Bài viết của Chu Văn An, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-06-2018] Nhiều du khách Trung Quốc ghé thăm Trung tâm thương mại Galeries Lafayette ở Paris quanh năm, đặc biệt là vào mùa hè. Hàng ngày, các học viên Pháp Luân Công đứng trước quầy thông tin đang giúp mọi người nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên phân phát tờ rơi, báo và giúp khách du lịch Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

d757b8766bec9a5617989be8953a49b3.jpg

Các học viên Pháp Luân Công phân phát tờ thông tin trước cửa Trung tâm thương mại Galeries Lafayette.

“ĐCSTQ lừa dối người dân Trung Quốc”

Cô Trần là một trong những học viên Pháp Luân Công tham gia hoạt động nâng cao nhận thức tại Trung tâm thương mại Galeries Lafayette.

Một ngày nọ, cô gặp ông Trương đến từ Duy Phường nói: “Đảng bịt mắt và lừa gạt mọi người. Nó làm rối loạn các khái niệm về ‘đất nước’ và “Đảng cầm quyền”. Nó lừa dối người dân Trung Quốc. Ngày nay, người Trung Quốc về cơ bản không có đức tin. Họ chỉ biết ăn gì thôi. ”

Cô Trần nói: “Không có nhiều người ở Trung Quốc hiểu được tình hình hiện tại như ông. Ví dụ, tôi vừa nói chuyện với một du khách Trung Quốc. Khi tôi nói với ông ấy về cuộc bức hại của ĐCSTQ, ông nói: ‘Đồ ăn ở đây rất đắt. Nếu cô trả tiền cho bữa tối của chúng tôi, tôi sẽ nghe cô nói và thoái ĐCSTQ.’”

Ông Trương đáp: “Xem xem, đây là một kiểu người Trung Quốc điển hình ngày nay. Mọi người đều rất coi trọng tiền bạc và không có niềm tin. Họ sẽ không nghe bất cứ điều gì cô nói. Họ nghĩ quá ít về bản thân họ.”

Cô Trần nói: “Chúng tôi sẽ không nói những điều như vậy. Chúng tôi là các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi không trách họ vì họ không biết chân tướng về Pháp Luân Công.”

Ông Trương trả lời: “Họ không ngốc thế đâu. Chủ yếu do họ bị tẩy não bởi Đảng Cộng sản. Họ không thể phân biệt giữa Đảng và đất nước. Họ vẫn không hiểu được việc Đảng bức hại Pháp Luân Công. Nếu họ thực sự biết sự thật, họ sẽ không cư xử như thế này.”

“Nhiều người ở Trung Quốc không biết sự thật về Vụ tự thiêu dàn dựng trên quảng trường Thiên An Môn. Họ chỉ biết những gì mà ĐCSTQ tuyên truyền, khiến cho nhiều người ghét Pháp Luân Công,” cô Trần đáp.

“Ngày nay, nhiều người rất coi trọng quyền lợi của chính họ và không nghĩ về những vấn đề này. Thật khó cho cô để giúp họ hiểu được,” ông Trương trả lời.

Khi cô Trần hỏi ông Trương đã thoái ĐCSTQ chưa, ông nói rằng ông chỉ gia nhập Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên và không còn là thành viên của cả hai vì ông đã quá tuổi. Cô Trần giải thích rằng chỉ vì tư cách thành viên của ông đã “hết hạn” thì không được tính là chủ động thoái một tổ chức của ĐCSTQ.

“Đó là vấn đề chọn lựa giữa chính hay tà. Cá nhân một người phải đưa ra tuyên bố trên trang web Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Vì Đảng thật là xấu xa, người ta nên thoái nó và đưa ra lựa chọn đúng đắn,” cô thúc giục ông.

Ông Trương nói rằng, trên thực tế, nhiều người nghĩ rằng khi hết hạn làm thành viên, điều đó được tính là ra khỏi các tổ chức của Đảng. Họ không biết rằng họ cần phải chủ động thoái.

Sau khi ông Trương đồng ý thoái Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên, cô Trần đã tạo ra một bút danh cho ông và đăng một tuyên bố thoái đảng trên trang web của Epoch Times.

“Vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn” đã được dàn dựng

Một du khách khác, ông Thẩm, nói rằng ông đã đột phá phong tỏa Internet của ĐCSTQ để truy cập các trang web nước ngoài và thích đọc Thời báo Đại Kỷ Nguyên và xem truyền hình Tân Đường Nhân, đặc biệt là loạt chương trình bình luận. Ông đã tới Đài Loan mười năm trước và nhận được một bản sao Cửu Bình và mang nó trở lại Trung Quốc.

Cô Trần đã đưa ông một bản sao của loạt phim mới được xuất bản Mục tiêu cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản. Ông rất hài lòng và nói rằng ông sẽ mang nó về Trung Quốc. Sau đó, cô hỏi ông đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó chưa. Ông nói rằng tư cách thành viên của ông trong Đoàn thanh niên đã chấm dứt do ông đã quá tuổi.

Cô Trần nói điều đó không được tính. Sau khi ông Thẩm đồng ý, cô Trần đã cho ông một bí danh và giúp ông đăng tuyên bố thoái của mình trên trang web Thời báo Đại Kỷ Nguyên.

Cô Trần nói chuyện với ông về vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn. Ông Thẩm đến từ Bắc Kinh và nghĩ rằng việc tự thiêu được cố ý dàn dựng để gán cho Pháp Luân Công.

Ông nói: “Quảng trường Thiên An Môn được theo dõi chặt chẽ. Không thể có một vài người ngồi đó một cách tình cờ rồi phóng hỏa tự thiêu. Khi tôi thấy tin tức, tôi nghĩ nó là giả mạo. Tôi đã trải qua rất nhiều điều ở Bắc Kinh. ĐCSTQ lừa gạt mọi người.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/20/370006.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/5/171005.html

Dịch ngày 30-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share