Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Đông Nam Á

[MINH HUỆ 24-7-2018] Mặc dù cuộc đàn áp nhắm vào Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc Đại lục, nhưng môn tu luyện này vẫn được đón nhận nồng nhiệt trên khắp thế giới. Dưới đây là báo cáo tóm tắt về các sự kiện gần đây ở Đông Nam Á ghi dấu 19 năm kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Malaysia

4f4427a4543ba454e008917641bdb126.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức mít tinh bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur vào ngày 20 tháng 7 năm 2018

Các học viên tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur vào ngày 20 tháng 7 để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Cô Thái Bảo Nghi, đại diện của nhóm, cho hay theo báo cáo của website Minh Huệ, ít nhất 4.200 học viên được xác nhận đã thiệt mạng vì bị tra tấn trong trại giam.

Cô Thái, một nhà thiết kế nội thất, đã học môn thiền định này từ một người bạn cách đây 6 năm tại trường đại học. “Cuốn sách Chuyển Pháp Luân dạy tôi nhiều điều và giúp tôi sống một cuộc sống hạnh phúc. Chứng kiến những thay đổi tích cực ở tôi, mẹ tôi cũng trở thành một học viên và sức khỏe của bà cũng được cải thiện đáng kể.”

454672f22887dfee9922aad41da0f157.jpg

Diễu hành tại Shah Alam ở Selangor vào ngày 14 tháng 7 năm 2018

Một cuộc diễu hành khác diễn ra tại Shah Alam ở Selangor vào ngày 14 tháng 7. Cư dân địa phương Mohd Alif kinh hoàng trước tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc. Anh nhận xét: “Điều này là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và là tội ác phản nhân loại.”

690236a37a2d21a7bffce12740bdd2b6.jpg

Hoạt động tại Công viên Adda Height ở Johor Bahru vào ngày 15 tháng 7 năm 2018

Một sự kiện khác diễn ra tại Công viên Adda Height ở Johor Bahru vào ngày 15 tháng 7, bao gồm luyện công tập thể và thắp nến tưởng niệm. Nhiều người đã tới để tìm hiểu thêm thông tin. Bị sốc trước sự tàn bạo của nạn cưỡng bức thu hoạch tạng, họ nhận các tài liệu và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác này.

Indonesia

2394ebd711199006311b408573d279c8.jpg

Diễu hành qua khu vực thương mại trung tâm của Mega Kuningan ở Jakarta vào ngày 21 tháng 7 năm 2018

Vào ngày 21 tháng 7, một buổi mít tinh được tổ chức bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta. Các học viên kêu gọi ủng hộ nhằm chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Trong cuộc diễu hành diễn ra sau đó, các học viên đã đi qua khu thương mại trung tâm của Mega Kuningan và quay trở về Đại sứ quán Trung Quốc.

Biểu diễn trống lưng cùng các tấm biểu ngữ đã thu hút sự chú ý của khán giả. Một phụ nữ trung niên nói rằng bà đã nghe nói về cuộc bức hại này và đã ký tên vào bản thỉnh nguyện ủng hộ phong trào khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

92839418173d4bef05b869a87257c133.jpg

Luyện công tập thể bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Surabaya

Bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Surabaya, các học viên trưng bày các biểu ngữ và phát tặng tờ rơi cho người đi bộ, phổ biến cho họ về Pháp Luân Công cũng như những gì đang xảy ra tại Trung Quốc. Sự kiện kết thúc với lễ thắp nến tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại.

Singapore

Vào ngày 17 tháng 7, tại Công viên Hong Lim, các học viên đã luyện các bài công pháp thiền định và sau đó là lễ thắp nến kêu gọi sự chú ý tới cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra kể từ năm 1999 tại Trung Quốc.

2bc3ec591b0cd5e4b1e409948825b48a.jpg

b035e41922fea8d50308545ce2baf8d4.jpg

Tọa thiền tập thể và thắp nến tưởng niệm tại Công viên Hong Lim vào ngày 17 tháng 7 năm 2018

Cô Diệu Hương đến từ Việt nam và làm việc tại Singapore. Vào năm 2016, khi đang mở một website của Việt Nam, cô tình cờ thấy thông tin về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc. Tò mò về sự tàn bạo khủng khiếp trong một xã hội hiện đại này, cô tiếp tục đọc và hiểu thêm về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Một vài tháng sau đó, một người bạn đã mang cho cô cuốn Chuyển Pháp Luân và cô rất ấn tượng với các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. “Ôi! Tôi chưa bao giờ đọc một cuốn sách hay như vậy”, cô thốt lên. Sau đó cô đã đọc thêm các sách khác của Pháp Luân Công và đã quyết định bước vào tu luyện.

Bà Trương, 74 tuổi, đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc. “Sau khi cha tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, ông gần như trở thành một người khác – rất tốt bụng và chu đáo. Chính bởi điều đó mà ông tôi, mẹ tôi, các chị em tôi và tôi, tất cả đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công”, cô kể lại. Qua những năm tháng bị bức hại này, cha tôi bị sách nhiễu và bị bắt giữ nhiều lần. “Nhưng ông không hề dao động và đã nói với cảnh sát chân tướng về Pháp Luân Công. Ở Trung Quốc có rất nhiều học viên kiên định như ông”, bà Trương nói thêm.

30977c0b52ee52d15229273c090c41c9.jpg

e4eb3bf002924d49335df9d4d06a38c7.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công từ các học viên.

Anh Thang, ngoài 30 tuổi, đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Anh trò chuyện với các học viên và ca ngợi nỗ lực của họ: “ĐCSTQ đã bóp méo lịch sử và gây tổn hại cho người dân Trung Quốc trong các chiến dịch vận động chính trị trong vài thập kỷ qua. Không sớm thì muộn, họ sẽ phải chịu trách nhiệm.” Trước khi rời đi, anh đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà anh đã gia nhập khi còn trẻ, bao gồm Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/24/371493.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/26/171271.html

Dịch ngày 30-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share