tới và không được gặp mặt thân nhân.

Sản phẩm của lao động cưỡng bức trong Khu giam giữ Số 6 là những chiếc ô. Đây là công việc mệt mỏi nhất trong tất cả các khu giam giữ và chỉ có học viên Pháp Luân Công mới phải làm công việc này.

Các học viên độ tuổi từ 50 đến hơn 70 phải còng lưng để đẩy những giỏ ô (mỗi giỏ nặng từ 36 đến 40kg) tới bàn làm việc của họ, sau đó họ ráp từng chiếc ô. Mỗi một giỏ phải hoàn thành trong vòng 10 phút. Họ phải sắp xếp và đóng gói ô. Những chiếc giỏ không có bánh xe, do đó hoàn toàn phải dùng sức lực mà di chuyển chúng.

Có một quy định ở nơi làm việc của nhà tù là không được giúp đỡ lẫn nhau; bất cứ ai giúp người khác sẽ bị trừng phạt. Qua nhiều năm những chiếc ô được đẩy qua lại, mặt đất dần trở nên gập ghềnh. Có lần học viên Pháp Luân Công, Lưu Hiếu Từ hơn 70 tuổi, bị ngã lăn trên mặt đất và không tự đứng dậy được. Lính canh không cho phép bất cứ ai nâng bà dậy.

Dưới đây là danh sách của những cảnh sát và tù nhân đã tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công.

Khu giam giữ Số 3:

Cảnh sát: Ngô Tĩnh Mẫn, Lục Ái, Đinh Hiểm

Tù nhân tham gia bức hại chính: Dương Lệ Hồng, Hoàng Hải Trân, Trương Nham Mai, Ngô Đình

Khu giam giữ Số 1:

Tù nhân tham gia bức hại chính: Tất Lệ Quyên

Khu giam giữ Số 6:

Cảnh sát: Tiếu Diệp, Triệu Ngọc Băng, Diệp Mỗ

Tù nhân tham gia bức hại chính: Chử Hồng Mai, Hiếu Văn Đình, Đoạn Tĩnh, Khâu Minh Tú


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/15/371049.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/22/171208.html

Dịch ngày 31-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share